Nếu chỉ là chiếc xe thì xe nào rồi cũng cũ cũng hư, nếu như chỉ là bữa tiệc thì không tiệc nào không tàn. Chỉ có một thứ không tàn theo thời gian, không suy giảm giá trị, thứ ấy có thể thấy được cũng có thể không nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được !
Chúng ta bắt đầu từ một chiếc xe nhưng đến bây giờ không biết còn mấy người vượt qua được ý nghĩ lượng hoá cộng đồng qua giá trị của chiếc xe.
Buồn ! Có lẽ vì nhận được tin ca sỹ tài danh Whitney Houston đã ra đi đột ngột nhưng cũng có lẽ vì ngày hôm qua lai rai tại Huế phố quán chỉ có 2 bác sỹ. Buồn - cuối cùng là vì tuy được mọi người mặc cho tấm áo bác sỹ nhưng lại chỉ chữa được bệnh vặt cho những con xe vô hồn mà chẳng thể làm gì được cho những người bạn.
Bài hát "Buồn" tự nhiên lại thấy đúng: "Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn gì để say !!!"
Chúng ta bắt đầu từ một chiếc xe nhưng đến bây giờ không biết còn mấy người vượt qua được ý nghĩ lượng hoá cộng đồng qua giá trị của chiếc xe.
Buồn ! Có lẽ vì nhận được tin ca sỹ tài danh Whitney Houston đã ra đi đột ngột nhưng cũng có lẽ vì ngày hôm qua lai rai tại Huế phố quán chỉ có 2 bác sỹ. Buồn - cuối cùng là vì tuy được mọi người mặc cho tấm áo bác sỹ nhưng lại chỉ chữa được bệnh vặt cho những con xe vô hồn mà chẳng thể làm gì được cho những người bạn.
Bài hát "Buồn" tự nhiên lại thấy đúng: "Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn gì để say !!!"
thông báo cả nhà. hôm nay đúng 2h em về tới nhà em xin phọt 1 ít hình trên đường về nhé
đúng 7h sáng em và vợ an sáng và 7h30 chuẩn bị đổ đèo
.
em để số 5 và bóp côn, em ko dám tắt máy , nhớ lời bsi4 và bác 007 nhé
đúng là đổ đèo rất nguy hiểm mấy khúc cua gấp rất khó kiểm soát nếu ko chú ý.
thị xã bảo lộc em bị anh này
bắn tốc độ và bị ăn biên bản.
lúc bị thổi em định chạy luôn nhưng sợ ko quen đường nen ko dám chạy chứ chạy luôn là thoát rùi vì khi đứng lại thấy xe của mấy chú quá bèo.
tốc độ quy định là 40km/h em chạy tầm 80km/h
em xin trích 1 đoạn đối thoại của em và police
police: cho xem giấy tờ bằng lái.
em: dạ có ạ ( giấy xe của em do cục kiểm lâm bình dương đứng tên, giấy trắng. bằng là A2 thi hết 2trieu em vẫn đưa cho nó coi, em sợ nó biết ai de nó xem hoài có j biết đâu).
police: a đang làm gì
em: dạ em làm kiểm lâm bduong. em lấy xe cơ quang đi chơi.
police: bằng thi ở đâu
em: dạ cơ quang tổ chức cho cán bộ thi ạ.
em: các anh thông cảm tại xe em ko có contomet nên em ko đo được tốc độ ạ
police: trời mày chạy ào ào cả 100 tôi thổi a còn ko muốn đứng lại. thôi đón xe khách về tuần sau lên lấy xe về
em:

