-----------------------------surazu nói:@ All: Thật ra chưa bao giờ muốn spam nhiều như dạo này, nhưng thấy em sợ có ngày nào đó AE chúng ta tan rã như một số hội khác vì những bốc đồng không đáng có. Vì vậy, em đã tìm mọi cách để cố gắng giúp chùa mình ấm lên! Theo em nghĩ các Bác nên nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực hơn và bỏ qua những lỗi lầm cho nhau thì tình cảm chúng ta mới bền vững được.
Em thiết nghĩ mấy Bác cũng đồng tâm giúp em vực dậy tinh thần AE mình nào. Em xin kể một câu chuyện là:
"Có 02 anh chàng kia vác cuốc đi đào giếng.
Anh thứ nhất đến một nơi kia mới đào có 1m, không thấy nước đâu liền vác cuốc chạy qua chỗ khác, đào được 1,2m cũng không thấy nước đâu. Anh ta lại chạy theo đến n-lần như thế cũng không thấy nước đâu, cứ như thế đến hồi cái cuốc bị gãy luôn.
Còn Anh chàng thứ hai thì đến một nơi nọ, anh ta kiên nhẫn đào giếng từ từ 1m, 2m, 3m, 4m ..đến 6m thì nước chảy ra ào ào, anh múc nước lên vừa uống vừa tắm tiên thoải con gà mái, còn dư nước để rửa cái cuốc để giữ lại cho con cái xài nữa."
Hy vọng mọi người giữ được 16 chữ vàng của anh em mình nhé, và hãy cố gắng tham gia đóng góp vài lời trên diễn đàn đầy đủ thì mới được!!!
Chúc vui cuối tuần và chúc mừng năm mới!!!
Chúc tình nghĩa anh em mình như dòng suối,
Chúc cho mấy con cá đuối nhày lên bờ (cho anh em mình bắt nhậu chơi!)
anh chàng thứ 2 mới đầu chỉ định đào khoảng 2-3m thôi, nhưng xuống tới đó chưa có nước mà cũng ko có cách nào leo lên được, đành liều mạng đào thêm cho tới khi nào có nước để nổi lên ...
ko biết Su có queen chi tiết này ko? ặc ặc...