Hạng D
11/11/10
1.399
92
48
@ bàng và gà: lấy ngay cục nam châm của người Stiêng cho để nó hít trên cái nắp đậy đó là hết rẹc rẹc, keke
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
trieupham007 nói:
gaco nói:
fur1206 nói:
gaco nói:
Bác sĩ ơi. Dạo này cái bình xăng con của em nó sao sao á. Buổi sáng em dắt xe ra, chạy bình thường. Khoản 1-2 KM sau đó, nó hụp dữ lắm. Chạy đều ga nó cứ hụp hụp làm em bực mình. Sau đó em kéo lên 90-100 cây chuối trên giờ khoảng 2-3 phút, sau đó chạy chậm lại thì nó bình thường. Vậy nó bị bịnh gì vậy bác sĩ. Bịnh này bị 2 ngày nay rồi. Em tính tối về xả hết xăng trong bình xăng con ra thử xem nó thế nào (em nghi nó bị vô nước, mà nói thiệt cũng không biết nước vô bằng cách nào huhuhu)

Do chất lượng xăng đó GACO. Xăng trong bình xăng con sau khi để qua 1 đêm . . . ko hiểu vì lý do gì mà chất lượng của lượng xăng còn trong bình xăng con nó ko còn bốc nữa mà nổ lụp bụp giống như là có nước trong đó. Cái này chắc phải nhờ nhà bác học Los Angless nghiên kiếu quá. Cách khắc phục hiện tượng đó như sau. Nếu xả hết xăng trong chén bình xăng con cũng ko hết bệnh này. Chỉ có một cách ko cần xả xăng trong bình xăng con, Vặn ốc định vị bướm xăng xuống hết sao cho bướm xăng được đóng hoàn toàn. Sau đó đề máy nổ, lên ga hơi cao, rồi trả hết ga về tức khắc, máy sẽ tắt. Làm như vậy 2 lần sau đó vặn vít điều chỉnh bướm ga lên về trạng thái ban đầu sẽ thấy bệnh đã hết.
Chúc Gaco làm thành công và đạt kết quả tốt.
Cái con ốc định vị bướm ga nó nằm chỗ mô bác sĩ ui. Làm sao chỉnh được nó. Đã thương thì thương cho trót, bác sĩ kê toa chi tiết hơn 1 chút nhé heheheeh. Tặng hoa bác sĩ nè
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
Trời ơi là trời, con ốc định vị bướm ga mà bác sỹ nói là cái con ốc chỉnh ralenti to đùng ở ngay bình xăng con đấy gà ơi là gà. Chắc vì là gà quen bắt ... giun nên không biết đến ... ốc sên
24.gif
24.gif
24.gif
Hehehehehe, vậy mà tưởng con ốc nào. Để em thử xem thế nào. Cám ơn bác sĩ và 007 nhé
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
dhnam nói:
annhdtp nói:
kaka, vừa khám phá Thủ Dầu Một có món Gà ta tiềm Ớt hiểm quán Tân Lạc Viên hơi bị hiễm. Anh em nào có tới Thu Dau Một thì làm thử 1 phát nhé.

PR dùm Thủ Dầu Một - Bình Dương luôn nhá
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Bình Dương có món Gà nướng Hai Chiến cũng phê lắm bác!
@Thái Sư Râu, Gái cồ: Em còn dư lọ keo AB nè, qua e xử lý cho, 30s cứng ngắc
19.gif
, còn ngại đi thì mua keo con chó chịt nó vào
.
36.gif
36.gif
Giải pháp của bác đưa ra không hay lắm. Nếu dán keo thôi thà em đem ra thợ hàn, kêu người ta hàn chết luôn chắc ăn hơn hehehehe
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
trieupham007 nói:
@ bàng và gà: lấy ngay cục nam châm của người Stiêng cho để nó hít trên cái nắp đậy đó là hết rẹc rẹc, keke
Giải pháp này không ổn bác ui. Vì cái nắp bình xăng nó không làm bằng sắt, nên cái nam châm không ăn thua