Đi off được bác sỹ chữa trị bệnh “mùi xăng sống” quá ok nên em mừng và xách xe chạy từ hôm off đến nay mới về nhà. Cảm ơn các bác nhiều nhiều. Giờ em xin kính các bác vài tấm ảnh của buổi off hôm đó nhe.
Hình lúc đầu thì đã có bác Gaco post rồi, em post khúc giữa và khúc đuôi thôi.
Nhà hàng đâu đó gần Thanh Đa
Bác ngồi cuối hình rít thuốc Lào liên tục là bác Getz – Thành viên mới off lần đầu
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-rdStAaKe9G0/TlMO1NlCtUI/AAAAAAAAAhs/ctifSKiltM4/s800/DSC05386.JPG
Bác ni sau 3 lon là phiêu như chị Thanh Lam á
Tay bác sỹ Hợp vẫn còn dính đầy dầu mỡ sau ca phẫu thuật
Hình chụp từ vệ tinh cho thấy anh em đến khá đông, cả mới và cũ.
Chụp từ Biển Đông
Chụp từ phía Tây Trường Sơn
Hai thành viên mới , bên phải là bác LA250, áo trắng là bác gì em quên mất tên, nhưng có cặp vè xe ok lắm, chiếc xe cũng khủng luôn.
Đầu hình là bác Đông – Thành viên mới nhưng chưa có nick. Phía kia là bác Surazu đang hát Opera
Như thông lệ, em luôn là người nối dây đàn
Hỏng biết bình lựng sao luôn
Sau khi rời nhà hàng, anh em lại quay về sửa xe tiếp
Bộ sên 4,5 triệu của bác Ó Đêm : Gắn vô có cảm giác như xe chạy bằng láp vậy
Tiếp tục đè xe của bác Getz ra phẫu thuật
Chiến mã lặng lẽ đợi chủ bên ngoài
Dàn bảo vệ vòng ngoài
Bảo vệ vòng trong