post nội dung của Mr Hợp
Du lịch hè của F1, F2 (June – 2013) Hội LA Mã Sài Gòn.
Hằng năm hội LA SG sẽ tổ chức chương trình nghỉ hè cho các cháu vào tháng 6 chuyến du lịch xa.
Như năm 2012 là đi biển. Năm nay thay đổi không khí và cũng là ước nguyện của anh Triệu nung nấu đã lâu, là đi Đà Lạt. Sau cuộc họp hôm cà fê Saigòn Phố, ae chọn ngày 7-6 khởi hành và ngày 9-6 là ngày kết thúc.
Chương trình, Kế hoạch
- Đăng ký: số lượng thành viên tham gia (? Tô lớn, ? tô nhỏ) để BTC sắp xếp phòng.
- Phương tiện di chuyển: Bà cả, F1, F2 đi xe 29 chỗ thuê riêng. (các gia đình đăng ký tạm ứng cho Ó Đêm mỗi vé 300 ngàn để book phòng, thiếu đủ thanh toán lại sau). Các bác trai thì đi xe moto lên Đà Lạt.
- Khách sạn: ở tại Đà Lạt là Villa Hotel Vân Khanh số 11/8 Khởi Nghĩa Bắc Sơn Tel: 063.813.222, DD: 0918.451.584. Check in 12h 7/6, check out 12h 9/6. Giá 300K/phòng Twin. Vậy mỗi gia đình là 600K/chuyến. Mỗi gia đình đặt cọc 300K để giữ phòng (Gửi cho Ó Đêm đến hết ngày T2 12/5 để giữ phòng).
- Ăn uống: bữa trưa đầu tiên tự túc, xe du lịch tấp đâu ăn đó, các bác trai thì đói lúc nào tấp lúc đó. Bữa tối 2: ăn tại nhà hàng Vân Khánh. Bữa sáng 3, 6: ae lấy xe chạy ra chợ Đà Lạt chọn các món gánh hàng rong có nhiều rau ăn rất ngon. Bữa trưa 4,6, Bữa tối 5: ae đi xe đến chổ nhà nấu ăn gia đình (anh N2 Long giới thiệu, nhận nấu cho các nhóm gia đình như mình ăn, nên đạt được yêu cầu của các gia đình ăn khó, mỗi bữa đều có món rau trộn, đặt trưng của Đà Lạt).
- Tập trung và xuất phát: Tập trung tại cây xăng số 1 Hàng Xanh (vì xe Phương Trang đón khách tại đây). Khởi hành sau khi các bà cả và F1, F2 lên xe, dự tính chuyến 5 giờ sáng 7/6.
Chi tiết chương trình.
- Tập trung: ae tập trung tại nhà M Dr lúc 5h00 sáng 7/6.
- Xuất phát: Sau khi họp hội ý cung đường lúc 5h15. Các bà cả và F1,2 ổn định chổ ngồi trên xe du lịch. Xuất phát lúc 5h30.
- Thời gian hành trình dự tính là 9 tiếng. Nên khoảng 14h30 hội LA đến Đà Lạt.
- Cơm trưa trên đường đi ghé quán. (Mục này ae có người thân góp ý thêm nhé). (em cũng đang thăm dò để chu toàn ngon miệng).
- 14h30 ngày 1: đến Villa Vân Khanh nhận phòng, sắp xếp tắm rửa nghỉ ngơi 2 tiếng.
- 16h30 ngày 1: Tập trung tản bộ qua Dinh II Bảo Đại, hoặc ở tại KS ngắm mặt trời lặng, chụp hình.
- 18h00 ngày 1: ăn tối tại Khách Sạn.
- 20h ngày 1: Xuống khu chợ Âm Phủ ăn hàng, uống cà fê, ở đây có thể mang theo đàn ghita lai rai.
- 22h xe đưa bà cả và các cháu về KS ngủ nghỉ. Các bác trai ở lại nhậu tiếp đến 1h00 sáng về sớm.
- 8h00 ngày 2: tập họp ra chợ Đà Lạt ăn sáng, rất ngon khi ăn món bún riêu cua bỏ rau nhiều bao nhiêu tuỳ thích, một trong những điểm hay của gánh hàng rong. Nếu lo ngại về vệ sinh thực phẩm thì ta có thể theo các quán của anh N2 Long gửi mà ghé vào.
- 8h45 ngày 2: sau khi ăn sáng xong ta thẳng tiến đường XVNT đi hồ suối Vàng, cảnh hai bên đường rừng thông rất đẹp. Nơi đây nhớ mang áo mưa ra, dừng chân cấm trại chụp hình, thả hồn.
- 11h00 ngày 2: di chuyển qua du lịch núi Lang Biang, dùng cơm trưa tại đây (em sẽ liên hệ sau vụ này), nghỉ ngơi cho lưn bụng, rồi ae đi xe jeep lên núi tham quan.
- 14h00 trên đường về ghé tham quan Phân Viện Sinh Học Tây Nguyên để các cháu học thêm về chổ sinh
- 17h00 về đến KS. Nghỉ tí rồi dùng bữa tối tại KS.
- 19h00 đi bộ uống cà fê sân vườn Hoàng Hôn.
- 21h00 ngày 2: về KS nghỉ sớm.
Còn tiếp:..............
Du lịch hè của F1, F2 (June – 2013) Hội LA Mã Sài Gòn.
Hằng năm hội LA SG sẽ tổ chức chương trình nghỉ hè cho các cháu vào tháng 6 chuyến du lịch xa.
Như năm 2012 là đi biển. Năm nay thay đổi không khí và cũng là ước nguyện của anh Triệu nung nấu đã lâu, là đi Đà Lạt. Sau cuộc họp hôm cà fê Saigòn Phố, ae chọn ngày 7-6 khởi hành và ngày 9-6 là ngày kết thúc.
Chương trình, Kế hoạch
- Đăng ký: số lượng thành viên tham gia (? Tô lớn, ? tô nhỏ) để BTC sắp xếp phòng.
- Phương tiện di chuyển: Bà cả, F1, F2 đi xe 29 chỗ thuê riêng. (các gia đình đăng ký tạm ứng cho Ó Đêm mỗi vé 300 ngàn để book phòng, thiếu đủ thanh toán lại sau). Các bác trai thì đi xe moto lên Đà Lạt.
- Khách sạn: ở tại Đà Lạt là Villa Hotel Vân Khanh số 11/8 Khởi Nghĩa Bắc Sơn Tel: 063.813.222, DD: 0918.451.584. Check in 12h 7/6, check out 12h 9/6. Giá 300K/phòng Twin. Vậy mỗi gia đình là 600K/chuyến. Mỗi gia đình đặt cọc 300K để giữ phòng (Gửi cho Ó Đêm đến hết ngày T2 12/5 để giữ phòng).
- Ăn uống: bữa trưa đầu tiên tự túc, xe du lịch tấp đâu ăn đó, các bác trai thì đói lúc nào tấp lúc đó. Bữa tối 2: ăn tại nhà hàng Vân Khánh. Bữa sáng 3, 6: ae lấy xe chạy ra chợ Đà Lạt chọn các món gánh hàng rong có nhiều rau ăn rất ngon. Bữa trưa 4,6, Bữa tối 5: ae đi xe đến chổ nhà nấu ăn gia đình (anh N2 Long giới thiệu, nhận nấu cho các nhóm gia đình như mình ăn, nên đạt được yêu cầu của các gia đình ăn khó, mỗi bữa đều có món rau trộn, đặt trưng của Đà Lạt).
- Tập trung và xuất phát: Tập trung tại cây xăng số 1 Hàng Xanh (vì xe Phương Trang đón khách tại đây). Khởi hành sau khi các bà cả và F1, F2 lên xe, dự tính chuyến 5 giờ sáng 7/6.
Chi tiết chương trình.
- Tập trung: ae tập trung tại nhà M Dr lúc 5h00 sáng 7/6.
- Xuất phát: Sau khi họp hội ý cung đường lúc 5h15. Các bà cả và F1,2 ổn định chổ ngồi trên xe du lịch. Xuất phát lúc 5h30.
- Thời gian hành trình dự tính là 9 tiếng. Nên khoảng 14h30 hội LA đến Đà Lạt.
- Cơm trưa trên đường đi ghé quán. (Mục này ae có người thân góp ý thêm nhé). (em cũng đang thăm dò để chu toàn ngon miệng).
- 14h30 ngày 1: đến Villa Vân Khanh nhận phòng, sắp xếp tắm rửa nghỉ ngơi 2 tiếng.
- 16h30 ngày 1: Tập trung tản bộ qua Dinh II Bảo Đại, hoặc ở tại KS ngắm mặt trời lặng, chụp hình.
- 18h00 ngày 1: ăn tối tại Khách Sạn.
- 20h ngày 1: Xuống khu chợ Âm Phủ ăn hàng, uống cà fê, ở đây có thể mang theo đàn ghita lai rai.
- 22h xe đưa bà cả và các cháu về KS ngủ nghỉ. Các bác trai ở lại nhậu tiếp đến 1h00 sáng về sớm.
- 8h00 ngày 2: tập họp ra chợ Đà Lạt ăn sáng, rất ngon khi ăn món bún riêu cua bỏ rau nhiều bao nhiêu tuỳ thích, một trong những điểm hay của gánh hàng rong. Nếu lo ngại về vệ sinh thực phẩm thì ta có thể theo các quán của anh N2 Long gửi mà ghé vào.
- 8h45 ngày 2: sau khi ăn sáng xong ta thẳng tiến đường XVNT đi hồ suối Vàng, cảnh hai bên đường rừng thông rất đẹp. Nơi đây nhớ mang áo mưa ra, dừng chân cấm trại chụp hình, thả hồn.
- 11h00 ngày 2: di chuyển qua du lịch núi Lang Biang, dùng cơm trưa tại đây (em sẽ liên hệ sau vụ này), nghỉ ngơi cho lưn bụng, rồi ae đi xe jeep lên núi tham quan.
- 14h00 trên đường về ghé tham quan Phân Viện Sinh Học Tây Nguyên để các cháu học thêm về chổ sinh
- 17h00 về đến KS. Nghỉ tí rồi dùng bữa tối tại KS.
- 19h00 đi bộ uống cà fê sân vườn Hoàng Hôn.
- 21h00 ngày 2: về KS nghỉ sớm.
Còn tiếp:..............
Last edited by a moderator:
Ó đêm nói:post nội dung của Mr Hợp
Du lịch hè của F1, F2 (June – 2013) Hội LA Mã Sài Gòn.
Hằng năm hội LA SG sẽ tổ chức chương trình nghỉ hè cho các cháu vào tháng 6 chuyến du lịch xa.
Như năm 2012 là đi biển. Năm nay thay đổi không khí và cũng là ước nguyện của anh Triệu nung nấu đã lâu, là đi Đà Lạt. Sau cuộc họp hôm cà fê Saigòn Phố, ae chọn ngày 7-6 khởi hành và ngày 9-6 là ngày kết thúc.
Chương trình, Kế hoạch
- Đăng ký: số lượng thành viên tham gia (? Tô lớn, ? tô nhỏ) để BTC sắp xếp phòng.
- Phương tiện di chuyển: Bà cả, F1, F2 đi xe Phương Trang. (các gia đình đăng ký số vé, tạm ứng cho Ó Đêm mỗi vé 300 ngàn để mua vé, thiếu đủ thanh toán lại sau). Các bác trai thì đi xe moto lên Đà Lạt.
- Khách sạn: ở tại Đà Lạt là Villa Hotel Vân Khanh số 11/8 Khởi Nghĩa Bắc Sơn Tel: 063.813.222, DD: 0918.451.584. Check in 12h 7/6, check out 12h 9/6. Giá 300K/phòng Twin. Vậy mỗi gia đình là 600K/chuyến. Mỗi gia đình đặt cọc 300K để giữ phòng (Gửi cho Ó Đêm đến hết ngày T2 12/5 để giữ phòng).
