Nhật Ký hành trình Lagi - Biển xanh vẫy gọi
(Vì Ó không có hình nên chỉ tóm tắt bằng văn bản gởi đến các cụ thôi)
Danh sách: Vương Lão Gia, Bác Khỉ, LA 250; gia đình Quân Nhi; Surazu; Dhnam, Anh Mạnh (thành viên chuẩn bị gia nhập hội); Gà cồ và dĩ nhiên là Ó đêm.
Ó có mặt sớm nhất, lúc 5h00
Sau đó Bác hợp xuất hiện và các anh em khác nữa; Ngồi làm vài ly cfe ban mê xong cả đoàn xuất phát lúc 5h40'
Di chuyển theo hướng phà Cát Lái. Đến ngã ba Cát Lái, đoàn chia làm 2 nhóm nhỏ, chạy 2 hướng. Hướng 01 do Minh LA 250 dẫn đầu đi theo đường cũ đến phà. Nhóm 2 do Dhnam dẫn đầu đi đường tắt, tuy nhiên nhóm 2 bị tắt đường phải quay lại đường của nhóm 01
- 6h00': anh em qua phà Cát lái dùng điểm tâm. Sau đó trực chỉ Bà Rịa, khoản 9h30' đến Thiền thất Ca Diếp thăm nhà Sư Minh Đạo và các trẻ mồ côi. Sau khi tặng quà, Sư thầy có gởi cho Hội một số đĩa CD (Album nhạc và thơ do thầy sáng tác).
Đúng 10h10': Đoàn tiếp tục đi chuyển ra Bà Rịa để La gi theo đường Hồ Tràm. Có thể nói cung đường tuyệt đẹp, vắng, 02 bên là đồi cát và biển xanh, Tốc độ trung bình 70km/h.
Khoản 12h00 đoàn có mặt tại LAGi, dùng cơm trưa tại nhà Anh Mạnh (anh rể của Su); Thực đơn gồm: Canh chua cá Mú; Ghẹ; mực Ống còn tươi rói, do đói bụng quá nên Gà cồ làm liền 03 chén cơm, đến lúc dọn món ghẹ và mực lên gà cồ chỉ ngồi ngó mà không ăn nỗi .
làm Ó phải cố gắng làm 02 con ghẹ và dĩa mực ống mệt cả người.
Sau đó di chuyển về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. Chiều lúc 16h, đoàn di chuyển ra biển và ghé nhà người quen của Anh Mạnh; gia chủ đoán tiếp nồng nhiệt bằng 03 món đặc sản: Cháo cá Mú; tôm; cá đục nướng chấm mắm me
11h 00 PM: về lại Lagi để nghỉ ngơi
04hAM ngày Chủ nhật: Cả đoàn di chuyển từ Lagi ra mũi Kê gà; khoản cách chừng 40km; đến nơi là 5h00'. Mặt trời vừa ló dạng; anh em làm vài li cfe, chụp hình và thuê 1 chiếc Cano đưa đoàn ra đảo có ngọn Hải đăng mũi kê gà (xây dựng nặm 1899), Leo lên đỉnh ngọn hải đăng chụp hình làm kỷ niệm
khoản 9h00', anh em quay về nghỉ ngơi đến 12h00' trả phòng và đi chuyển về Bình Châu an cơm trưa. Có sự cố nhỏ là trước khị di chuyển về TPHCM, xe của Quân bị hư mâm lửa, Bác khỉ ra tay và mọi chuyệm êm xuôi. Đến Long giao, Quân tách đoàn đi về Long Khánh, chòn lại 7 chiến mã tiếp tục đi chuyển. Đến Trạm dừng chân bò sữa Long Thành, đoàn dừng lại và mỗi người làm 02 ly sữa tươi cho khỏe.
Về đến trạm 02; Gà cồ và Dhnam chia tay, còn 5 chiến mã về cầy sài gòn. Đến Metro anh em đứng lại, chụp hình và làm hết lon bia cuối cùng của chuyến đi.
kết luận: Chuyến đi thành công, anh em ai cũng nhắc những thành viên vắng mặt, nếu đông đủ sẽ vui hơn, nhưng có một số vì công viêc nên không đi được. Hy vọng lần sau sẽ đầy đủ và không thiếu ai.