Chú nói tên thợ lắp phuộc vào thì khoan lắp vè.gaco nói:@doctor: em chưa mang cái đĩa cũ về. Để chiều nay em ghé lấy xe và mang cái đĩa cũ về luôn, biết đâu sau này anh em nào cần (may mà doctor nhắc chứ không là em quên luôn rồi).
cái phụt xe em ngộ lắm, vì em nói thợ kiểm tra chảng 3, nên tháo phụt ra. Lúc tháo phụt, quên làm dấu, nên khi gắn vào nó cứng ngắt hà, không chịu phụt êm ái như xưa. Thợ nó rút phụt ra, rồi gắng vào, canh thật cẩn thận vẫn vậy. Cuối cùng tới màng xoay phụt, xoay tới 7h tối thấy nhẹ hơn nhưng vẫn không được như xưa, vợ lớn gọi điện kêu về, nên em phải tạm chia tay vợ 2 một đêm, chiều tối nay ghé qua xem sao.
Vợ cả nói từ ngày em đi moto, em hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước quá chừng, cứ "nào chúng ta cùng buýt" hoài (vì xe nằm ngoài tiệm nhiều hơn nằm nhà hehehe). Tối qua em mới "la" vợ cả, nói nằm tiệm nhiều đâu mà nhiều, 1 tháng nằm có mấy ngày chứ mấy![]()
1- Chỉnh 2 đầu phuộc để nhét cót bánh xe qua nhẹ nhàng mới siết cứng 2 con bù lon giữ ống phuộc
2- Lắp bánh xe vào và con chêm bên phải, xem độ hở giữa con chêm và đầu phuộc bên phải, nếu thấy có độ hở thì phải kiếm lông đền chêm cho vừa khít độ hở đó thì khi siết đai ốc hãm cốt bánh xe mới không làm túm đầu 2 ống phuộc nhún làm nhún bị bó không dịu.
3- Sau khi siết cốt bánh xe xong thì mới được lắp vè và siết 4 con bù loong giữ vè.
Hôm bữa chạy qua đưa áo cho bác dhnam mới thấy đầu nhà bác ấy có quán bia Bạch Đằng.fur1206 nói:@ALL: Em chưa thấy bác nào úp thông tin đăng cai off của tuần này ạ. Em xin ý kiến là tuần này nên off CN để em lo xong đám dỗ khoảng 14-15h em chạy qua. Em ko gặp AE 1 tuần là em ko thở được, em nghiện rồi (con nghiện hội LA )![]()
Hay là trưa chủ nhật này khoảng 14giờ ọp tại quán bia ngay đầu nhà bác dhnam nhẩy, các bác thấy seo ? Có vẻ hơi xa đối với mọi người (780 đường Nguyễn Văn Lượng - Gò Vấp).
[font="times new roman,times"]@all:[/font]fur1206 nói:Em biểu quyết.....các bác thấy sao..... Nhưng em thấy chỉ cần uống café ở nhà bác nào đó thì hay hơn. Vì chủ yếu để biết hết nhà các thành viên, 2 là để gia đình bác ấy biết phong cách của hội mình để dễ bề họat động.trieupham007 nói:Hôm bữa chạy qua đưa áo cho bác dhnam mới thấy đầu nhà bác ấy có quán bia Bạch Đằng.fur1206 nói:@ALL: Em chưa thấy bác nào úp thông tin đăng cai off của tuần này ạ. Em xin ý kiến là tuần này nên off CN để em lo xong đám dỗ khoảng 14-15h em chạy qua. Em ko gặp AE 1 tuần là em ko thở được, em nghiện rồi (con nghiện hội LA )![]()
Hay là trưa chủ nhật này khoảng 14giờ ọp tại quán bia ngay đầu nhà bác dhnam nhẩy, các bác thấy seo ? Có vẻ hơi xa đối với mọi người (780 đường Nguyễn Văn Lượng - Gò Vấp).
[font="times new roman,times"]-Gái này xin ủng hộ đề xuất of Doctor. ủng hộ,ủng hộ!!!!!!!!![[/font]sm=033102flo_1_prv.gif]








Từn này em pận đầy năm con Ku Lầm bên hội Rẻ Bèo vào trưa Chủ Nhật nhá.
Tối thứ bảy Mụ dzợ Bến Te em lên, tối ý Bác nào nâng hạ thì tham ra cùng em nhá ....
Dzợ Chồng nhà em xin hầu chuyên các Pác ợ .... khu dzực Sè Gìn nhá ....
Còn phóng sự, ngày mơi em xin típ tục hầu chuyện các Pác ợ, hum nay em phê dzới bầy BEO quá xá quà xa .....
@ Doctor: Mụ LA nhà anh kỳ này hư hỏng nhắm, Mụ ý uống xăng còn hơn anh uống bia, mịa Mụ ý 27 km / lit à chả bù cho thời son trẻ 33 km / lit. Bữa nào Doctor hãm Mụ một bữa cho Mụ hoảng nhé ....
Tối thứ bảy Mụ dzợ Bến Te em lên, tối ý Bác nào nâng hạ thì tham ra cùng em nhá ....
Dzợ Chồng nhà em xin hầu chuyên các Pác ợ .... khu dzực Sè Gìn nhá ....
Còn phóng sự, ngày mơi em xin típ tục hầu chuyện các Pác ợ, hum nay em phê dzới bầy BEO quá xá quà xa .....
@ Doctor: Mụ LA nhà anh kỳ này hư hỏng nhắm, Mụ ý uống xăng còn hơn anh uống bia, mịa Mụ ý 27 km / lit à chả bù cho thời son trẻ 33 km / lit. Bữa nào Doctor hãm Mụ một bữa cho Mụ hoảng nhé ....
@doctor và 007: em vừa lấy vợ 2 về, nhúng vẫn còn sượng lắm, em tính thứ 7 này tranh thủ cho em nó đi tái khám, em sẽ kêu thợ làm đúng theo hướng dẫn của bác 007 xem thế nào, có gì em sẽ report lại sau. Ah, em đã lấy cái đĩa cũ về, hôm nào off sẽ mang xuống cho doctor, xung vào công quỹ, hy vọng sẽ giúp được cho bác nào đó cần, nhưng chắc không ai cần, em đem về là vì lệnh của doctor, không được bỏ 
em cũng vừa thay cái chảng 3 zin của LA. Số là em nghi ngờ cái chảng 3 của em nó không ngon, có thể làm phuộc bị sượng, nên thay cái khác. Kết quả vẫn vậy, không khác gì cả. Em suy ra là cái chảng 3 của em vẫn còn tốt. Tự nhiên bây giờ em dư ra cái chảng 3 heheehe, thôi để làm sơ cua. Bác nào cần cứ hú em 1 tiếng nghen.
em cũng vừa thay cái chảng 3 zin của LA. Số là em nghi ngờ cái chảng 3 của em nó không ngon, có thể làm phuộc bị sượng, nên thay cái khác. Kết quả vẫn vậy, không khác gì cả. Em suy ra là cái chảng 3 của em vẫn còn tốt. Tự nhiên bây giờ em dư ra cái chảng 3 heheehe, thôi để làm sơ cua. Bác nào cần cứ hú em 1 tiếng nghen.
Sáng chủ nhật này phải lên thăm bà dì ruột ốm nặng ở Thủ Đức. Trên đường về chắc tranh thủ ghé qua bác sỹ chơi, hehe.