Chúc mừng chuyến hành quân từ thiện đến chùa với các em nhỏ mồ côi cô đơn và hành trình khám phá hải đăng Kê Gà đã thành công tốt đẹp.fur1206 nói:Chi tay tại Metro cầu Sài Gòn. Còn lại 1 lon bia, năm anh em chia nhau.
![]()
![]()
Báo cáo hết.
Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, mặn nồng tình cảm với hội LA Mã.
Qua các chuyến offroad của hội cảm nhận cá nhân của em là phút cuối cùng chia tay. Đối với em thì đây là giây phút khó quên bởi vì nó không có tính hoành tráng như khi xuất phát, không có sự háo hức đam mê khi đang dong ruổi trên cung đường tạo ra bởi tốc độ, tiếng gió, tiếng rít của vỏ xe bám đường - nhưng phút cuối chia tay (nhiều lần như một) lại khiến em bồi hồi khó quên được chỉ vì một điều: trong ánh hoàng hôn phủ xuống, tối nhờ nhờ, không có sự huy hoàng nhưng lại thật ấm áp, thật rạng ngời bởi một cái rất vô hình là tình cảm gắn kết của những người không cùng nghề nghiệp, không cùng gia đình và chỉ có chung một điều luôn chia sẻ, luôn gắn kết vì chung một nhóm không phân già trẻ, không phân cao thấp.
Chúc cho tinh thần la ... mã năm mới sẽ như ngọn lửa mãi toả sáng ấm áp trong từng thành viên.



[font="comic sans ms,sans-serif"]@:All LA.[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Địa điểm tổ chức tất niên LA 2012 Bàng thấy chỉ có "Tửu ngư quán" Q10 là đáp ứng nhiều yêu cầu của Hội,quan trọng là ta điểm coi bi nhiu mâm,rùi đặt món.....vd: chục anh em ta làm 1 bàn,còn 1 bàn dành cho bà cả và các cháu...năm rồi vì làm chung nên tới đó mới gọi món,chả có giề,giống như đi nhậu oải qué.[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]các Bác xắn tay áo nhảy vào phụ Bàng tí ......
[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Địa điểm tổ chức tất niên LA 2012 Bàng thấy chỉ có "Tửu ngư quán" Q10 là đáp ứng nhiều yêu cầu của Hội,quan trọng là ta điểm coi bi nhiu mâm,rùi đặt món.....vd: chục anh em ta làm 1 bàn,còn 1 bàn dành cho bà cả và các cháu...năm rồi vì làm chung nên tới đó mới gọi món,chả có giề,giống như đi nhậu oải qué.[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]các Bác xắn tay áo nhảy vào phụ Bàng tí ......

Chào chiến hữuDatosan nói:Hi các anh,
Em là newbie của forum, cho em nhập hội LA250 nhé.
Em có 1 con đời 84 chạy từ 2006 đến giờ....đang tạm nghỉ mấy tuần nay do bình xăng lớn thủng.... buồn quá lang thang trên mạng thì phát hiện có hội LA250 nên xin tham gia cho đỡ nhớ...
Anh em rất hoan nghênh bác, bác theo dõi lịch off và sắp xếp đến tham dự nhé
Ở vũng tàu cũng có một thành viên hội mình, Bác Nhã. có gì Bác liên hệ với Bá ấy xem nháDatosan nói:Thanks bác Ó đêm. Chúc cả nhà sang năm mới vui vẻ & thành đạt!
Em ở BR-VT hi vọng có thể tham gia offline cùng các bác.
Datosan