- Ăn uống: bữa trưa đầu tiên tự túc, xe du lịch tấp đâu ăn đó, các bác trai thì đói lúc nào tấp lúc đó. Bữa tối 2: ăn tại nhà hàng Vân Khánh. Bữa sáng 3, 6: ae lấy xe chạy ra chợ Đà Lạt chọn các món gánh hàng rong có nhiều rau ăn rất ngon. Bữa trưa 4,6, Bữa tối 5: ae đi xe đến chổ nhà nấu ăn gia đình (anh N2 Long giới thiệu, nhận nấu cho các nhóm gia đình như mình ăn, nên đạt được yêu cầu của các gia đình ăn khó, mỗi bữa đều có món rau trộn, đặt trưng của Đà Lạt).
- Tập trung và xuất phát: Tập trung tại cây xăng số 1 Hàng Xanh (vì xe Phương Trang đón khách tại đây). Khởi hành sau khi các bà cả và F1, F2 lên xe, dự tính chuyến 5 giờ sáng 7/6.
Còn Tiếp . . . mục chi tiết thời gian và điểm tham quan.
[font="times new roman,times"]@ó đêm:[/font]
[font="times new roman,times"]-Tình hình tương đối là.......tình hình ó ạ.Những tưởng hơn 03 năm từ ngày thành lập thì những "sự kiện" lớn như vậy thì số lượng anh em sẽ ủng hộ tham gia nhiều,từ đó tinh thần của toàn thể ae trong hội sẽ hừng lên.Từ ngày Ó đưa thông tin đến nay thì nhìn lại vỏn vẹn 06 chiếc,chưa kể Bác Triệu có thể không tham gia được thì chỉ còn 05 chiếc?Ôi!!!!!!!!!!![/font]
[font="times new roman,times"]-Cung đường xa cần lực lượng không hùng hậu thì chí ít cũng trên chục mã.Chứ nếu số lượng anh em tham gia với số lượng nêu trên thì có lẽ smallkiwi cũng..........sorry anh em,mình cũng không tham gia được.Để xem ít ngày nếu tình hình không đổi thì smallkiwi xin rút tên ra khỏi danh sách tour này nhé![/font]
[font="times new roman,times"]-Chúc anh em lên đường vui vẻ trong kỳ nghỉ hè 2013.[/font]
Smallkiwi
Việc tổ chức chuyến Đà lạt cũng đã dự kiến khá lâu; Hiện nay một số anh em chưa chốt xong công việc của cơ quan nên chưa đăng ký; Cần thêm vài ngày. Tuy nhiên bao nhiêu người cũng đi bác Linh à.
Danh Sách đến ngày 13/5
1. Anh hải LA: 1 người
2. Bác Sơn Clock: 2 người lớn 01 nhỏ
3. Ó đêm: 2 người lớn 2 người nhỏ
4. Bác sỹ Hợp: 02 người lớn 02 người nhỏ
5. Smalkiwi: 02 người lớn 2 người nhỏ
6. Anh Triệu: 01 người lớn 01 người nhỏ (chưa fix)
7. Anh Bảo Su: 02 lớn 03 nhỏ
8. Anh Long Bang Chủ: 01 lớn (tối có mặt tại Đà lạt)
9 Anh Đức Văn Thánh: 02 lớn (Chưa fix)
10. Quân 304J: 02 tô lớn 01 tô nhỏ (tối có mặt)
Việc tổ chức chuyến Đà lạt cũng đã dự kiến khá lâu; Hiện nay một số anh em chưa chốt xong công việc của cơ quan nên chưa đăng ký; Cần thêm vài ngày. Tuy nhiên bao nhiêu người cũng đi bác Linh à.
Danh Sách đến ngày 13/5
1. Anh hải LA: 1 người
2. Bác Sơn Clock: 2 người lớn 01 nhỏ
3. Ó đêm: 2 người lớn 2 người nhỏ
4. Bác sỹ Hợp: 02 người lớn 02 người nhỏ
5. Smalkiwi: 02 người lớn 2 người nhỏ
6. Anh Triệu: 01 người lớn 01 người nhỏ (chưa fix)
7. Anh Bảo Su: 02 lớn 03 nhỏ
8. Anh Long Bang Chủ: 01 lớn (tối có mặt tại Đà lạt)
9 Anh Đức Văn Thánh: 02 lớn (Chưa fix)
10. Quân 304J: 02 tô lớn 01 tô nhỏ (tối có mặt)
Last edited by a moderator:
@ Smallkiwi & All
Việc tham gia một tuyến xa và dài ngày của Hội La là rất khó; có lẽ từ trước đến giờ là dài nhất và xa nhất.
Trong một thời điểm khó khăn bỡi nhiều lý do (Công việc, kinh tế, quan hệ......).
Thật ra chúng ta khó mong đợi một số lượng đông được anh Linh ạ, ngay cả đi gần cũng khoản tầm 10 - 12 xe
Với số lượng hiện tại là quán ổn rồi; Anh cứ sắp xếp và chờ thêm một số anh em nữa hy vọng ok
Cả nhà cố gắng sắp xếp nhá; Đây là bài viết cuối cùng về việc kêu gọi anh em trong tour Đà Lạt.
Nội dung sắp tới là Lịch trình thôi
Việc tham gia một tuyến xa và dài ngày của Hội La là rất khó; có lẽ từ trước đến giờ là dài nhất và xa nhất.
Trong một thời điểm khó khăn bỡi nhiều lý do (Công việc, kinh tế, quan hệ......).
Thật ra chúng ta khó mong đợi một số lượng đông được anh Linh ạ, ngay cả đi gần cũng khoản tầm 10 - 12 xe
Với số lượng hiện tại là quán ổn rồi; Anh cứ sắp xếp và chờ thêm một số anh em nữa hy vọng ok

Cả nhà cố gắng sắp xếp nhá; Đây là bài viết cuối cùng về việc kêu gọi anh em trong tour Đà Lạt.
Nội dung sắp tới là Lịch trình thôi
Chuyến đi này, đã được bác Long & bác Triệu khởi xướng & dự trù từ rất lâu. Nếu cả hai bác Long & bác Triệu đều không đi được, sẽ khó khăn cho việc khởi xướng tour sau này.
Ó đã có lời & rất nhiệt tình. Vì vậy, quyết tâm đi, dù có 2 xe, cũng đi. Ít ra, 2 xe, cũng là 1 hội: hội LA.
Ó đã có lời & rất nhiệt tình. Vì vậy, quyết tâm đi, dù có 2 xe, cũng đi. Ít ra, 2 xe, cũng là 1 hội: hội LA.
Sự nhiệt tình của Ó làm em nhớ đến bài này các Bác ạ: "... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."
@ALL
Xin lỗi cả nhà cho em lẩm cẩm vài lời.
Gặp được những người cùng đam mê xe (không nhất thiết là LA); đam mê khám phá những cung đường; đến những miền đất mới để thấy yêu cuộc sống hơn - Thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Em cũng đã rất vui vì gặp cả nhà, biết được những người anh; người bạn và dĩ nhiên những lời chia sẽ về cuộc sống làm mọi người gần nhau hơn.
Em nghĩ cả nhà cũng vậy; có điều những người vắng mặt lần này có nhiều lý do: Cty mở rộng sản xuất; con nhỏ; mới vừa đi Đà Lạt về; Thi tốt nghiệp - Nên rất khó đi cùng được (hoàn toàn hợp lý).
Việc đi cùng cũng tốt; không đi cùng cũng không sao; miễn là người ở nhà theo chung niềm vui và chúc anh em đi an toàn; người đi sẽ gởi những hình ảnh đẹp chia vui cùng anh em ở nhà - cứ nhẹ nhà sẽ không cảm thấy trống vắng. Nếu ai sắp xếp đi được thì tốt quá, chứ không nên thấy ít mà không đi. Chúng ta ai cũng đều thấy số lượng đăng ký không như mong muốn, vậy không có ai đi cả????? và mãi mãi sẽ không đi được cho hết lần này đến lần khác.
