[font="comic sans ms,sans-serif"]Thím Su,Dì Gà cồ,Mợ Tải lừa đâu rùi dậy chợ búa,rồi mần gà,dịt làm giỗ hỉ....Ban khỉ mần răng dậy sớm hỉ....
[/font]
vidoLAem nói:Kinh thua cac bac Dai nhan, That su em da tinh co theo doi forum nay tu nam 2011, em da doc cac bai duoc post tu luc 2008, luc do moi nguoi moi lam quen voi nhau, luc moi nguoi chua biet tai nang cua BS Hop hay trinh do bac thay ve dien ...nang cua Bac Trieu Pham v.v...Con bay gio thi em thay forum nay that su rat NHAN VAN ! Noi tum lai, Hoi LA ngoai trinh do chuyen mon ky thuat thi Hoi con so huu qua nhieu tai nang khac ve cac linh vuc van hoa-nghe thuat, tu Dan gian den Duong dai , tu nhac den tho. Noi that la rieng ca nhan em rat bai phuc. Phai noi rang Internet da dua moi nguoi den voi nhau bang so it nhung forum co chat nhieu hon luong nhu hien nay. Do la thanh cong Lon nhat ma Hoi LA co duoc cho toi gio nay. Do la su gan ket moi thanh vien nhu mot Gia dinh! Mot Niem vui hay mot quan niem cho cuoc song giong nhu tung Slogan de thuong cua tung member! Em mong muon minh cung se duoc gia nhap vao Gia dinh nay trong thoi gian toi. CHUC Moi nguoi luon luon manh khoe yeu doi yeu nguoi va forum nay se song mai voi thoi gian.
[font="comic sans ms,sans-serif"]Hi.....''vì đó là em'' Bổn quan đây tên Bàng,người nước Sở ngự chức Thái sư trong Triều đình LA chào đón Các hạ và niềm đam mê....


[font="comic sans ms,sans-serif"]Ps:bài viết của Các hạ tuy ''thiếu dấu'' nhưng đọc rất tình cảm.[/font]
Chào tất cả mọi người. Vậy là hôm nay nhân ngày Giỗ Tổ, anh em Hội LA già đã tề tựu lại Tư Trì Quán vào một chiều mây vần vũ...Tuy số lượng chưa đầy đủ nhưng thật sự là một buổi OFF có nhiều tình cảm. Đặc biệt hôm nay với sự có mặt của Anh Long bang chủ, Thái sư Bàng, Anh Triệu, Surazu, Ó, Gà cồ v.v...đã là niềm vui cho buổi ra mắt các new commer. Cũng qua buổi gặp mặt thân tình này thì mọi người mới phát hiện thêm một khả năng mới của Bác sĩ - chuyên gia Tư vấn tâm sinh lý mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi quan hệ, từ đơn giản đến phức tạp...Thật là bái phục! Quả là hợp lòng người, một cái tên đủ ẩn chứa khả năng tập hợp, tổ hợp, tái hợp, Châu về hợp phố...là đây. Ngày hôm nay còn có sự góp mặt của hai bạn trẻ dễ thương trong Hội, đó là Quân-Nhi, đôi uyên ương trong những ngày tháng đến đang chờ đón buổi hội ngộ các Anh LA già ! Thành phần cuối cùng trong ngày hôm nay có lẽ cũng trịnh trọng bẩm báo với Hội, đó là Anh Định và phu nhân và em Sơn bô giai mới hai mươi tuổi. Anh Định là người có khá nhiều đam mê, từng là kỳ cựu viên của các hội như: hội CD, hội xe đạp, hội đồng Hồ Rolex...nay Anh đã giải thể các hội kia để gia nhập Hội LA! Quả thật tình hình kinh tế năm nay còn đang tăm tối nhưng giá trị cổ phiếu LAH (LA hội) tăng trưởng bền thật, còn giá trị xe và giá phụ tùng vẫn không ngừng hăm dọa tăng giá mỗi ngày! Thật là nguy hiểm cho những kẻ đang nuôi dưỡng lòng đam mê Mô Tô Los Angeles! Tửu lượng mọi người hôm nay vừa vừa đủ để hàn huyên chia sẻ nhiều đề tài xưa và nay thật ý nghĩa. Tàn cuộc chơi Anh em ta về cùng nhau ta sum vầy cho buổi gặp cách tuần tiếp theo. Bao nhiêu lo âu phiền muộn trả lại trong một chiều Sài Gòn âm u, nhạt nắng...Đoàn Mô Tô hùng dũng lướt xuôi rời khỏi Thanh Đa để lại tiếng xuýt xoa và những cái ngước nhìn đầy thiện cảm. Thời của những giá trị cũ sẽ trở lại...
Last edited by a moderator:
[font="comic sans ms,sans-serif"]Ngày chửa nhựt trời mưa thật là hiu hắt.....dưng con ma men trong người Bàng trỗi dậy.....có ai là Pháp sư ở gần đây bắt hộ Bàng con ma men cái,Bàng đang tu ở Động Kỳ hòa,núi Hoa quả sơn.....
....nghe danh trong thiên hạ có Thầy Ó....
[/font]


