trieupham007 nói:
@gởi các pác đang máu CB750: số là vài ngày qua em đổi nghề đi chăn ... bò nên bị bò dợt mấy lần về vụ hết bình (đúng ra là yếu bình chứ chưa hẳn là hết) khiến cho khởi động không được. Đúng là hoạ vô đơn chí khi con bò to xác nặng nề không khởi động nổ máy được các pác à :mad::mad::mad:. Bị như thế nên em quyết chí tìm cho ra nguyên nhân. Lột đồ em nó ra đo dòng điện tiêu thụ khi mới mở công tắc chính nhưng chưa khởi động nổ máy và ... hết sức bất ngờ khi thấy đồng hồ hiện con số 6.5 Amperes (gần gấp rưỡi con la già nhà em khi mở đèn pha Phillips 60W !!!). Không hiểu vì sao con bò nó lại ngốn kinh khủng như thế. Kiếm mãi mấy ngày trời mới ra được cái Service manual của CB750 Nighthawk. Hí hửng coi sơ đồ điện thì mới vỡ lẽ lý do con bò ngốn điện kinh khủng như vậy. Lý do hết sức đơn giản là khi bật công tắc chính thì bình điện sẽ cấp điện ngay cho bobine sườn (có điện trở thuần khoảng 2.6 Ohms) nên lập tức con bò sẽ ngốn ngay dòng điện khoảng 4.5A. Coi kỹ hơn thì thấy bobine sườn của CB750 tuy vẻ ngoài khá giống la già (một bobine nhưng lại có 2 dây phin bugi) nhưng thực chất hoàn toàn khác: bobine la già nhận điện vào để đánh lửa là khoảng 250V nhưng CB750 lại nhận điện vào là 12V. Vì thế nếu lấy bobine sườn của CB750 mà gắn lên la già là .... cháy ngay bobine, hêhê.
Vì tính năng đánh lửa y hệt xe hơi của CB750 nên khi bobine sườn hoặc IC bị tèo thì khả năng kiếm được hoặc chế độ bobine/IC cho nó là cực kỳ khó (khó đến nỗi gần như không thể).
Qua đó em thấy la già nhà ta hết sức dễ thương, dễ chịu ---> la già vạn tuế vạn vạn tuế
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Bác Triệu khủng bố ghê qué!
Chắc em phải koi lại, bớt đi 1 chút sân, 1 chút si cho đời bớt khổ, bác Triệu nhỉ... :oops:
 
Duc_Vuong33 nói:
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chong 12 con giáp,Bàng ghét nhất con....Dê với con.......Gà cồ......
21.gif
24.gif
...Ờ Ờ...ca khúc " liềm đau trôn rấu ",ca sỉ thể hiện Khánh Hà,hổng phải hát về Bàng mà là hát cho con Tải lừa đấy...
tongue4.gif
tongue4.gif
:D
[/font]
Kòn nhìu kon lắm, liệu có ghét hết đc ko hả Bé râu: kon Su, kon Ma, kon Giáp thiết, kon Ó, kon tùm lum kon lun, koi chừng tụi nó xé Râu ra làm mấy mảnh bây chừ...
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
7/2/12
271
7
18
52
TPHCM
Chào cả nhà dạo này em đổi nghề rồi ạ-cắt cỏ nuôi bò sữa TH True Milk hay sửa Thái Hương ạ!!! Phương tiện hành nghề của em đây ...
6453ab36fd9bc7b8f0d1582b4cc314a8_46458351.59882410151034445826352166642916.jpg
 
Tập Lái
18/7/12
21
0
0
BUÔN MA THUỘT
@vidolaem : Bác trang bị xe cầu đẩy thế này luôn thì chở khỏe phải biết nhểy , nếu gắn quả máy LA 250 vào nữa thì thôi zdồi...
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
firetruck nói:
gaco nói:
sao nhà mình dạo này yên ắng quá, có gì vui vui các bác post lên đi
Vậy kể lại chuyện hum bữa 2 đứa mình.... ngủ chung phòng đi Cồ! :D:D:D
ngu sao kể, kể ra có kẻ nghen, có kẻ ... thèm hè hè hè
 
Hạng C
24/11/06
665
65
28
NHAT BUONME nói:
@vidolaem : Bác trang bị xe cầu đẩy thế này luôn thì chở khỏe phải biết nhểy , nếu gắn quả máy LA 250 vào nữa thì thôi zdồi...
nhớ lên cốt lun nhé Quốc hihi
 
Hạng C
24/11/06
665
65
28
bet_kati nói:
CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN DZUI DZE.....
tối gọi thì ko nghe máy, đúng chán mai of nhớ mang theo hai cai phuộc sau nhé