Duc_Vuong33 nói:[font="comic sans ms,sans-serif"]Còn thiếu mấy Chiến hữu....Long LA.250,Surazu,Thenhanphoto,DhNam,fur1206,Minh 7chục,FaiFuck(Tải lừa).....Ó chèn thêm vô được không,cho Xôm tụ....kiểm tra thấy bộ nhớ còn trống...405 MB...Ó đêm nói:Thành viên OS đang lái xe Hiện đang có 10 thành viên và 114 khách. ó đêm, trieupham007, Tốc Độ Xa Lộ, calendar, [link=http://www.otosaigon.com/forum/showprofile.aspx?memid=32691] gaco, minhhp, DucVuong, Minhcao, Smallkiwi, TSG, Long LA 250, Surrazu, Thenhanphoto, Dhnam, fur1206, Mín70, Firetruck
[/link]![]()
[/font]![]()
@ Bác sĩ: CN em chở bà già về Tây Ninh ăn đám cưới thằng em, khi về đến nhà thì thấy 02 con ốc của gác chân sau bị lỏng ra, cũng may em phát hiện sớm siết lại liền, thầm cảm ơn Bác sĩ đã tỉ mỉ lội mưa, cân đong đo đếm từng bước răng và độ dài của 02 con ốc này để con ốc có độ dài thích hợp và siết cứng không bị bứt răng... không thôi là em tèo mất cái pô mới rồi...thanks Bác nhé !
Cũng đông vui quá hén!!
Thành viên OS đang lái xe</h3> Hiện đang có 5 thành viên và 17 khách.
surazu, dhnam, ó đêm, Tốc Độ Xa Lộ, trieupham007
Thành viên OS đang lái xe</h3> Hiện đang có 5 thành viên và 17 khách.
surazu, dhnam, ó đêm, Tốc Độ Xa Lộ, trieupham007
Chúc mừng, chúc mừngsurazu nói:@ Bác sĩ: CN em chở bà già về Tây Ninh ăn đám cưới thằng em, khi về đến nhà thì thấy 02 con ốc của gác chân sau bị lỏng ra, cũng may em phát hiện sớm siết lại liền, thầm cảm ơn Bác sĩ đã tỉ mỉ lội mưa, cân đong đo đếm từng bước răng và độ dài của 02 con ốc này để con ốc có độ dài thích hợp và siết cứng không bị bứt răng... không thôi là em tèo mất cái pô mới rồi...thanks Bác nhé !
Ó đêm nói:nghe thích thế, chờ hình của bácminhcao nói:Ngày thứ 7 và Chủ Nhật, em và bác Đông làm một chuyến phượt rừng hai ngày về hướng Định Quán. Số lượng gần 20 xe với anh em từ Dalat xuống, Bình Dương qua, Châu Đốc về,..... Chuyến đi có rừng, thác, suối, ngủ lều, võng. Ăn đủ thứ đặc sản từ gà, vịt, thỏ, cá. Ngon nhất là màn cá lăng tự câu và con Trai tự mò dưới suối lên để nướng mỡ hành. Tuyệt vời các bác ạ. Chi phí chỉ 300.000 đ/ người thôi. Sẽ sớm có hình ảnh để báo cáo cùng các bác.
Báo cáo cùng cả nhà chuyến phượt ngẫu hứng của tụi em.
7 giờ 30 sáng thứ Bảy 29.10.2011 tại cổng Khu du lịch Văn Thánh
Bác Đông cầu nguyện trước khi lên đường vì đầy là lần đầu tiên bác Đông phượt dạng “bầy đàn”

Anh em lần lượt xuất hiện. Chuyến này đủ chủng loại xe. 2 chiếc LA, 3 chiếc rebel, 2 chinese rebel, 1 Glpro, 3 husky, 1 Su, 2 honda fortune, 01 Master.... và nhiều xe nữa em quên mất tên rồi. Xe nào cũng là xe, miễn sao phượt ngon là được. Anh em mới quan trọng, thôi thì đủ cả. Châu Đốc kéo lên, Đà Lạt đu xuống, Bình Dương tạt qua, Vũng Tàu tạt lại. Tất cả hội quân tại đây.

Ăn sáng dã chiến tốc hành.

Lưu niệm với một bác ra tiễn đoàn. Chuyến này đông nên có cầm theo 4 bộ đàm và phát hiện công dụn chủ yếu là để đè nó ra chửi thề khi lạc nhau. Ngoài ra không phát huy gì cả.

Lên đường thôi. Dầu Giây thẳng tiến.

8 giờ : Dừng chân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố để chờ chiến hữu.

Test cái camera gắn trên guidon xe.