Kết luận: chuyến đi phải thực hiện dù ít hay nhiều; sau chuyến đi cả hội sẽ ngồi lại - niềm vui sẽ đến, nụ cười lại nở trên môi; và có nội dung để nhìn về tương lai (bài viết được thực hiện trên máy bay Sài Gòn - Liên Khương) cho chuyến khảo sát tiền trạm; và chủ bút có uống 02 lon bia.
Xin lỗi cả nhà cho em lẩm cẩm vài lời.
Gặp được những người cùng đam mê xe (không nhất thiết là LA); đam mê khám phá những cung đường; đến những miền đất mới để thấy yêu cuộc sống hơn - Thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Em cũng đã rất vui vì gặp cả nhà, biết được những người anh; người bạn và dĩ nhiên những lời chia sẽ về cuộc sống làm mọi người gần nhau hơn.
Em nghĩ cả nhà cũng vậy; có điều những người vắng mặt lần này có nhiều lý do: Cty mở rộng sản xuất; con nhỏ; mới vừa đi Đà Lạt về; Thi tốt nghiệp - Nên rất khó đi cùng được (hoàn toàn hợp lý).
Việc đi cùng cũng tốt; không đi cùng cũng không sao; miễn là người ở nhà theo chung niềm vui và chúc anh em đi an toàn; người đi sẽ gởi những hình ảnh đẹp chia vui cùng anh em ở nhà - cứ nhẹ nhà sẽ không cảm thấy trống vắng. Nếu ai sắp xếp đi được thì tốt quá, chứ không nên thấy ít mà không đi. Chúng ta ai cũng đều thấy số lượng đăng ký không như mong muốn, vậy không có ai đi cả????? và mãi mãi sẽ không đi được cho hết lần này đến lần khác.
Kết luận: chuyến đi phải thực hiện dù ít hay nhiều; sau chuyến đi cả hội sẽ ngồi lại - niềm vui sẽ đến, nụ cười lại nở trên môi; và có nội dung để nhìn về tương lai (bài viết được thực hiện trên máy bay Sài Gòn - Liên Khương) cho chuyến khảo sát tiền trạm; và chủ bút có uống 02 lon bia.

[font="times new roman,times"]@all:[/font]
[font="times new roman,times"] .Tour tiền hè 2013.[/font]
[font="times new roman,times"] Kính các Bác! Hôm thứ 07 tại nhà Dhnam vài anh em ngẫu hứng đề nghị thứ 7 tuần này lúc 2g trưa nhóm sẽ tổ chức ra Long Hải đến chiều chủ nhật về.[/font]
[font="times new roman,times"].Hiện có một số anh em đã chốt hạ gồm danh sách như sau:[/font]
[font="times new roman,times"]-Dhnam 1 người lớn.[/font]
[font="times new roman,times"]-Gaco 1 người lớn.[/font]
[font="times new roman,times"]-Râu lớn 1 người ...........bự.[/font]
[font="times new roman,times"]-Râu nhỏ(tải lữa). 01 người lớn,01 em bé.[/font]
[font="times new roman,times"]-Smallkiwi 02 nhỏ,02 lớn.[/font]
[font="times new roman,times"]-Minhcao (standby).[/font]
[font="times new roman,times"]-Minh LA 250cc 01 người lớn.[/font]
[font="times new roman,times"]-Ó đêm(stanby)[/font]
[font="times new roman,times"] Tour này cũng ngẫu hứng nên em đưa thông tin hơi trể nhưng vẫn còn vài ngày để các Bác sắp sếp.Gần Tp và tổ chức cũng giản đơn nên Bác nào đăng ký cứ up tên lên diễn đàn hoặc nhắn tin cho em hoặc gaco để tiện việc đặt phòng nhé.[/font]
[font="times new roman,times"] Mong các Bác quan tâm và đăng ký![/font]
[font="times new roman,times"]Tài khoản: Lê Tấn Linh[/font]
[font="times new roman,times"]063-1000403669 Vietcombank Long An[/font]
[font="times new roman,times"] [/font]
[font="times new roman,times"] .Tour tiền hè 2013.[/font]
[font="times new roman,times"] Kính các Bác! Hôm thứ 07 tại nhà Dhnam vài anh em ngẫu hứng đề nghị thứ 7 tuần này lúc 2g trưa nhóm sẽ tổ chức ra Long Hải đến chiều chủ nhật về.[/font]
[font="times new roman,times"].Hiện có một số anh em đã chốt hạ gồm danh sách như sau:[/font]
[font="times new roman,times"]-Dhnam 1 người lớn.[/font]
[font="times new roman,times"]-Gaco 1 người lớn.[/font]
[font="times new roman,times"]-Râu lớn 1 người ...........bự.[/font]
[font="times new roman,times"]-Râu nhỏ(tải lữa). 01 người lớn,01 em bé.[/font]
[font="times new roman,times"]-Smallkiwi 02 nhỏ,02 lớn.[/font]
[font="times new roman,times"]-Minhcao (standby).[/font]
