Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
minh70 nói:
Ó Đêm , em có khỏe không ? nhớ nhung người xưa phải không em Anh thấy Con 599 này cũng được , nhưng không hầm hố cho lắm , anh thấy con 919 hình dáng ngầu hơn , kích thước trọng lương giá cả cũng bằng nhau , hay là anh em mình mỗi người chơi 1 con đi Ó đi cho nó vi vu nhé .
@bác Minh 70
dạ nhưng bọn em chia tay cũng mới thôi anh ạh, để thời gian phôi pha cái đã, chứ giờ chưa có điều kiện đâu anh, hehehehhe
 
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
Thời còn mặn nồng bên nhau
21.gif
21.gif
(em lang manh một tí cả nhà nhé, đừng giận)
p1050158.jpg

khi chi tay em xóa hết rồi, đang tìm lại
 
Hạng D
4/8/10
2.382
1.698
113
HCM City
[font="times new roman,times"]@gaco;odem;minh70:[/font]
[font="times new roman,times"]-Các cụ này lại manh nha "đồng sàn,dị mộng" rồi hen.Kỳ naỳ off sinh nhật lần 01 tui sẽ tố cáo ráng chịu nghen
SMOKIN.GIF
[/font]
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
@All: Theo em thấy xu hướng hiện nay chuyện nâng phân khối là hết sức tự nhiên, tuy nhiên nếu các Bác thật sự thương em LA thiệt tình thì chúng ta nên quay về với nó một cách nghiêm túc, đừng đồng sàn dị mộng nữa!!!! Kinh nghiệm xương máu đấy các Bác ạ! không những làm loãng cái topic thân yêu của chúng ta đi mà còn phải trả nhiều cái "giá" nữa đấy. Đây là một góp ý nghiêm túc của em, các Bác đừng giận vì em "nhiều chuyện" nhé. Em chỉ sợ chưa kịp sinh nhật 1 năm LA thì mỗi người ôm một em khác đấy! Thiệt là ...đau lòng quá !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc

[font="comic sans ms,sans-serif"]Các Bác làm Em thổn thức...nhớ nhung về Người xưa.....của Em đây ợ....Ôi dĩ dãng hình bóng không sao phai nhòa....
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
[/font][font="comic sans ms,sans-serif"] xin thời gian đừng có quay về....người xưa...
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
[/font]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/11/10
1.399
92
48
surazu nói:
@All: Theo em thấy xu hướng hiện nay chuyện nâng phân khối là hết sức tự nhiên, tuy nhiên nếu các Bác thật sự thương em LA thiệt tình thì chúng ta nên quay về với nó một cách nghiêm túc, đừng đồng sàn dị mộng nữa!!!! Kinh nghiệm xương máu đấy các Bác ạ! không những làm loãng cái topic thân yêu của chúng ta đi mà còn phải trả nhiều cái "giá" nữa đấy. Đây là một góp ý nghiêm túc của em, các Bác đừng giận vì em "nhiều chuyện" nhé. Em chỉ sợ chưa kịp sinh nhật 1 năm LA thì mỗi người ôm một em khác đấy! Thiệt là ...đau lòng quá !
Không sao đâu surazu, cái gì cũng phải tuỳ duyên thôi: gặp nhau là một cái duyên nhưng trên đời này không có hoa nào không tàn, không có trời nào không mây và không có tình nào không tan (hehe mượn lời bài nhạc tiền chiến Tà Áo Xanh, xin tác giả đừng trách)
 
Hạng D
4/8/10
2.382
1.698
113
HCM City
trieupham007 nói:
surazu nói:
@All: Theo em thấy xu hướng hiện nay chuyện nâng phân khối là hết sức tự nhiên, tuy nhiên nếu các Bác thật sự thương em LA thiệt tình thì chúng ta nên quay về với nó một cách nghiêm túc, đừng đồng sàn dị mộng nữa!!!! Kinh nghiệm xương máu đấy các Bác ạ! không những làm loãng cái topic thân yêu của chúng ta đi mà còn phải trả nhiều cái "giá" nữa đấy. Đây là một góp ý nghiêm túc của em, các Bác đừng giận vì em "nhiều chuyện" nhé. Em chỉ sợ chưa kịp sinh nhật 1 năm LA thì mỗi người ôm một em khác đấy! Thiệt là ...đau lòng quá !
Không sao đâu surazu, cái gì cũng phải tuỳ duyên thôi: gặp nhau là một cái duyên nhưng trên đời này không có hoa nào không tàn, không có trời nào không mây và không có tình nào không tan (hehe mượn lời bài nhạc tiền chiến Tà Áo Xanh, xin tác giả đừng trách)

20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
trieupham007 nói:
trên đời này không có hoa nào không tàn, không có trời nào không mây và [font="comic sans ms,sans-serif"]không có tình nào không tan[/font] (hehe mượn lời bài nhạc tiền chiến Tà Áo Xanh,để nói Vuonglaogia)
[font="comic sans ms,sans-serif"]Em,anh sin em 1 lần cuối,đừng trách anh đừng hờn giận anh nhé em....Tôi sin người cứ gian dối,cho tôi tưởng người vẩn yêu tôi....một đôi mắt mang hình viên đạn....một đôi mắt cháy lên,sáng lên....:([/font]