Hạng B2
6/6/11
232
0
0
Cái võng mùng hôm rồi em giao cho bác Gaco xong thì Bác Sỹ và bác Đông thấy thích quá đã đặt thêm 02 cái rồi. Giá 240.000đ cái. Võng này là bác smallkiwi mua giúp, em chỉ chuyển hàng giúp thôi. Bác nào cần đặt thì alo cho bác Smallkiwi để mua một lần chuẩn bị cho tour sanh nhựt lần này nhe.
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
Duc_Vuong33 nói:
surazu nói:
Thành viên OS đang lái xe Hiện đang có 4 thành viên và 11 khách.

surazu, duc_vuong33, gaco, ó đêm
Các bác cẩn thận coi chừng hội mình đổi tên từ LA sang NANO đó à nghen!!!
NANO + NATO =LA TO......
38.gif

[font="comic sans ms,sans-serif"]Su ca mấy câu dộng cổ ...."Đời cô Lựu" nghe chơi,ca đi có Triệu tiên sinh ở trên này.....
41.gif
51.gif
24.gif
[/font]
duc_vuong33, ó đêm, trieupham007, firetruck
Tặng Bác nè:
Vọng cổ. câu 1
Luân: Má ơi từ lúc bắt tâm nợ duyên tan rã , ngày ấy ba con tóc hãy còn xanh sao 19 năm nghiệt ngã nay trở về đây thì tóc đã phai .. màu. Bao nhiêu nắng mưa sương gió dãi dầu ,nhưng tấm thân già, như gốc cổ thụ già cằn cỏi với quê hương, tuy gốc cổ thụ già cằn cỏi không sắc không hương vẫn mơ ước nảy lên những chồi non xanh mướt.Gặp má đây là con thử đi 1 bước để xem ba má ra sao hồi thuở trước.
Cô Lưụ: Luân . luân ơi sư thật nào nó vẫn là sự thất con à, cho dù người ta cố tình che đậy. Nhưng đến 1 lúc nào đó mọi việc phơi bài ra ánh sáng,nhưng người trong cuộc sẽ cười đau khóc hận.
Câu 2 :
Luân: Má ơi tình mẫu tử thiêng liêng cao quý , má đã chịu nhiều khổ lụy lúc mang thai, cho đến khi khai hoa nở nhụy sanh thành.
Cô Lưụ: Đàn ông đi biển có đôi, thân má giưã biển mồ côi một mình.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
surazu nói:
Duc_Vuong33 nói:
surazu nói:
Thành viên OS đang lái xe Hiện đang có 4 thành viên và 11 khách.

surazu, duc_vuong33, gaco, ó đêm
Các bác cẩn thận coi chừng hội mình đổi tên từ LA sang NANO đó à nghen!!!
NANO + NATO =LA TO......
38.gif

[font="comic sans ms,sans-serif"]Su ca mấy câu dộng cổ ...."Đời cô Lựu" nghe chơi,ca đi có Triệu tiên sinh ở trên này.....
41.gif
51.gif
24.gif
[/font]
duc_vuong33, ó đêm, trieupham007, firetruck
Tặng Bác nè:
Vọng cổ. câu 1
Luân: Má ơi từ lúc bắt tâm nợ duyên tan rã , ngày ấy ba con tóc hãy còn xanh sao 19 năm nghiệt ngã nay trở về đây thì tóc đã phai .. màu. Bao nhiêu nắng mưa sương gió dãi dầu ,nhưng tấm thân già, như gốc cổ thụ già cằn cỏi với quê hương, tuy gốc cổ thụ già cằn cỏi không sắc không hương vẫn mơ ước nảy lên những chồi non xanh mướt.Gặp má đây là con thử đi 1 bước để xem ba má ra sao hồi thuở trước.
Cô Lưụ: Luân . luân ơi sư thật nào nó vẫn là sự thất con à, cho dù người ta cố tình che đậy. Nhưng đến 1 lúc nào đó mọi việc phơi bài ra ánh sáng,nhưng người trong cuộc sẽ cười đau khóc hận.
Câu 2 :
Luân: Má ơi tình mẫu tử thiêng liêng cao quý , má đã chịu nhiều khổ lụy lúc mang thai, cho đến khi khai hoa nở nhụy sanh thành.
Cô Lưụ: Đàn ông đi biển có đôi, thân má giưã biển mồ côi một mình.
[font="comic sans ms,sans-serif"]Bàng Thank Su nhé......cũng đủ rồi Su ợ....nghe tên...Luân,cô Lựu là Sến rồi....khỏi ca nữa...điếc tai lém,Triệu tiên sinh trốn mất tiu òi....
42.gif
19.gif
[/font]
 
Hạng D
11/11/10
1.399
92
48
@all: tớ đã hoàn tất mạch sáng 2 xinhan trước nhưng vẫn hoạt động xinhan bình thường, gắn trên la già của tớ rồi, ngon lành cành đào, dễ thực hiện chỉ có điều hơi hao điện vì cả 2 xinhan trước đều sáng hết công suất. Ai muốn chơi thì đăng ký nhé, giữ bóng xinhan zin của xe luôn và không cắt cọng dây nào cả, keke.
 
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
trieupham007 nói:
@all: tớ đã hoàn tất mạch sáng 2 xinhan trước nhưng vẫn hoạt động xinhan bình thường, gắn trên la già của tớ rồi, ngon lành cành đào, dễ thực hiện chỉ có điều hơi hao điện vì cả 2 xinhan trước đều sáng hết công suất. Ai muốn chơi thì đăng ký nhé, giữ bóng xinhan zin của xe luôn và không cắt cọng dây nào cả, keke.
Dạ, em có rùi