@bác 007: bác tinh mắt thật, đường Thanh Niên mỗi chiều có khi còn bé hơn cả cái lề đường bác ạ, đường từ ngày xưa đắp xuyên qua Hồ Tây và hồ Trúc bạch, 2 bên là hồ nên khó mà mở thêm ra, chỗ anh em ngồi cà phê từ thời trước là mép nước của Hồ Tây, trong đền Trấn vũ còn có ảnh, bác Mạnh xem xong rất thích thú ạ 
Báo cáo các bác, sáng nay em với bác Tupji đã có mấy tiếng đồng hồ ngồi đàm đạo với bác Mạnh, rất thú vị ạ. Chiều nay do anh em LA bận công chuyện không tiễn bác Mạnh ra bến xe được, chỉ tạm biệt qua đt thôi ạ, lúc 17h hơn bác Mạnh đã khởi hành, chúc bác thượng lộ bình an, sớm về với bác gái và anh em LA MÃ yêu quý
Em gửi các bác tấm hình cà phê sáng nay ạ
Báo cáo các bác, sáng nay em với bác Tupji đã có mấy tiếng đồng hồ ngồi đàm đạo với bác Mạnh, rất thú vị ạ. Chiều nay do anh em LA bận công chuyện không tiễn bác Mạnh ra bến xe được, chỉ tạm biệt qua đt thôi ạ, lúc 17h hơn bác Mạnh đã khởi hành, chúc bác thượng lộ bình an, sớm về với bác gái và anh em LA MÃ yêu quý
Em gửi các bác tấm hình cà phê sáng nay ạ

wow, đã xem bài tường thuật. Đúng là dân phượt PRO. Hy vọng 1 ngày anh em LA cùng phượt giao lưu với anh em DLMT nhésmallkiwi nói:[font="times new roman,times"]@all:[/font]
[font="times new roman,times"]-Để hạ "sốc" mùa Euro Đông,Quân nhi,Minh cao,em(4 con LA) vừa tham gia cùng DLMT tại Bình phước.Mời các Cụ xem tường thuật:[/font]
http://www.dulichmoto.com/diendan/viewtopic.php?f=12&t=3345
Hôm qua có nhận điện của Su, nghe nói anh em off gần 20, ham quá trời, nhưng không sao đến được. 3 tuần rồi mới ở nhà với con được 1 ngày, không dám "chuồng", sợ mai mốt nó kêu bằng chú thì chít.dhnam nói:Báo cáo các bác là hôm qua sau khi gắn cục IC độ và bố Ambraya của bác Triệu và b. Sỹ thì xe em nóng lên thấy rõ, đi được có vài trăm mét từ nhà B.Sỹ đến Ung văn Khiêm là phải dừng.
Tiếp tục cùng AE LA già đàm đạo chờ xe em nguội máy đến hơn 3h, và cũng nhờ sự tư vấn nhiệt tình của a. MinhHP- đại diện cho các fan đội Italy mà một số AE được tài trợ buổi đàm đạo tại "Tài ký"
![]()
![]()
![]()
Mà sao cái IC của bác 007 mà nóng! Em nhớ bác 007 đã tét kỹ rồi mà. Bác tường thuật rõ hơn chút nữa đi
Các bác Hà thành hết sức chu đáo và nồng nhiệt, nhất là bác Cuội và bác Tụt.ManOnTheMoon nói:@bác 007: bác tinh mắt thật, đường Thanh Niên mỗi chiều có khi còn bé hơn cả cái lề đường bác ạ, đường từ ngày xưa đắp xuyên qua Hồ Tây và hồ Trúc bạch, 2 bên là hồ nên khó mà mở thêm ra, chỗ anh em ngồi cà phê từ thời trước là mép nước của Hồ Tây, trong đền Trấn vũ còn có ảnh, bác Mạnh xem xong rất thích thú ạ![]()
Báo cáo các bác, sáng nay em với bác Tupji đã có mấy tiếng đồng hồ ngồi đàm đạo với bác Mạnh, rất thú vị ạ. Chiều nay do anh em LA bận công chuyện không tiễn bác Mạnh ra bến xe được, chỉ tạm biệt qua đt thôi ạ, lúc 17h hơn bác Mạnh đã khởi hành, chúc bác thượng lộ bình an, sớm về với bác gái và anh em LA MÃ yêu quý![]()
Em gửi các bác tấm hình cà phê sáng nay ạ![]()
![]()
Quán cafe vỉa hè của Hà Nội nhìn quá đã: thoáng mát, rộng rãi, bàn tre ghế mây, điểm thêm lác đác mấy là vàng vào thu. Ở SG kiếm được quán cafe vỉa hè như thế thì chẳng có mấy.