Cám ơn Bác, bớt chút đỉnh rùi nhưng còn âm ỉ như than Uông Bí!!!! heheheT.S.G nói:surazu nói:@TSG:có khói bốc lên cao rùi Bác ạ!!!![]()
![]()
![]()
Hết KHÓI ... chưa?

[font="comic sans ms,sans-serif"]...... Thứ phi Bàng thái sư.....Nàng Mộng mơ...

Nghĩ T7 này: nào là chuột nướng, rắn sào xả bầm cuốn lá lốt, khô rắn, mực nhà tự câu, ngon quá. Rồi lại nhớ món Ốc hấp xả chấm mắm Minh Cao làm, nước ốc giải riệu, cá rô mới câu chiêm giòn cuốn bánh tráng tại trang viên trang chủ.
Tuần rồi thì lên Quân Nhi tiệc tùng đã đời gòi còn chơi thêm mì gói cay xè nữa.
Thấy sao mừ hội LA Mã sung sướng quá dậy.
Hay là tuần này mời các bà cả và F1, F2 đi cùng để bù lại những cuộc Cai Lậy, La Gi. Và đúng nghĩa ngày 8/3 he.
Mình làm các món đó sẳn rồi mang ra Tiểu Ngư nhé. Các bác cho thêm ý kiến ạ.
Tuần rồi thì lên Quân Nhi tiệc tùng đã đời gòi còn chơi thêm mì gói cay xè nữa.
Thấy sao mừ hội LA Mã sung sướng quá dậy.
Hay là tuần này mời các bà cả và F1, F2 đi cùng để bù lại những cuộc Cai Lậy, La Gi. Và đúng nghĩa ngày 8/3 he.
Mình làm các món đó sẳn rồi mang ra Tiểu Ngư nhé. Các bác cho thêm ý kiến ạ.
Em ủng hộ ý kiến Bác sĩ, và anh em ta đổi không khí tí xíu ra quán câu cá Thu Nga - Bình Quới nha các Bác để phù hợp với rắn và chuột đồng ...hehehe!
Last edited by a moderator:
hê hê, nghe list thực đơn xong là muốn chỉnh lịch và đồng hồ chạy cho nhanh tới thứ 7 quá kaka.
àh Bác sĩ ơi sáng nay khi dẫn con LA zà nhà em ra để đi làm thì em thấy nó có lấm tấm nhiều giọt mồ hôi (nước đọng như mồ hôi khi ta chơi thể dục hehe) trên bình xăng con, khi chạy tới cty thì nhìn lại thấy nó biến mất rồi. => Cho em hỏi cái này có bệnh gì không vậy bác sĩ ơi. help me!
àh Bác sĩ ơi sáng nay khi dẫn con LA zà nhà em ra để đi làm thì em thấy nó có lấm tấm nhiều giọt mồ hôi (nước đọng như mồ hôi khi ta chơi thể dục hehe) trên bình xăng con, khi chạy tới cty thì nhìn lại thấy nó biến mất rồi. => Cho em hỏi cái này có bệnh gì không vậy bác sĩ ơi. help me!