Thấy các bác đi tuyến Củ Chi và bắn AK nên em mạn phép để lại vài thông tin có được từ lần đi trước, để các bác tham khảo nha. Gồm :
Hành trình : Theo quốc lộ 22, (chưa đến cầu vượt Củ Chi) thì có ngã 3, rẽ phải vào căn cứ Đồng Dù, bên hông phải của căn cứ có một con đường rất đẹp. Chạy thẳng đường này sẽ gặp đuờng Nguyễn Thị Rành. Rẽ phải theo đường Nguyễn Thị Rành. Bảng chỉ đường sẽ làm các việc còn lại. Nên theo đường này để đi gần hơn so với đi thẳng theo Quốc lộ 22. Lưu ý Củ Chi bắn tốc độ tương đối rát. Hoặc đường khác dễ đi hơn bằng cách cặp hông chợ Hốc Môn đi theo hướng cầu Xáng, sẽ đi ngang ngã tư Tân Quy và cặp dọc theo sông Sài Gòn để tới địa đạo. Hiện nay muốn thắp hương viếng đền Bến Dược thì khách phải tốn 15.000đ mua vé. Vô lý hết sức.
Vị trí điểm bắn súng : Cách Địa đạo củ chi 1.5km
Các loại súng có thể chơi được : Colt 45, AK47, M16, M1 Spring field. Súng này có thể mua từng viên đạn để bắn. Riêng M60 phải mua từ 20 viên trở lên mới cho. Lúc trước có RPD nhưng sau này em không thấy xuất hiện.
Giá cả : Các loại đạn dao động từ 20.000 đồng đến 27.000 đồng / viên. Mắc nhất là đạn M16 ( 27.000 đồng)
Lưu ý : Nên bắn súng M1 Spring field, vì đây là loại súng dành cho bắn tỉa và phổ biến vào thời đó. Tiếng nổ rất ác. Kinh nhất trong các loại kể trên ( riêng trung liên M60 em chưa nghe nổ nên chưa đánh giá được). AK bắn giật mạnh, tuơng đối nguy hiểm cho người bắn lần đầu. M16 bắn êm hơn, nhưng nổ không phê bằng AK.
Về ẩm thực :
Tên quán : Trần Hiền.
Vị trí : Cách địa đạo khoảng 3km, về phía Trảng Bàng. Nằm tại ngã 3 Trảng Bàng - Bến Củi. Tên quán khá nổi tiếng, nên hầu hết người dân sở tại đều biết. Có thể hỏi họ khi lạc đường.
Các món ăn :
- Độc chiêu nhất là món bò. Giá thời điểm em đi là 140.000 đ/kg. Bao gồm rau, gia vị. Chủ quán sẽ đem ra một tảng bò nặng 1kg, một bếp than, một đĩa rau rừng, một đĩa nuớc mắm sống có nhiều ớt. Một cái thớt và một con dao. Muốn ăn theo kiểu gì đó thì tùy. Khẩu phần 4 người ăn tảng thịt này thì hơi quá hớp.
- Bò xào sả ớt ăn với cơm cháy: rất độc đáo, không thể tả lại cảm giác được. Món này em chưa thấy bán chỗ khác.
- Bò nhúng hèm. Ăn với rau muống. Cảm giác lạ, độc đáo.
- Rượu đế nơi đây đủ mạnh để làm các bác chao đảo.
Tiếp viên của quán này thường ở trần, hở ngực, mặc xà lỏn và độ chừng 14 tuổi trở lại.
Chi phí : Tổng chi phí chia đều cho cả đoàn chỉ khoảng 100.000 đ/người. Ăn tẹt ga .
Một vài thông tin thu thập đụơc, hy vọng sẽ giúp ích cho các bác đi sau.
Trân trọng.