-Xem hình óp của Hội La Mã thấy không bao giờ vắng tiếng cười của các thành viên,Vui quá,Càm ơn Bác Triệu Đà máy Bác chộp đẹp wá,bác lên bài vui ghê.
Các Bác ợ,sáng nay em đi thay chống đứng con LA,tiện thể gọi cho đ/chí Tùng Fire truck tới để em xem mặt mũi con xê bê hai lạng rưỡi của Tùng,về mặt cơ bản hình thức,OK về nguyên tắc kỹ thuật,bác xĩ Hợp Aibôlít sẽ kiểm tra sức khỏe và chỉnh xửa 1 vài thứ,2 anh em đang xem ở chỗ tiệm moto ku Lượng thì thấy bác Triệu phi con LA chạy qua,bác ấy ghé vào 1 tý rồi...phi tiếp đi đón con,Tùng cũng về em ở lại gắn cho xong cái chống đứng,thì thấy bác Nép tuyn bên hội con Beo ghé vào làm dây điện gì đó,Bác ấy hỏi em sao không đi nhậu.....thịt cầy,Lảo Bể đang nhậu thịt cầy ở đường Hồng hà với hội con Beo....Bể rồi nhé Lão khọm kia.
trưa thì có chú Hợp thiết giáp chạy ngang wa tiệm ku Lượng,rồi bác Long đthọai rủ đi xuống vườn cây kiểng của bác Hải Long ở huyện thuận an chơi,vườn cây đẹp tuyệt vời và sau đó cả hội đi về nhà Hợp để Hợp kiểm tra xe cho cả nhóm.qua bàn tay phù thủy của Hợp thiết giáp xế của bác HLong chạy ngọt hơn trước,bây giờ chắc Hợp còn đang cùng bác Triệu thay bộ mâm lửa cho con LA của bác Triệu.Hợp nhiệt tình với aem quá.aem rất qúi mến em,vì tình cảm em và gia đình dành cho Hội.1 ngày của Vương Gia như thế đó các bác ợ.