cụ Kevin có nhẽ là người vui nhất hội LA.....surazu nói:Theo tin mới cập nhật từ La Hanoi thì Mr Kevin của chúng ta đang hết sức hoan hỉ với tình cảm LA hanoi. Chúc tất cả Hội LA vững bước tiến xa

Em chào các bác, chiều tối qua anh em LA HN được tiếp chuyện bác Mạnh rất vui ạ, cũng đúng vào dịp off hàng tuần nên chuyện trò rôm rả, nhân đúng dịp bác Tupji hoàn thành chỗ decal, anh em HN xin nhờ bác Mạnh chuyển giùm tới các bác và mong muốn được chia sẻ thú vui nho nhỏ với các bác LA MÃ SÀI THÀNH 
Em xin gửi tới các bác tấm hình anh em gặp gỡ bác Mạnh ở cà phê ạ, Hà Nội cái gì cũng nho nhỏ xinh xinh, con gái cũng thế các bác ạ, ngồi chỗ này ngắm được nhiều lắm
)
Em xin gửi tới các bác tấm hình anh em gặp gỡ bác Mạnh ở cà phê ạ, Hà Nội cái gì cũng nho nhỏ xinh xinh, con gái cũng thế các bác ạ, ngồi chỗ này ngắm được nhiều lắm

Ô hô hay thế nhỉ, cái lề đường rõ to, em thấy có lẽ lòng đường cho xe đi chắc cũng cỡ cái lề đường thôi. Ấy thế mà bác Cuội cứ nói là cái giề cũng nho nhỏ xinh xinh (Nhưng em thích nhất đoạn cuối câu: con gài cũng thế ... ngắm được nhiều lắmManOnTheMoon nói:Em chào các bác, chiều tối qua anh em LA HN được tiếp chuyện bác Mạnh rất vui ạ, cũng đúng vào dịp off hàng tuần nên chuyện trò rôm rả, nhân đúng dịp bác Tupji hoàn thành chỗ decal, anh em HN xin nhờ bác Mạnh chuyển giùm tới các bác và mong muốn được chia sẻ thú vui nho nhỏ với các bác LA MÃ SÀI THÀNH![]()
Em xin gửi tới các bác tấm hình anh em gặp gỡ bác Mạnh ở cà phê ạ, Hà Nội cái gì cũng nho nhỏ xinh xinh, con gái cũng thế các bác ạ, ngồi chỗ này ngắm được nhiều lắm)
![]()


Thay mặt hội la mã xì goòng chân thành cảm ơn món quà đã gởi nhưng ... chưa tới của các cụ ở hoàng thành Thăng Long nhá







