Hạng B2
17/2/12
211
4
18
Phnom Penh
tn_khoa nói:
annhdtp nói:
em cũng cố gắng cày cuốc để tuần sau về VN off với các Anh thôi :)
tuần rùi ân đã ớ việt nam rùi mà hahahaha.

thì em chia ra chủ nhật nảy ở Cam thì chủ nhật sau ở nhà mừh :)
Đi hoài ko về em LA buồn nên bây giờ chạy chỉ còn max là 70 cây chuối sau khi lần trước chạy từ bình chánh về Cái bè có 2h nên giờ kết quả là em nó kêu ầm ầm mà lên ga ko còn vọt như trước nữa rùi áh.
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
@Bằng: ông bầu này rất vui khi kép chánh lập hội quán. Hôm nay lại phát hiện ra một ông thầy đờn có năng khiếu bẩm sinh nhờ chiến đấu đến giờ phút chót.

Cám ơn nhé vợ chồng chủ quán
Cùng anh em chúng mình Lờ A
Mong muốn thay thịnh tình các bạn
Vọngcobuon chữ LỘC đầu tay
 
Hạng B2
17/2/12
211
4
18
Phnom Penh
Duc_Vuong33 nói:
[font="comic sans ms,sans-serif"]Bàng giờ nay mới.......sống dậy,xe còn vất ở Hội quán LA :D.[/font]
Thái sư cho em xin địa chỉ Hội quán LA này nhé :)
 
Hạng B2
9/6/09
160
3
16
saigon
Chào các bác hội L.A...
em đang có 1 em L.A biển số xanh..tình trạng cũng còn đẹp..máy móc cũng còn ngon...nói chung là ổn...nay vì lý do nhà chật nên em muốn thanh lý .BS xanh 66A1..giấy tờ còn đầy đủ...Xe này em cũng mua lại của 1 anh trong hội moto...Bác nào có nhã ý rước về dùm em để cho trống chỗ em mua xe mới về thì em xin hậu tạ..
Em muốn ra đi với giá 28t ạh...Tks các bác trong hội..!
Bác nào có e.mail thì nhắn em để em gửi hình tham khảo..

Em muốn cho em nó đi trong tuần này...nếu không thì chắc em để lại làm xe công vụ cho lính của em..!

tks các huynh.!

Tel: 0977 888810 (em 40 tuổi)
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
Kính báo các bác. Số là sau 1 ngày hì hục tháo cái bình xăng lớn ra, kiểm tra kỹ nhưng không tìm được chổ rò rì xăng, nhưng thấy cái bụng dưới, gần chổ ống xăng xuống có dấu hiệu bị mục. Em dùng keo AB dán hết cả phần này, khoảng 1 bàn tay. Để khô 3 tiếng đồng hồ, rồi gắn vô xe lại, mùi xăng đã hết. Vui quá, vì chắc là trị đúng bệnh.
Dưng mà sau khi vui, em buồn 5 phút, vì cái bình xăng như vậy là đã mục rồi. Sắp tới chắc là tốn phí đưa em đó đi phẩu thuật đây. Mà thôi, cố gắng sài được chừng nào hay chừng đó, đến khi nào mục quá thì phẩu thuật luôn thể