Chào tất cả anh em trong hội LA
Một lần nữa lại lỗi hẹn với anh em trong cuộc hành trình đến Ben tre, giờ này chắc bác Duc Vuong, Bác Trieu, bác T.G.G, bác Kiwi, bác DHnam, bac Hop BS............đang vui vẻ, say sưa bên ly tommahoh của Bác Minh.Chúc các bác có chuyên đi vui vẻ.....Về nhớ kể cho em biết nhé. Bác D Vuong nho hai nhieu dưa nha, lúc nào rảnh mang xuống cho em 2 trái đặc biệt nha.
Em bận quá đo đêm qua phải đi đám ma tận Xuyên Mộc, sáng 10h00 mới về mệt quá không nhập với hội được, đành ngậm ngùi dõi theo các bác du hành. Hu hu hu.....................chúc các bác lên đường thượng lộ bình an và vui vẻ.....
Đọc những dòng tâm sự của Bác sĩ ,Bác trieupham007, bác Linh SmallKiwi cùng với bang chủ em càng hiểu thêm hơn về các anh.
Gặp nhau là một cái duyên nên chỉ cần mình thật lòng thì mối duyên sẽ không vỡ đổ. Vì thế hãy tùy duyên. Chỉ mong mối lương duyên này vĩnh hằng theo thời gian.(trích theo lời văn của bác Triệu đà). Em hiểu mong muốn trong tương lai của các bác, một mình không thể nhưng tập thể cộng lại thì em chắc chắn với các bác hội LA sẽ vững bền mãi mãi.
Thân chào tất cả các bác.