Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
Thay mặt cho đoàn công tác trung ương, Thượng sỹ già có đôi lời gởi đến gia chủ, ban tổ chức lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.
Gia chủ đáp lại" lý do lần đầu giao .... còn nhiều trục trặc, mong các bác thông cảm, lần sau sẽ ok hơn :D:D"
anhso-125617__MG_6583.jpg
 
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
Những con người thầm lặng - Nhã vũg tàu tham gia cùng ban tổ chức giải quyết con heo rừng nướng thơm lựng
anhso-13420__MG_6597.jpg
 
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
Để bé râu không la hét, quấy rầy, anh em trong đoàn ủy quyền để làm nghi thức đốt lửa trại.
anhso-131258__MG_6608.jpg

anhso-131353__MG_6614.jpg
anhso-131453__MG_6618.jpg
 
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
img2030copy.jpg


Ban tổ chức bố trí một ban nhạc nổi tiêng bình phước đến phục vụ góp vui, nhưng hơi bực mình vì co phụ thu 100 ngàn đồng /bài
 
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
Anh minhhp cảm kích trước các món ăn ngon, đã cảm ơn chị bếp trướng, kính chị ấy 1 cốc
anhso-131929__MG_6627.jpg
 
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
Bé râu tham gia 1 bài tặng cả nhà trước khi lên đường về lại sài gòn. anh em cảm động và lo lắng, về trời đã gần về sáng, mà bé râu phải đi 1 mình chạy xe gần 100 cây số từ bình phước về bình chánh.
anhso-132923__MG_6636.jpg

anhso-132807__MG_6635.jpg