Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
Su mới sưu tầm trên mạng được câu chuyện này, forward cho các Bác xem chơi giải trí:
Nhiều bạn bây giờ có nói: Tớ bận lắm rồi, không có thời gian đâu...

Xin tặng các bạn đó một câu chuyện này:

Chuyện xảy ra trong một tiết dạy Triết học. Trên bàn thầy có một lọ thủy tinh cỡ lớn khoảng 4 lít, vài hộp banh gôn (golf balls), bao cát, bao sỏi, vài chai bia.

Ông thầy dáng điệu như một nhà ảo thuật, bắt đầu trút những quả banh gôn vào lọ thủy tinh cho đến khi đầy tận miệng. Sau đó ông hỏi cả lớp, như vậy lọ thủy tinh đã đầy chưa. Cả lớp đồng ý là ĐẦY

Kế tiếp ông ta trút những bao sỏi vào lọ, lắc lắc cho xuống. Sỏi có kích thước nhỏ nên luồn qua những khe hở rơi xuống dưới, trám những khoảng trống còn lại. Sau khi đổ đầy, ông lại hỏi, và cả lớp biểu đồng tình lọ đã đầy.

Chưa hết, ông lại lôi ra bao cát, đổ vào lọ. Những hạt cát nhỏ mau chóng rơi xuống, tràn ngập, lấp hết những khoảng trống nhỏ còn lại. Lọ thủy tinh bây giờ chứa đầy banh gôn, sỏi, cát, tưởng chừng hết chỗ chứa.

"Đã đầy chưa" thầy hỏi, "Đầy lắm rồi" lớp biểu đồng tình.

Ông thầy lặng lẽ khui mấy chai bia, đổ vào lọ. Dĩ nhiên là chất lỏng nên rượu bia chảy xuống, lấp hết những khoảng không khí còn lại trong lọ. Bây giờ lọ thật sự đầy.

Ông thầy chậm rãi " Tôi muốn các bạn hãy hình dung lọ thủy tinh như cuộc đời, trong đó những quả banh gôn tượng trưng cho những giá trị quan trọng trong đời sống. Cho dù một người có thể mất tất cả, những sự việc quan trọng này luôn tồn tại." Sức khoẻ bản thân, gia đình, vợ chồng, con cái, bạn hữu, sở thích, đam mê học thuật ... là những giá trị quan trọng, lớn lao như những quả banh gôn nằm trong lọ.

Tiền bạc, nhà, xe là vật ngoại thân được tiêu biểu bởi những viên sỏi, những hạt cát vô giá trị.

"Nếu các bạn đổ đầy lọ thuỷ tinh bằng những hạt cát trước tiên, theo thứ tự: cát, sỏi, banh gôn, thì sẽ chỉ có thể chứa đầy cát, không còn chỗ cho sỏi, banh gôn. Tương tự như vậy, trong cuộc đời nếu bạn dành hết tinh thần, nghị lực, năng lực vào những việc không quan trọng, vô giá trị, thì sẽ không còn chỗ cho những giá trị quan trọng như sức khoẻ, gia đình, hạnh phúc!"

"Hãy xác định cho mình những giá trị quan trọng cần thực hiện trong cuộc sống (identify values), đặt ra những mục tiêu (set goals), đặt chương trình, kế hoạch theo dõi (set schedules) một cách thường xuyên (plan weekly, plan/revise daily). Thực hiện đươc những giá trị quan trọng, bỏ những quả banh gôn vào trước, thì những viên sỏi, cát, dù không cần thiết, vẫn còn chỗ phí phạm".

Một bàn tay rụt rè giơ lên "Thế sao thầy đổ bia vào lọ cát bẩn thỉu phí phạm vậy?"

Thầy bấy giờ cười hề hề "Cám ơn bạn đã hỏi! Điều này chứng tỏ trong cuộc đời bạn, dù có bận rộn đến mức độ nào đi chăng nữa, vẫn luôn còn chỗ cho bia"

Tóm lại là dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, nếu bạn thấy điều gì đó thực sự hữu ích cho cuộc sống của bạn, cho cảm xúc của bạn, thì hãy "đổ" nó vào cuộc sống của bạn ngay đi - Vẫn còn chỗ đấy !
Smile.gif
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
annhdtp nói:
MR MANH nói:
Hello !!!! Mr Mạnh come back again!!!! Thanks ngansaoliti

Chúc mừng Anh Mạnh thăng hạng nhé :)

MR MANH
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Hạng B1 [/font]
2star.gif

520ED18BFB6C4248A935996F477763F9.GIF

[*]Tổng số bài : 55[*]Điểm thưởng : 16[*]Tham gia từ: 3/22/2012[*]Trạng thái: offline [/list]
[font="comic sans ms,sans-serif"]........Bàng thái sư mừng Kevin đại nhân đã được Triều đình bổ nhậm chức Bộ chưởng (B1)....
41.gif
033102beer_1_prv.gif
....xin trúc mừ...
[/font]
Picture_191__70301.jpg
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
calendar
Hạng B2
3star.gif

F380D017C18B43BBB063D708D8F18145.jpg

[*]Tổng số bài : 500[*]Điểm thưởng : 147[*]Tham gia từ: 8/13/2011[*]Trạng thái: online [/list]
[font="comic sans ms,sans-serif"].....Oái giờ mới nhìn thấy Lịch bư,cũng chẩn bị bổ nhậm chức Cơ chưởng (C)....Bàng chúc mừng lun nhé,xài chung lẵng hoa với Đại nhân đi,Bàng hết tìn mua hoa rùi...
41.gif
033102beer_1_prv.gif
[/font]
 
Tập Lái
7/4/12
3
0
0
Em chào các bác,

Em cảm ơn các bác đã chào mừng và cho phép em vào hội. Em chỉ bùn là các bác còn nghi ngờ tung tích của em. Em xin hứa một ngày gần đây gia đình em cùng LA sẽ đến diện kiến các bác.
Cảm ơn Liti đã welcome mình, hẹn sớm được gặp bạn.
Em xin có vài lời thơ giãi bày tấm lòng em:

Các bác ơi, chớ có hỏi
Em là ai
Em xin khai, như đã nói
Em vào hội, vì yêu LA
Dù điều tra, hay tra tấn
Em xin nhấn (nhấn mạnh)
Rằng yêu LA

Chúc các bác luôn vui khỏe và phong độ!
 
Hạng C
13/8/11
721
25
28
Thể theo lời đề nghị xâu xắc của Bàng thái sư, em cố vãi ra 1 bãi nữa cho lên chức Chim cò các bác ah ! :D:D:D
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif


Cám ơn Bàng Thái Xư ah ! :D

Em tự tặng woa nè !

Man-with-Flower.bmp
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/8/11
721
25
28
Yeu LA nói:
Các bác ơi, chớ có hỏi
Em là ai
Em xin khai, như đã nói
Em vào hội, vì yêu LA
Dù điều tra, hay tra tấn
Em xin nhấn (nhấn mạnh)
Rằng yêu LA

Chúc các bác luôn vui khỏe và phong độ!

Hay wé ! Tặng hoa cho Yeu LA nè !
033102flo_1_prv.gif


Vườn thơ LA dạo này phát triển kinh thật !
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif