Calendar : Vậy ra bác là người gọi em hỏi cách mua xe phải hong. Em làm "thầy" chỉ dẫn mà cuối cùng xe em xấu, bác mua được con xe long lanh quá, hehe. Ở đây các anh gọi em là Minh Cao Đài á. Tuần này bác cứ alo tiếp, em đưa bác nên nơi of và trình làng với bà con nha. hehe
Dạ đúng rồi anh, hihi, vui ghê , em sẽ đến để gặp các bô lão vào CN này !minhcao nói:Calendar : Vậy ra bác là người gọi em hỏi cách mua xe phải hong. Em làm "thầy" chỉ dẫn mà cuối cùng xe em xấu, bác mua được con xe long lanh quá, hehe. Ở đây các anh gọi em là Minh Cao Đài á. Tuần này bác cứ alo tiếp, em đưa bác nên nơi of và trình làng với bà con nha. hehe

Duc_Vuong33 nói:duc_vuong33, T.S.G, calendar, ó đêm, getz2008, minhcao.
[font="comic sans ms,sans-serif"]Trung thu vui đông vui nhỉ,mình chơi trò mèo vờn chuột đi.[/font]![]()
Vậy em biết ai là Chuột rồi nhé bác Nghệ sĩ, vì bây chừ chỉ còn : calendar, ó đêm, minhcao, T.S.G, getz2008 !

Last edited by a moderator:
[font="comic sans ms,sans-serif"]Khổ thân Lão già,sao không....tọng cái quả gì tròn tròn vào mồm hử...nhớ giựt chốt khi tọng nhé[/font]T.S.G nói:CHUA MỒM QUÁ Ợ ....[>
]
[:O][/
]
![]()
[font="comic sans ms,sans-serif"]hình đi miền tây sông nước đâu?chửa nhật Lão già ghé bác Khỉ nhé.


[font="comic sans ms,sans-serif"]Tớ bỏ nghệ sỹ rồi, Live show "Trái tim ngục tù 2" vừa rồi làm cho Thím Tuấn anh,Thím Vũ hà lỗ quá trời.Tớ cũng cắt mái tóc đi rồi,để dài Chí nhiều quá,chí bự không hà...cắn ngứa muốt chít
[/font]




@ All: Sorry các bác về vụ Củ Chi do em rơi vào tình thế bất khả kháng, phải hành quân ra Vũng Tàu 3 ngày và bị bác Nhã người nhái đập cho tơi bời hoa lá cành, hehe.
Để đền tội, Chủ nhật này em sẽ lú ra để các bác xử đẹp. Ngoài ra em còn một thông tin be bé để hầu các bác, nếu có thể thì tham gia với em. Vì chuyến này em sẽ đi độc hành.
Số là ngày 15 - 16 tháng 8 âm lịch (nhằm ngày 12 - 13/09/2011) sẽ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông tại Cần Giờ. Tại lễ hội này ngoài các nghi thức truyền thống dân gian như hát bội, cúng đình,.... thì còn có nghi lễ đặc sắc là đem ghe ra biển để Nghinh Ông.
Chủ ghe sẽ sắm sửa đầy đủ lễ vật, beer rượu để sẵn trên ghe và mời du khách xuống thuyền miễn phí. Khách càng nhiều chủ ghe càng thích, là dấu hiệu cho mùa làm ăn thịnh vượng sắp tới. Ghe sẽ chạy ra biển và làm nghi thức Nghinh Ông trong khoảng 2 giờ . Thời gian đó du khách trên ghe sẽ nhậu.........
Thời gian đi đủ phải đến 2 hoặc 3 ngày. Riêng em sẽ cố gắng có mặt tại đó đúng ngày 13/9 (thứ ba), nhằm ngày 16 âm lịch để được nhìn ké lễ hội cho đỡ tủi thân (vì từ nhỏ đến nay em nghe thôi chứ chưa thấy)
Thông tin hành trình : Từ Sài Gòn theo đường Huỳnh Tấn Phát để đến phà Cát Lái. Từ đây đi đúng 35km sẽ đến bãi biển 30/4. Đi thêm 6km nữa để đến thị trấn Cần Thạnh, vị trí diễn ra Lễ Hội. Đường chạy tuyệt đẹp, có bắn tốc độ và bắt lỗi vượt trên cầu, không mở xi nhan khi chuyển hướng.
Em xin báo thông tin này với cả nhà. Nếu em thu xếp được công việc thì sẽ đua ngay để đi................xem.
Để đền tội, Chủ nhật này em sẽ lú ra để các bác xử đẹp. Ngoài ra em còn một thông tin be bé để hầu các bác, nếu có thể thì tham gia với em. Vì chuyến này em sẽ đi độc hành.
Số là ngày 15 - 16 tháng 8 âm lịch (nhằm ngày 12 - 13/09/2011) sẽ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông tại Cần Giờ. Tại lễ hội này ngoài các nghi thức truyền thống dân gian như hát bội, cúng đình,.... thì còn có nghi lễ đặc sắc là đem ghe ra biển để Nghinh Ông.
Chủ ghe sẽ sắm sửa đầy đủ lễ vật, beer rượu để sẵn trên ghe và mời du khách xuống thuyền miễn phí. Khách càng nhiều chủ ghe càng thích, là dấu hiệu cho mùa làm ăn thịnh vượng sắp tới. Ghe sẽ chạy ra biển và làm nghi thức Nghinh Ông trong khoảng 2 giờ . Thời gian đó du khách trên ghe sẽ nhậu.........
Thời gian đi đủ phải đến 2 hoặc 3 ngày. Riêng em sẽ cố gắng có mặt tại đó đúng ngày 13/9 (thứ ba), nhằm ngày 16 âm lịch để được nhìn ké lễ hội cho đỡ tủi thân (vì từ nhỏ đến nay em nghe thôi chứ chưa thấy)
Thông tin hành trình : Từ Sài Gòn theo đường Huỳnh Tấn Phát để đến phà Cát Lái. Từ đây đi đúng 35km sẽ đến bãi biển 30/4. Đi thêm 6km nữa để đến thị trấn Cần Thạnh, vị trí diễn ra Lễ Hội. Đường chạy tuyệt đẹp, có bắn tốc độ và bắt lỗi vượt trên cầu, không mở xi nhan khi chuyển hướng.
Em xin báo thông tin này với cả nhà. Nếu em thu xếp được công việc thì sẽ đua ngay để đi................xem.
Xe của bác Calendar đẹp quá. Hình như quả đèn pha lai à bác. Nhìn con xe của en tủi thân quá. Hôm nọ em còn dứt dây cao áp ra, thế là xe đắp chiếu luôn. Đang dành dụm làm dần cho bằng anh bằng em. Em đang nhờ Bác Vương lùng cho đôi Pô mà chưa có.