Dầu Giây thẳng tiến

Hai sát thủ vác cần câu theo. Nguồn lương thực tươi sống của cả đoàn hy vọng vào hai bác này

Bắt đầu có rừng cao su
Dừng chân nghỉ ngơi tại Dầu Giây
Triễn khai bắn phá
Tiếp tục hành trình. Con LA có cái túi drybag màu da cam là của em đang cầm lái
11 giờ 00 đến cầu La Ngà thì một chiếc Thành Bưởi đá đèn liên tục ra hiệu cả đoàn dừng lại. Một chiến hữu từ Đà Lạt bước xuống để nhập đoàn. Cái lưng bác Đông che mất khoảnh khắc ni.
Tay cầm tờ báo có dòng chữ Tháo chạy khỏi Bangkok nhìn thấy ghét.
Vì quá bất ngờ nên đoàn không kịp chuẩn bị nón bảo hiểm. Tự nhiên gặp anh hùng trong lúc nguy nan. Một chiến hữu trong nhà bước ra với hành động đầy nghĩa khí, trên tay cầm cái nón bảo hiểm và nói : “Tui biết mấy anh thiếu nón, tui cho mượn nè”. Hỏi ra mới biến bác này cũng là dân chơi môtô. Hehe, may mắn thật. Chụp một tấm ảnh lưu niệm v à tiếp tục hành trình.

Dừng chân nghỉ ngơi tại Dầu Giây

Triễn khai bắn phá

Tiếp tục hành trình. Con LA có cái túi drybag màu da cam là của em đang cầm lái

11 giờ 00 đến cầu La Ngà thì một chiếc Thành Bưởi đá đèn liên tục ra hiệu cả đoàn dừng lại. Một chiến hữu từ Đà Lạt bước xuống để nhập đoàn. Cái lưng bác Đông che mất khoảnh khắc ni.

Tay cầm tờ báo có dòng chữ Tháo chạy khỏi Bangkok nhìn thấy ghét.

Vì quá bất ngờ nên đoàn không kịp chuẩn bị nón bảo hiểm. Tự nhiên gặp anh hùng trong lúc nguy nan. Một chiến hữu trong nhà bước ra với hành động đầy nghĩa khí, trên tay cầm cái nón bảo hiểm và nói : “Tui biết mấy anh thiếu nón, tui cho mượn nè”. Hỏi ra mới biến bác này cũng là dân chơi môtô. Hehe, may mắn thật. Chụp một tấm ảnh lưu niệm v à tiếp tục hành trình.

Đá Ba Chồng đây rồi. Từ đây đến nhà thổ địa khoảng 3km.
11h30 : Thổ địa đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho đoàn bữa cơm trưa. Nhìn mặt bác Đông là biết đang nghĩ gì rồi.
Thứ này thì không thể thiếu. Nguồn gốc thì chủ nhà giấu tiệt. Anh em chỉ được thông báo ngắn gọn : “ Nguồn gốc xuất xứ từ rừng Nam Cát Tiên”
Bác Đông gia nhập đoàn khá nhanh.
Em thì lăng xăng đối nội đối ngoại búa xua
Buồn ngủ gặp chiếu manh, anh em chiến đấu khí thế.
Ngoài sân thì quân tiếp viện ào ào kéo tới. Hai bác già này cuối cùng cũng được sếp cho nghỉ việc để đi phượt.
Sát thủ thì không nói gì cả, chỉ lặng lẽ buông cần và đem lương thực tươi sống cung cấp cho đoàn.

11h30 : Thổ địa đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho đoàn bữa cơm trưa. Nhìn mặt bác Đông là biết đang nghĩ gì rồi.

Thứ này thì không thể thiếu. Nguồn gốc thì chủ nhà giấu tiệt. Anh em chỉ được thông báo ngắn gọn : “ Nguồn gốc xuất xứ từ rừng Nam Cát Tiên”

Bác Đông gia nhập đoàn khá nhanh.

Em thì lăng xăng đối nội đối ngoại búa xua

Buồn ngủ gặp chiếu manh, anh em chiến đấu khí thế.

Ngoài sân thì quân tiếp viện ào ào kéo tới. Hai bác già này cuối cùng cũng được sếp cho nghỉ việc để đi phượt.

Sát thủ thì không nói gì cả, chỉ lặng lẽ buông cần và đem lương thực tươi sống cung cấp cho đoàn.


Chị em phụ nữ theo đoàn cũng nhiệt tình không kém. Cởi áo thay đồ phăng phăng lao xuống bếp.
Nhà trên anh em chuyện trò rôm ra, cười ngả nghiêng với những câu chuyện của rừng.
Lực luợng đông quá ngồi tràn cả ra sân
Kết hợp với màn văn nghệ tự diễn. Lần này phong phú hơn nhờ có cây Harmonica
Và hiệu quả là không lường trước được.
Xong buổi cơm trưa, an hem bắt đầu tiến sâu vào rừng. Nơi đây được gọi là thác Ba Giọt, nằm phía thượng nguồn sông Đồng Nai, giáp với Nam Cát Tiên. Bác Đông cũng chưa phê nên phi theo.
Xe nào cũng chở theo võng, lều phòng khi mưa lớn không ra được thì ngủ luôn tại rừng.

Nhà trên anh em chuyện trò rôm ra, cười ngả nghiêng với những câu chuyện của rừng.

