Xin chào bác, trên xe LA không có còi nào kêu tít tít cả. Chắc xe bác có gắn bộ chống trộm hay cái gì đó. Bệnh bác kể là do cái bộ chống trộm đó bị mát dây nên không cho xe nổ máy.Cadillac nói:Các bác cho tôi hỏi chút. La cụ của tôi, tối hôm qua đi mưa về, xe bẩn tôi xịt nước rửa. Sau khi lau khô xe, tôi có bật chìa khóa đề nô xe chừng 5 giây thì lịm đi, bật chìa khóa lại thì thấy mât điện. Sau đó tôi có vào số di chuyển xe thì tấy đèn Mo sáng lên nhưng còi báo kêu tít... tít... tít, làm cũng vẫn kêu như vậy, có phải do chập điện không các bác.
Tôi mới chơi LA còn gà lắm, mà xe tôi thì nó cũ quá rùi.
Cám ơn các bác trước
có gì tâm sự nhá lão vương, ai cũng sẽ có lúc này lúc khácDuc_Vuong33 nói:[font="comic sans ms,sans-serif"]Chư vị vui quá,còn Thái sư đây thì buồn,Ta muốn đi thật xa,bỏ lại sau lưng tất cả........[/font]
người ta thường nói " sông có lúc người có 1 khúc" .....
Anh lúc nào cũng là cây cười của hội LA già mà, cười cái coi
Sáng nay 10h, em thấy một người đậu xe LA đường Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo giống bs Hợp lắm, định quay lại mời bs cafê, nhưng quay lại thấy chạy đi mất tiêu.
surazu nói:Thấy Ó đêm tháo kính che mặt quá chuẩn, lão Vương gia đem cất kỹ rồi!!!