[/
] nói chung là đầy đủ cảm súc
các anh thông cảm cho em về e còn đi làm với lại xe cơ quan. sếp la em chết ah.
thôi cho e gởi mấy anh ít tiền uống nước
police: muốn cho nước thì qua bên kia dường mua qua đây.
sau 1 hồi năn nỉ với miệng lưởi của em cuối cùng thì.
police: thôi tôi làm biên bản phạt chú chạy quá tốc độ 5km/h rồi viết cho chú mấy chử chú chạy ngược lại 2km gặp kho bạc đống tiền 150 ngàn rùi quay lại đây lấy giấy về. chứ ko thả ko dc.
em: vậy em cảm ơn nhiều
vụ việc đây ah
đi tới chổ này
rồi qua đây
vợ em phải đợi ntn ạ
đúng 7h sáng em và vợ an sáng và 7h30 chuẩn bị đổ đèo

em để số 5 và bóp côn, em ko dám tắt máy , nhớ lời bsi4 và bác 007 nhé

đúng là đổ đèo rất nguy hiểm mấy khúc cua gấp rất khó kiểm soát nếu ko chú ý.

thị xã bảo lộc em bị anh này

bắn tốc độ và bị ăn biên bản.
lúc bị thổi em định chạy luôn nhưng sợ ko quen đường nen ko dám chạy chứ chạy luôn là thoát rùi vì khi đứng lại thấy xe của mấy chú quá bèo.
tốc độ quy định là 40km/h em chạy tầm 80km/h
em xin trích 1 đoạn đối thoại của em và police
police: cho xem giấy tờ bằng lái.
em: dạ có ạ ( giấy xe của em do cục kiểm lâm bình dương đứng tên, giấy trắng. bằng là A2 thi hết 2trieu em vẫn đưa cho nó coi, em sợ nó biết ai de nó xem hoài có j biết đâu).
police: a đang làm gì
em: dạ em làm kiểm lâm bduong. em lấy xe cơ quang đi chơi.
police: bằng thi ở đâu
em: dạ cơ quang tổ chức cho cán bộ thi ạ.
em: các anh thông cảm tại xe em ko có contomet nên em ko đo được tốc độ ạ
police: trời mày chạy ào ào cả 100 tôi thổi a còn ko muốn đứng lại. thôi đón xe khách về tuần sau lên lấy xe về
em:
các anh thông cảm cho em về e còn đi làm với lại xe cơ quan. sếp la em chết ah.
thôi cho e gởi mấy anh ít tiền uống nước
police: muốn cho nước thì qua bên kia dường mua qua đây.
sau 1 hồi năn nỉ với miệng lưởi của em cuối cùng thì.
police: thôi tôi làm biên bản phạt chú chạy quá tốc độ 5km/h rồi viết cho chú mấy chử chú chạy ngược lại 2km gặp kho bạc đống tiền 150 ngàn rùi quay lại đây lấy giấy về. chứ ko thả ko dc.
em: vậy em cảm ơn nhiều
vụ việc đây ah


đi tới chổ này

rồi qua đây

vợ em phải đợi ntn ạ

tiếp tục hành trình sau khi mất hết 150 ngàn và 2 chai nước ạ
xuống tới giữa đèo bảo lọc em quyết định nghĩ 30p
và làm 1 lèo cho tới khi gặp cái này, em nghe người ta nói nó là núi 3 chòng
sau đó là tới chổ này.
chạy thêm 30p nữa e dừng lại ăn trưa lúc này là 12h10
ăn trưa đây ạ
các bác xem vợ em ăn nhé 2 đĩa
và đây là chổ ăn. ngon bổ rẻ. 3 đĩa hết 60 ngàn.
và sau đó là về tới nhà
xuống tới giữa đèo bảo lọc em quyết định nghĩ 30p


và làm 1 lèo cho tới khi gặp cái này, em nghe người ta nói nó là núi 3 chòng


sau đó là tới chổ này.



chạy thêm 30p nữa e dừng lại ăn trưa lúc này là 12h10
ăn trưa đây ạ

các bác xem vợ em ăn nhé 2 đĩa


và đây là chổ ăn. ngon bổ rẻ. 3 đĩa hết 60 ngàn.


và sau đó là về tới nhà