Lực luợng đông quá ngồi tràn cả ra sân

Kết hợp với màn văn nghệ tự diễn. Lần này phong phú hơn nhờ có cây Harmonica

Và hiệu quả là không lường trước được.

Xong buổi cơm trưa, an hem bắt đầu tiến sâu vào rừng. Nơi đây được gọi là thác Ba Giọt, nằm phía thượng nguồn sông Đồng Nai, giáp với Nam Cát Tiên. Bác Đông cũng chưa phê nên phi theo.

Xe nào cũng chở theo võng, lều phòng khi mưa lớn không ra được thì ngủ luôn tại rừng.

Last edited by a moderator:
Ào ào vào cửa rừng
Rừng hả, LA của bác Đông đâu sợ gì, chiến luôn
Gặp một đám tây ba lô trong rừng đi ra, họ nói gì không rõ lắm nhưng em hiểu đại ý như kiểu Trạng Quỳnh hay nói : “vô đi, chỗ đó OK lắm”
Mà nó OK thật. Nhìn xa phía tấm hình các bác sẽ thấy hai tầng nước cách nhau khoảng 1m tạo nên thác. Vào mùa khô thì hai tầng này cách nhau 20m. Lỡ tắm mà lọt vô đây là xong phim.
Bắt đầu đem cần ra.
Đủ loại cần câu. Mồi được gửi mua từ Châu Đốc lên do người Chăm chế tạo. Cực kỳ nhạy với cá Lăng. Trên đây em không tiện nói đến, khi nào offline em sẽ nói cho các bác về nguồn gốc của mồi này. Chỉ có hai từ : tanh tưởi. Phải đeo bao tay khi móc mồi vì nếu lỡ để dính trên tay thì chỉ có nước nghỉ làm việc 1 tuần, vì nó tanh kinh khủng, không có hóa chất nào rửa ra.
Tuy vậy nhưng nhạy lắm. Đủ thứ cá dính câu.

Rừng hả, LA của bác Đông đâu sợ gì, chiến luôn

Gặp một đám tây ba lô trong rừng đi ra, họ nói gì không rõ lắm nhưng em hiểu đại ý như kiểu Trạng Quỳnh hay nói : “vô đi, chỗ đó OK lắm”

Mà nó OK thật. Nhìn xa phía tấm hình các bác sẽ thấy hai tầng nước cách nhau khoảng 1m tạo nên thác. Vào mùa khô thì hai tầng này cách nhau 20m. Lỡ tắm mà lọt vô đây là xong phim.

Bắt đầu đem cần ra.

Đủ loại cần câu. Mồi được gửi mua từ Châu Đốc lên do người Chăm chế tạo. Cực kỳ nhạy với cá Lăng. Trên đây em không tiện nói đến, khi nào offline em sẽ nói cho các bác về nguồn gốc của mồi này. Chỉ có hai từ : tanh tưởi. Phải đeo bao tay khi móc mồi vì nếu lỡ để dính trên tay thì chỉ có nước nghỉ làm việc 1 tuần, vì nó tanh kinh khủng, không có hóa chất nào rửa ra.

Tuy vậy nhưng nhạy lắm. Đủ thứ cá dính câu.

Last edited by a moderator:
Anh em làm ngay tiệc buffet cạnh thác
Bằng những gì kiếm chác được
Bên trái là con lóc, hai khúc đuôi là chạch. Con cá sống ngay thác nó mạnh kinh khủng, thịt dai và rất thơm không giống như cá nuôi.
Tự lôi đồ ra chế biến
Và hậu quả là lé mắt luôn
Tiến tới 1m nữa thôi là 20m deep inside
Không phải anh em chơi liều mạng đâu nhé các bác. Chỉ người có khả năng và hiểu biết dưới sự hướng dẫn của thổ địa thì anh em mới dám đặt chân xuống thác, không thì còn khuya, cho kẹo cũng không dám.
.........CÒN NHIỀU TÌNH TIẾT VÀ HÌNH ẢNH NỮA, EM SẼ SỚM CẬP NHẬT ĐỂ HẦU CHUYỆN CÙNG CÁC BÁC...............

Bằng những gì kiếm chác được

Bên trái là con lóc, hai khúc đuôi là chạch. Con cá sống ngay thác nó mạnh kinh khủng, thịt dai và rất thơm không giống như cá nuôi.

Tự lôi đồ ra chế biến

Và hậu quả là lé mắt luôn

Tiến tới 1m nữa thôi là 20m deep inside

Không phải anh em chơi liều mạng đâu nhé các bác. Chỉ người có khả năng và hiểu biết dưới sự hướng dẫn của thổ địa thì anh em mới dám đặt chân xuống thác, không thì còn khuya, cho kẹo cũng không dám.
.........CÒN NHIỀU TÌNH TIẾT VÀ HÌNH ẢNH NỮA, EM SẼ SỚM CẬP NHẬT ĐỂ HẦU CHUYỆN CÙNG CÁC BÁC...............
Last edited by a moderator: