[font="times new roman,times"]@all:[/font]
[font="times new roman,times"]-Em có nhận được thắc mắc của nhiều người.Mong tất cả anh em hoặc chính xác hơn là Cụ Hiển giải thích dùm.Rằng thế này:[/font]
[font="times new roman,times"]-Trong không khí hân hoan của nhà Trai,nhà Gái và nhóm anh em LA từ Sì goong xuống chung vui,lúc này anh em mới đề xuất chụp hình lưu niệm.Các cụ nhìn thử xem.Mặt ai nấy cũng hân hoan vui vẻ,chân tay cũng ngăn nắp cớ sao cụ áo màu Sôcôla(có ít râu quai nón) lý do tại mần răng mà tay trái của cụ cứ thủ phía sau hết ảnh này đến ảnh khác vậy?Khuôn mặt ăn ảnh of cụ "đực ra thấy rõ"
[/font]
[font="times new roman,times"]-Ban tổ chức sẽ trao 1 phần quà lưu niệm được trao vào lể cưới Quân Nhi sắp tới nghen.[/font]
[font="times new roman,times"]-Em có nhận được thắc mắc của nhiều người.Mong tất cả anh em hoặc chính xác hơn là Cụ Hiển giải thích dùm.Rằng thế này:[/font]
[font="times new roman,times"]-Trong không khí hân hoan của nhà Trai,nhà Gái và nhóm anh em LA từ Sì goong xuống chung vui,lúc này anh em mới đề xuất chụp hình lưu niệm.Các cụ nhìn thử xem.Mặt ai nấy cũng hân hoan vui vẻ,chân tay cũng ngăn nắp cớ sao cụ áo màu Sôcôla(có ít râu quai nón) lý do tại mần răng mà tay trái của cụ cứ thủ phía sau hết ảnh này đến ảnh khác vậy?Khuôn mặt ăn ảnh of cụ "đực ra thấy rõ"






[font="times new roman,times"]-Ban tổ chức sẽ trao 1 phần quà lưu niệm được trao vào lể cưới Quân Nhi sắp tới nghen.[/font]
Last edited by a moderator:
Duc_Vuong33 nói:![]()
![]()
[font="comic sans ms,sans-serif"]Mời các Chiến hữu bình loạn.....[/font]![]()
[ /quote]
Tổ xe ôm LA tự quản
Khá khen thay,các bác hội LA già.
Mê xe nổi tiếng,lẫy lừng bốn phươg.
Thương xe như thể thương con.
Ai mà động đến,ăn đòn như chơi.
Chẳng may kinh tế xì hơi.
Hàng hoá ế ẩm,không tiền, không lương.
Vợ con nheo nhóc thấy thương.
Đành mang xe đẹp ra làm xe ôm.
Kiếm thêm chút đỉnh mua cơm.
Làm yên lòng vợ,vui lòng con thơ.
nhìn xe anh tiếc ngẩn ngơ.
Biết làm sao được, bây giờ xe ơi.
Thương ta xe ráng vẫy vùng.
Cùng ta vượt khó kiếm tiền nuôi con.
Bao giờ kinh tế đầy hơi.
Ta thề ta sẽ mang ngay xe về.
Lau chùi,sửa chữa tứ bề.
Làm cho xe đẹp, xứng tầm LA.
Sơnlocks 08/05/20012
Last edited by a moderator:
Hì hì, cám ơn các bác đã khen ah ! Em chỉ chộp 1 cách rất tình cờ thôi ah !
Em uớc gì em có nhiều xèn để mua đồ chơi chụp ác hơn ! hehe
Lần này em mãn nguyện lắm ah, lần off này có nhiều tay săn ảnh mới lổi như cồn nên em mới có vài pic chứ ko như những lần trước, em phải hát bài : "Ko cần biết em là ai ..." hihi
Em xin post tập chót ah !
Ăn tiệc nhà gái xong, anh em chạy về Cai Lậy, nhà của nhân vật chính hôm nay,
Về tới nhà anh Bằng là Ó tuột ngay, hôi quá , hôi quá ! chua quá , chua quá !

Lên món từ từ !
Bầu ai vào nhận nè !
Tìm hiểu xí kỹ thuật !
Ai mua LA trùm luới hôn !

Report tí bếp núc để ko phụ lòng các nữ ah !
Úi dào, Chuột dừa nè các bác, ngon nhắm ah !
Cháo này lúc ăn ai cũng khen ngon, có một số người có mới nới cũ ! hehe
Đảm..
Vào tiệc
Món này mới ác nè, đánh mà vịt gà ở ngòai chuồng thảng thốt !
Nghệ xĩ Vĩ cầm đồ !
Anh em sau đó ra ngòai được anh Bằng đãi dừa tuơi từ cây hái xuống ! Ngọt lịm, giờ còn thèm ! hehe
5h chiều, anh em chào từ biệt gia đình anh Bằng zìa lại xì phố
Trạm dừng chần cuối cùng, nơi mà Bàng thái xư ngày ngày luợm bọc ah !
Sorry bác Sơn, tấm này tệ quá, nhưng lỡ chụp rồi ai muốn triêm ngưỡng thì triêm ngưỡng ah !
Sự hy sinh cho nghệ thực !
Cám ơn cả nhà, em xin hết ah !
Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ !
Em uớc gì em có nhiều xèn để mua đồ chơi chụp ác hơn ! hehe
Lần này em mãn nguyện lắm ah, lần off này có nhiều tay săn ảnh mới lổi như cồn nên em mới có vài pic chứ ko như những lần trước, em phải hát bài : "Ko cần biết em là ai ..." hihi

Em xin post tập chót ah !
Ăn tiệc nhà gái xong, anh em chạy về Cai Lậy, nhà của nhân vật chính hôm nay,
Về tới nhà anh Bằng là Ó tuột ngay, hôi quá , hôi quá ! chua quá , chua quá !





Lên món từ từ !

Bầu ai vào nhận nè !

Tìm hiểu xí kỹ thuật !

Ai mua LA trùm luới hôn !

Report tí bếp núc để ko phụ lòng các nữ ah !


Úi dào, Chuột dừa nè các bác, ngon nhắm ah !

Cháo này lúc ăn ai cũng khen ngon, có một số người có mới nới cũ ! hehe

Đảm..

Vào tiệc









Món này mới ác nè, đánh mà vịt gà ở ngòai chuồng thảng thốt !

Nghệ xĩ Vĩ cầm đồ !


Anh em sau đó ra ngòai được anh Bằng đãi dừa tuơi từ cây hái xuống ! Ngọt lịm, giờ còn thèm ! hehe
5h chiều, anh em chào từ biệt gia đình anh Bằng zìa lại xì phố
Trạm dừng chần cuối cùng, nơi mà Bàng thái xư ngày ngày luợm bọc ah !

Sorry bác Sơn, tấm này tệ quá, nhưng lỡ chụp rồi ai muốn triêm ngưỡng thì triêm ngưỡng ah !


Sự hy sinh cho nghệ thực !

Cám ơn cả nhà, em xin hết ah !
Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ !



Last edited by a moderator: