CON hổng cóa ... núp lùm nha Pác Gà Trống .....gaco nói:trời, bây giờ có:
Hiện đang có 1 thành viên và 270 khách.
gaco
Bác nào núp lùm ra đây giữ chùa phụ em với
[font="comic sans ms,sans-serif"]Giờ này chắc Top model one đang tập chung ở.........chuồng Gà đen....
[/font]


[font="times new roman,times"]@all:[/font]
[font="times new roman,times"]-Tối nay gia đình em sẽ có mặt tại Bình Phước để sáng mai dự tiệc cưới em Tèo.[/font]
[font="times new roman,times"]Vậy dự kiến tối nay và ngày mai sẽ có những buổi tiệc và hội ngộ vui vẻ với anh em![/font]
[font="times new roman,times"]@Nhi Quân:[/font]
[font="times new roman,times"] Lễ hỏi của Quân Nhi rất tiếc anh không thu xếp kịp thời gian.Mong 02 em thông cảm!!!!!!!![/font]
[font="times new roman,times"]-Tối nay gia đình em sẽ có mặt tại Bình Phước để sáng mai dự tiệc cưới em Tèo.[/font]
[font="times new roman,times"]Vậy dự kiến tối nay và ngày mai sẽ có những buổi tiệc và hội ngộ vui vẻ với anh em![/font]
[font="times new roman,times"]@Nhi Quân:[/font]
[font="times new roman,times"] Lễ hỏi của Quân Nhi rất tiếc anh không thu xếp kịp thời gian.Mong 02 em thông cảm!!!!!!!![/font]
Last edited by a moderator:
smallkiwi nói:[font="times new roman,times"]@Calendar: [/font]
[font="times new roman,times"]-Lịch ui.Sáng nay canh chùa có một 1 hen.Hình như Lịch có tham gia chuyến tối nay ở Phú giáo và Bình Phước vào sáng mai thì phải[/font]![]()
Ủa, thông tin đó ở đâu ra vậy anh ? anh chọc em nhe ! hehehe
Mong report đám hỏi Quân Nhi cả nhà ah !

chắc các anh còn đang vi vu cuối tuần ơới người nhà nên không thấy ai online comment gì hết hehe
@ all.
vợ chồng em cảm ơn anh em hội LA đã đến chung vui cùng vợ chồng em trong ngày vui 3-3.
cảm ơn bác Ó đã dẫn đoàn số 1 tới rất đúng giờ.
cảm ơn các bác VƯỢNG, BSI, OO7, SURAZU. đã ở lại chung vui với em tận 5h chiều sau khi quất thêm 5 gói mì mới về
nếu có gì sai sót mong các bác bỏ qua cho vợ chồng em
@ LỊCH.
nếu có lịch là bjo có hình rồi. mấy bác kia làm biến up hình wa
vợ chồng em cảm ơn anh em hội LA đã đến chung vui cùng vợ chồng em trong ngày vui 3-3.
cảm ơn bác Ó đã dẫn đoàn số 1 tới rất đúng giờ.
cảm ơn các bác VƯỢNG, BSI, OO7, SURAZU. đã ở lại chung vui với em tận 5h chiều sau khi quất thêm 5 gói mì mới về


nếu có gì sai sót mong các bác bỏ qua cho vợ chồng em
@ LỊCH.
nếu có lịch là bjo có hình rồi. mấy bác kia làm biến up hình wa
@all: trong thời gian chờ bác Su lấy hình phóng sự từ bác Mạnh thì em rì pọt ngắn về chuyến đi tham dự lễ thành hôn của Quân Nhi ngày hôm qua
9h sáng em là người đầu tiên đến địa điểm hẹn cho tốp 1 là công ty bác Ó. Em và Ó đêm đi bộ ra quán caphe lai rai đến 9h15 thì bác Tâm lion đến rồi 5 phút sau thì nhà báo Hiển cũng đến. Mọi người ăn mặc đẹp chỉ có mình em thì bụi đời với quần jean áo la già. Xuất phát qua nhà bác Su và thẳng tiến cầu Bình Triệu.
Qua khỏi cầu Ông Dầu đoạn ngắn thì có 2 bác áo vàng xe trắng thấy Ó chạy dữ quá tính bước ra ngoắc vào thì gặp bác Hển nhà báo chạy tới dơ tay chào nên lại quay vào
. Đi tiếp tới điểm hẹn với lão Pể ở cầu Ông Bố gặp ngay lão và một thành viên mới (thế mới biết lão Pể thường xuyên trong nhóm YMH - yà mà ham
)
Từ đó vai trò dẫn đoàn từ Ó đêm được chuyển qua lão Pể - sau khi đi đến gần thành phố mới Bình Dương em mới biết lão Pể không biết nhà Quân Nhi mà dám dẫn đoàn, hèn gì người ta nói ăn thua mình gan
. Di chuyển được 10 phút thì gặp bác Minh cao và 2 thành viên của dulchmoto chờ sẵn nhập đoàn đi luôn, đón thêm 1 đồng chí già Diệu bên nhóm Rebel.
Cũng may nhờ lão Pể dẫn đoàn mà em có cơ hội tét thử khả năng của con IC Dream em gắn trên la già nhà em. Kết quả thật không ngờ - vì em cứ tưởng là phải xin đoàn tạm dừng để em tốc yên xe thay trở vào con IC zin của la già do IC Dream chạy tua máy cao bị đứt - hoá ra con IC Dream lại mạnh giỏi: tua máy em chạy suốt trong khoảng từ 5000rpm đến cao nhát là 8500rpm (Ngày hôm nay nó vẫn ... còn sống giúp em chở F1 đi học sáng
)
Thấy lão pể thú nhận không biết đường nên phải nhờ bác Minh cao dẫn đoàn. Phải công nhận bác Minh cao rất cẩn thận: quan sát toàn bộ thành viên khi di chuyển và nhắc nhở các xe mở đèn lái để an toàn di chuyển đối với các xe đi ngược chiều lại
.
Cuối cùng cũng đến được đám tiệc vào lúc 11h30 và kịp quan sát cảnh đưa lễ vật xin dâu.
Sau đó là ăn mừng Quân lấy vợ
. Khúc này chắc phải có hình ảnh thì mới hoành tráng, chứ em cứ viết văn tả cảnh thế này thì công ty bán thuốc ngủ sẽ thuê em về làm giám đốc các bác ợ.
9h sáng em là người đầu tiên đến địa điểm hẹn cho tốp 1 là công ty bác Ó. Em và Ó đêm đi bộ ra quán caphe lai rai đến 9h15 thì bác Tâm lion đến rồi 5 phút sau thì nhà báo Hiển cũng đến. Mọi người ăn mặc đẹp chỉ có mình em thì bụi đời với quần jean áo la già. Xuất phát qua nhà bác Su và thẳng tiến cầu Bình Triệu.
Qua khỏi cầu Ông Dầu đoạn ngắn thì có 2 bác áo vàng xe trắng thấy Ó chạy dữ quá tính bước ra ngoắc vào thì gặp bác Hển nhà báo chạy tới dơ tay chào nên lại quay vào



Từ đó vai trò dẫn đoàn từ Ó đêm được chuyển qua lão Pể - sau khi đi đến gần thành phố mới Bình Dương em mới biết lão Pể không biết nhà Quân Nhi mà dám dẫn đoàn, hèn gì người ta nói ăn thua mình gan




Cũng may nhờ lão Pể dẫn đoàn mà em có cơ hội tét thử khả năng của con IC Dream em gắn trên la già nhà em. Kết quả thật không ngờ - vì em cứ tưởng là phải xin đoàn tạm dừng để em tốc yên xe thay trở vào con IC zin của la già do IC Dream chạy tua máy cao bị đứt - hoá ra con IC Dream lại mạnh giỏi: tua máy em chạy suốt trong khoảng từ 5000rpm đến cao nhát là 8500rpm (Ngày hôm nay nó vẫn ... còn sống giúp em chở F1 đi học sáng

Thấy lão pể thú nhận không biết đường nên phải nhờ bác Minh cao dẫn đoàn. Phải công nhận bác Minh cao rất cẩn thận: quan sát toàn bộ thành viên khi di chuyển và nhắc nhở các xe mở đèn lái để an toàn di chuyển đối với các xe đi ngược chiều lại



Cuối cùng cũng đến được đám tiệc vào lúc 11h30 và kịp quan sát cảnh đưa lễ vật xin dâu.
Sau đó là ăn mừng Quân lấy vợ


