Chiếc tàu bác Ó post trong clip này bị hở bạc dầu hay sao đó, phun khói tùm lum à.Ó đêm nói:
Dạ mới làm máy lại đang chạy rodai, hôm rồi nhờ Bác khỉ thay bạc đấy bác ạh, không biết gởi ra trường sa anh em có dùng được không nữaminhcao nói:Chiếc tàu bác Ó post trong clip này bị hở bạc dầu hay sao đó, phun khói tùm lum à.Ó đêm nói:





Trời, ngạc nhiên thật, dạo này bác TDHL lặn sâu quáminhcao nói:![]()
Ó đêm : Là cái ông ni đang niệm chú trước khi đi rừng 02 ngày với em nè bác.
[font="comic sans ms,sans-serif"]Seo cũng được....Võ Tòng.....Võ đại Lang.....Phan kim Liên....Tây môn Khánh....ai thì Bàng này cũng giả dạng được hết....dhnam nói:Oh thế ra Lão đại vương là Phan Kim Liên giả dạng!![]()
Thanks Bảo nhé!
![]()
![]()


Ngày thứ 7 và Chủ Nhật, em và bác Đông làm một chuyến phượt rừng hai ngày về hướng Định Quán. Số lượng gần 20 xe với anh em từ Dalat xuống, Bình Dương qua, Châu Đốc về,..... Chuyến đi có rừng, thác, suối, ngủ lều, võng. Ăn đủ thứ đặc sản từ gà, vịt, thỏ, cá. Ngon nhất là màn cá lăng tự câu và con Trai tự mò dưới suối lên để nướng mỡ hành. Tuyệt vời các bác ạ. Chi phí chỉ 300.000 đ/ người thôi. Sẽ sớm có hình ảnh để báo cáo cùng các bác.
nghe thích thế, chờ hình của bácminhcao nói:Ngày thứ 7 và Chủ Nhật, em và bác Đông làm một chuyến phượt rừng hai ngày về hướng Định Quán. Số lượng gần 20 xe với anh em từ Dalat xuống, Bình Dương qua, Châu Đốc về,..... Chuyến đi có rừng, thác, suối, ngủ lều, võng. Ăn đủ thứ đặc sản từ gà, vịt, thỏ, cá. Ngon nhất là màn cá lăng tự câu và con Trai tự mò dưới suối lên để nướng mỡ hành. Tuyệt vời các bác ạ. Chi phí chỉ 300.000 đ/ người thôi. Sẽ sớm có hình ảnh để báo cáo cùng các bác.
[font="comic sans ms,sans-serif"]Thích nhỉ,thế các Bác Phượt có gặp mấy ông..........Cớp không......có đấu súng hông....minhcao nói:Ngày thứ 7 và Chủ Nhật, em và bác Đông làm một chuyến phượt rừng hai ngày về hướng Định Quán. Số lượng gần 20 xe với anh em từ Dalat xuống, Bình Dương qua, Châu Đốc về,..... Chuyến đi có rừng, thác, suối, ngủ lều, võng. Ăn đủ thứ đặc sản từ gà, vịt, thỏ, cá. Ngon nhất là màn cá lăng tự câu và con Trai tự mò dưới suối lên để nướng mỡ hành. Tuyệt vời các bác ạ. Chi phí chỉ 300.000 đ/ người thôi. Sẽ sớm có hình ảnh để báo cáo cùng các bác.



