Hành trình đến với LA
LA là gì mà sao các bác nhà mình mê mẫn dữ nhỉ. Nào là bác Triệu, bác Vượng, bác Long, bác Minh, Gà Cồ, bác Hợp, bác Ó đêm,....... và nhiều bác nữa mà em đã gặp tại nhà, tại buổi off đều có chung đamg mê. LA250. Riêng em thì đi con Honda Fortune Wing và có ông anh là Smallkiwi, cũng như các bác vậy, mê LA còn hơn mê Paris Hilton.
Tất cả duyên của em với LA 250 cũng từ ông Smallkiwi này. Ổng nói em :
“Chú mày có cái bằng A2 mà sao đi xe 125cc uổng vậy, trong khi nhiều người muốn đi 250 mà không có A2, mua LA đi, LA đẹp lắm, LA là ..........” gì gì đó nữa nhiều lắm, em nhớ không hết.
Rồi một ngày em gặp các bác trong hội mình offline tại nhà em, quá trời LA tới nhà luôn. Nguyên dàn xe nổ rìn rìn rềng vang xóm nhỏ, rồi ngồi nghe các bác nói chuyện làm em cũng ghiền. Bác nào cũng đẹp trai phong độ và vui vẻ dễ thương, nhiệt tình với em út. Offline với các bác thêm một lần nữa thì tiêu thằng em, em tuyên bố : “ Từ nay ta sẽ mê LA cho koi”
Thế là em mê thật. Hôm đó em đang chở mẹ vợ đi tuốt Biên Hòa dự đám cưới thì nhận điện thoại của một người lạ hoắc :
- Nghe nói anh minhcao bán xe hả ?
- Uhm, anh bán.
- Nhiu vậy anh ?
- 25 triệu.
- Anh đang ở đâu ?
- Anh đang ăn đám cưới ở Biên Hòa.
- Ok, anh đợi em chút em sẽ đi từ Long Thành xuống, 45p nữa em có mặt.
Đúng 45p sau,thằng em văn nghệ nó chạy tới. Móc 25 triệu đưa mẹ vợ em và lấy carvet chiếc Fortune đi mất. Em và mẹ vợ lên taxi về nhà. Trên xe mẹ em nói :“Không có thằng rễ nào như mày, chở tao đi nữa đường rồi bán xe”, nhưng cũng hỏi lại vui vẻ “con muốn mua xe gì?”. Em kể lại chi tiết, có nói sai thánh vật em liền.
Sáng thứ 2 đang làm việc thì nhận điện thoại của smallkiwi : Có chiếc kia ngon lắm, alo nhờ bác Triệu coi dùm đi, anh đang ở Bình Phước hỏng về được. Thế là em và bác Triệu đi coi. Em gà về LA lắm nên thấy xe thì ham hố, lăng xăng đòi mua mà không để ý cha nội bán đang ba hoa thuốc mình. Con xe cũng hơi tệ. Sau này mới biết xém tí nữa bác Triệu móc B40 bắn ông kia một phát tan xác rồi. Vẫn chưa mua được xe,.
Buổi tối lại đi coi xe khác, coi một mình thì chẵng biết gì, có một chiếc 2.100usd không giấy nhưng cứng ngắc, định lượm luôn rồi về phù phép sau. Trong đầu em cứ nghĩ đến nó. Và tìm phương án phù phép.
Đúng là mua xe phải có duyên mới được các bác ạ. Chiều thứ 3, em đang ăn chiều để chuẩn bị đưa vợ đi khám bệnh ho ( vợ em cằn nhằn chuyện em mê xe LA quá nên trời phạt bị ho ) thì nhận điện thoại nữa, lại smallkiwi : “Ra kia coi chiếc này ok lắm, nhanh nhanh đi”. Em chạy ra thì thấy bác Triệu và anh Đức Vượng ( em nghe nói anh này nguyên là bạn trai của cô Sasha Grey gì đó quên rồi) đang săn xoi chiếc xe. Em thì chẵng rành gì, chỉ nhìn lướt qua và cảm thấy ưng bụng. Em nhìn hai anh đại ca, nhận được hai cái gật đầu. Ok em kêu ông bán xe ra trao đổi nhanh.
- Giá bán bao nhiu vậy anh
- xx đồng
- Có bao sang tên không anh ?
- Bao sng tên thì yy đồng
- Vậy anh bớt cho em zz đồng nha, em lụm luôn.
- Ok, thấy chú mày chưa tắm nên anh bớt luôn đó. (Lúc đó em chưa tắm thiệt, người nhếch nhác thấy ớn.)
- Vậy anh cho em gửi chiếc Hummer của em lại đây, em chạy một vòng đến đúng 9 giờ đêm thì mang tiền lại cho anh nhe.
Ông bán liếc chiếc Hummer của em rồi gật đầu. Từ đây LA về tay ta rồi. Em nổ máy và chạy một vòng xách zz đồng về trả, xong xuôi móc điện thoại ra alo anh Đức Vượng :
- Dạ kính anh, cho em gặp anh với anh Triệu để khoe xe chút được hong ?
- Có mình anh ở nhà thôi, anh Triệu đang qua Nhật mua phụ tùng LA rồi.
- Dạ dạ, vậy em chạy đến *&#^T*((%$5..........
.............Rồi em và anh Vượng làm hết 10 chai nước suối màu xanh có ngôi sao đỏ để bàn về lịch sử xuất xứ của LA, tại sao nó qua Việt Nam mà không qua Iraq........đại khái như vậy .
Từ đây chính thức em sở hữu chiếc LA và xin gia nhập hội, mong được các anh các bác chỉ bảo để em thuần hóa cô nàng đỏng đảnh này. Thứ 7 em có hẹn trước nên sẽ cùng nàng đi Bà Rịa ra nơi hoang vắng tỉ thi võ công, không tham dự tour Bến Tre với các bác được. Mong được lần sau chinh chiến và ngồi nhiều chuyện cùng các bác cho vui.
Em minhcao.