[font="times new roman,times"]-Minh LA 250cc 01 người lớn.[/font]
[font="times new roman,times"]-Ó đêm(stanby)[/font]
[font="times new roman,times"] Tour này cũng ngẫu hứng nên em đưa thông tin hơi trể nhưng vẫn còn vài ngày để các Bác sắp sếp.Gần Tp và tổ chức cũng giản đơn nên Bác nào đăng ký cứ up tên lên diễn đàn hoặc nhắn tin cho em hoặc gaco để tiện việc đặt phòng nhé.[/font]
[font="times new roman,times"] Mong các Bác quan tâm và đăng ký![/font]
[font="times new roman,times"]Tài khoản: Lê Tấn Linh[/font]
[font="times new roman,times"]063-1000403669 Vietcombank Long An[/font]
[font="times new roman,times"] [/font]
Last edited by a moderator:
[font="comic sans ms,sans-serif"]cướp đêm là giặc cướp ngày là quan.[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]"[/font][font="comic sans ms,sans-serif"] [/font][font="comic sans ms,sans-serif"]NHỮNG ĐIỀU (NGAY CẢ) HARVARD CŨNG KHÔNG DẠY BẠN"[/font]
Trong vụ cướp nhà băng một tên cướp hét lên: "[font="comic sans ms,sans-serif"]Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống[/font].
> Điều này được gọi là:[font="comic sans ms,sans-serif"] "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"[/font]
Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"[/font]
> Điều này được gọi là[font="comic sans ms,sans-serif"] "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"[/font]
Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): [font="comic sans ms,sans-serif"]"Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"[/font]
> Điều này được gọi là: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"[/font]
Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"[/font]
> Điều này được gọi là:[font="comic sans ms,sans-serif"] "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"[/font]
Người giám đốc tự nhủ:[font="comic sans ms,sans-serif"] "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"[/font]
> Điều này được gọi là: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"[/font]
Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất tức giận: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"[/font]
> Điều này giải thích tại sao:[font="comic sans ms,sans-serif"] "Kiến thức thì giá trị như vàng"[/font]
.....
....
.....hài vãi...
[font="comic sans ms,sans-serif"]"[/font][font="comic sans ms,sans-serif"] [/font][font="comic sans ms,sans-serif"]NHỮNG ĐIỀU (NGAY CẢ) HARVARD CŨNG KHÔNG DẠY BẠN"[/font]
Trong vụ cướp nhà băng một tên cướp hét lên: "[font="comic sans ms,sans-serif"]Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống[/font].
> Điều này được gọi là:[font="comic sans ms,sans-serif"] "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"[/font]
Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"[/font]
> Điều này được gọi là[font="comic sans ms,sans-serif"] "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"[/font]
Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): [font="comic sans ms,sans-serif"]"Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"[/font]
> Điều này được gọi là: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"[/font]
Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"[/font]
> Điều này được gọi là:[font="comic sans ms,sans-serif"] "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"[/font]
Người giám đốc tự nhủ:[font="comic sans ms,sans-serif"] "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"[/font]
> Điều này được gọi là: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"[/font]
Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất tức giận: [font="comic sans ms,sans-serif"]"Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"[/font]
> Điều này giải thích tại sao:[font="comic sans ms,sans-serif"] "Kiến thức thì giá trị như vàng"[/font]
.....

