fur1206 nói:
Ó đêm nói:Chào cả nhà,chúc 1 ngày có nhìu niềm vui,ai mua dé số thì trúng số,ai bao lô đề thì trúng lô đề,ai chưa có bồ,thì có bồ,ai có bồ rùi,thì bồ có......Pầu....![]()
.![]()
Hiện đang có 1 thành viên và 1/2 khách.
ó đêm
[font="times new roman,times"]@râu ơi: [/font]Duc_Vuong33 nói:Ó đêm nói:Chào cả nhà,chúc 1 ngày có nhìu niềm vui,ai mua dé số thì trúng số,ai bao lô đề thì trúng lô đề,ai chưa có bồ,thì có bồ,ai có bồ rùi,thì bồ có......Pầu....![]()
.![]()
Hiện đang có 1 thành viên và 1/2 khách.
ó đêm
[font="times new roman,times"]-Ai có râu nhiều thì phải siêng cạo(Nếu lười biếng mà để vậy ra đường bà con dể hiểu lầm là còn một vài tên Fulro nào đó vẩn còn ẩn nấp tại Thành phố). [/font]
@gaco ơi:
-Gà cồ ơi ra đây anh biểu coi.
Làm cái gì nấp ở trỏng................hoài vậy.












































Last edited by a moderator:
nhưng thứ 7 vẫn đi được mà hả? em cứ chạy từ từ là ok màquan304J nói:
@ Bẩm các Cụ: Tình hình là rất tình hình, em đã giải quyết xong cái bình xăng lớn của em rồi, mất 1 chai bù lại không còn chảy...rò rỉ và nước sơn mới láng cóng. Sau khi đem về nhà, em phải sục nhiều lần bằng xăng mới, để bình xăng không bị gỉ sét (khi làm đồng tụi nó chế nước vào thì phải) rồi phải thổi và sấy khô (không biết làm đúng như ý Bác sĩ không nữa)... Nhưng... (đời sợ nhất chữ này các Cụ ạ!...)... bên trong bình vẫn còn vàng vàng nên không biết tuổi thọ em nó được bao lâu nữa. Mong vài ý kiến đóng góp cho chương trình theo đề tài này các Cụ nhé!!! Thân mến.
nè, ra rồi nè, nói gì nói đi hihihismallkiwi nói:[font="times new roman,times"]@râu ơi: [/font]Duc_Vuong33 nói:Ó đêm nói:Chào cả nhà,chúc 1 ngày có nhìu niềm vui,ai mua dé số thì trúng số,ai bao lô đề thì trúng lô đề,ai chưa có bồ,thì có bồ,ai có bồ rùi,thì bồ có......Pầu....![]()
.![]()
Hiện đang có 1 thành viên và 1/2 khách.
ó đêm
[font="times new roman,times"]-Ai có râu nhiều thì phải siêng cạo(Nếu lười biếng mà để vậy ra đường bà con dể hiểu lầm là còn một vài tên Fulro nào đó vẩn còn ẩn nấp tại Thành phố). [/font]
@gaco ơi:
-Gà cồ ơi ra đây anh biểu coi.
Làm cái gì nấp ở trỏng................hoài vậy.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vậy chứ bác muốn nó màu gì? Muốn màu gì thì mua 1 thùng sơn NIPPON đổ dzô, lắc đều, phơi nắng 1 tháng, lấy mấy sấy tóc sấy thêm 1 tháng nửa rồi .. quăng luôn hahahahsurazu nói:@ Bẩm các Cụ: Tình hình là rất tình hình, em đã giải quyết xong cái bình xăng lớn của em rồi, mất 1 chai bù lại không còn chảy...rò rỉ và nước sơn mới láng cóng. Sau khi đem về nhà, em phải sục nhiều lần bằng xăng mới, để bình xăng không bị gỉ sét (khi làm đồng tụi nó chế nước vào thì phải) rồi phải thổi và sấy khô (không biết làm đúng như ý Bác sĩ không nữa)... Nhưng... (đời sợ nhất chữ này các Cụ ạ!...)... bên trong bình vẫn còn vàng vàng nên không biết tuổi thọ em nó được bao lâu nữa. Mong vài ý kiến đóng góp cho chương trình theo đề tài này các Cụ nhé!!! Thân mến.





dễ ợt, mổ ở trên ra, sơn chống sét hết xung quang, sau đó ra cho chỗ cũ làm đồng lạisurazu nói:@ Bẩm các Cụ: Tình hình là rất tình hình, em đã giải quyết xong cái bình xăng lớn của em rồi, mất 1 chai bù lại không còn chảy...rò rỉ và nước sơn mới láng cóng. Sau khi đem về nhà, em phải sục nhiều lần bằng xăng mới, để bình xăng không bị gỉ sét (khi làm đồng tụi nó chế nước vào thì phải) rồi phải thổi và sấy khô (không biết làm đúng như ý Bác sĩ không nữa)... Nhưng... (đời sợ nhất chữ này các Cụ ạ!...)... bên trong bình vẫn còn vàng vàng nên không biết tuổi thọ em nó được bao lâu nữa. Mong vài ý kiến đóng góp cho chương trình theo đề tài này các Cụ nhé!!! Thân mến.











hiện đang có <span style=""color: #0000ff;"">MINH-ÍT TÓC, VƯƠNG VUA SPAMS, GACO - BEDE</span>
và 15 con chim ẩn mình chờ........
(TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI)
và 15 con chim ẩn mình chờ........
(TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI)



Last edited by a moderator: