Dành cho bác nào máu, bình xăng con mới tinh cho LA 250 đời 82 http://www.ebay.com/itm/1982-Honda-CM250-Custom-CM250C-New-Original-Carburetor-Assembly-NOS-Carb-/190658267681?hash=item2c641e4a21&item=190658267681&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_914wt_698
luongty84 nói:@su: how are u?
@Ty:
Su vẫn Ô Kê, cảm ơn Bác,
Sức khỏe dạo này tuy bết bát.....
Vẫn cố gắng sức để vượt qua
Cho vui vui với khắp cả nhà!
Hahaha!
Last edited by a moderator:
@Mr Mạnh: Haha Bác Mạnh, sống như ...bia..biển trào vui thì vui thiệt nhưng mà đuối thiệt đó anh nên giờ chắc anh em mình phải có..."lộ trình"...OFF iếc.. sao cho giữ gìn sức khỏe...hơi khó nhưng mà chắc em phải làm thôi...MR MANH nói:HELLO...SURAZU ...Hay song nhu bien trao de thay bo bien rong...
Bien rong menh mong bao la lo anh va cau SURAZU nhau say qua khg biet anh em minh co the boi vao bo noi khg cau SURAZU ?????..........hahahahahhahahahaha..........
@ Các Bác: Theo kế hoạch OFFROAD thì tour tới là "Chùa Nam Trung Sơn Cát Tiên - Bảo Lộc - Đà Lạt - TPHCM", tiến độ vẫn đang trong Báo cáo nghiên cứu khả thi (vì sợ đường xa ướt mưa). Tuy nhiên em vẫn đăng ký tiếp chương trình trở lại LAGI trong một này gần nhất để thưởng thức tiếp ghẹ tươi sống "NGUYÊN CON" chất lượng cao, theo đề xuất của anh Ba của Bác Mạnh...kỳ này có dẫn theo F1 & F2, mang theo võng mùng ăn ngủ cắm trại dã ngoại, các Bác thấy thế nào???
Last edited by a moderator:
[font="comic sans ms,sans-serif"]Tình hình óp rốt cao nguyên trung phần hiện nay không khả thi,thay vào đó có khả năng là Lagi II,tuy nhiên các Bạn vẫn được sử dụng quyền trợ giúp từ Gia đình,bạn bè,người thân....nào mời bạn Susan boyle.....surazu nói:@Mr Mạnh: Haha Bác Mạnh, sống như ...bia..biển trào vui thì vui thiệt nhưng mà đuối thiệt đó anh nên giờ chắc anh em mình phải có..."lộ trình"...OFF iếc.. sao cho giữ gìn sức khỏe...hơi khó nhưng mà chắc em phải làm thôi...
@ Các Bác: Theo kế hoạch OFFROAD thì tour tới là "Chùa Nam Trung Sơn Cát Tiên - Bảo Lộc - Đà Lạt - TPHCM", tiến độ vẫn đang trong Báo cáo nghiên cứu khả thi (vì sợ đường xa ướt mưa). Tuy nhiên em vẫn đăng ký tiếp chương trình trở lại LAGI trong một này gần nhất để thưởng thức tiếp ghẹ tươi sống nguyên cao chất lượng cao, theo đề xuất của anh Ba của Bác Mạnh...kỳ này có dẫn theo F1 & F2, mang theo võng mùng ăn ngủ cắm trại dã ngoại, các Bác thấy thế nào???