Tập Lái
6/6/12
14
0
1
BUÔN MA THUỘT
chu choa ơi hội LA nhà ta bữa nay tỏa đi khắp hướng , làm đủ thứ nghề cả. em nhớ có lần đi ngang khui vực chợ lớn thấy có bác bán hàng gánh "hình như là khoai luộc "này trông rất giống bác nào trong hội LA nhà mềnh ,vai gánh nặng mà miệng cứ cười tươi như hoa ấy ..:):)
sieuthiNHANH2012062817926oddlowzjmz739689_1.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/9/11
851
20
18
ĐỒNG NAI
tình hình là em bùn wá mà ko ai nhậu với em hết. ai rảnh lên nhà em nhậu em bao ko say ko về nhé.
kính mời
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
Khakha, hôm nay đọc bài lão Bàng thấy vui quá, tả rất chân thật về nghề nghiệp của anh em ta...
@GACO
Cồ ơi ơi hỡi Gái Cồ
Đi Cam ngắm nghía mấy đàn Ó Đêm
Về nhà lại cuốc xe La
Chỉ mua có mỗi cặp gương đem về
Chủ nhật nhớ OFF nhé Cồ
Bia AngKor với vài nàng dế cơm
Rồi khi thết đãi anh em
Nhớ lôi mấy chuyện với Ân Pi Tì (Ân FPT)
Kể hết về cả chuyến đi
Cho anh em hội một ngày vui tươi.
À quên còn có Truck Fire (Tải Lửa- dịch đúng chính tả luôn)
Khi về khách sạn nhớ nhà không cưng???
Giữa đêm có tiếng rần rần
Gõ cửa đánh thức đòi vào ngủ không?
Tới đây em thấy mắc cười,
Không làm thơ nữa chỉ muốn ngồi xem phim...hahaha
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
quan304J nói:
tình hình là em bùn wá mà ko ai nhậu với em hết. ai rảnh lên nhà em nhậu em bao ko say ko về nhé.
kính mời
Xa quá ai lên cho được giờ này, CN này lấy cái visa lên OFF với anh em đi cưng, lâu quá không gặp nhớ wé hà, từ khi cưới vợ bỏ bê mấy anh rồi hè...quỷ sứ hè!!!
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
surazu nói:
quan304J nói:
tình hình là em bùn wá mà ko ai nhậu với em hết. ai rảnh lên nhà em nhậu em bao ko say ko về nhé.
kính mời
Xa quá ai lên cho được giờ này, CN này lấy cái visa lên OFF với anh em đi cưng, lâu quá không gặp nhớ wé hà, từ khi cưới vợ bỏ bê mấy anh rồi hè...quỷ sứ hè <span style=""color: #ff0000;"">chụt chụt</span>!!!
42.gif
cái dòng đỏ đỏ là gì vậy Su?
39.gif
35.gif

Nhắc vụ đi Kam thửa được cặp kiếng gin làm Gái cồ buồn!
19.gif
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
dhnam nói:
surazu nói:
quan304J nói:
tình hình là em bùn wá mà ko ai nhậu với em hết. ai rảnh lên nhà em nhậu em bao ko say ko về nhé.
kính mời
Xa quá ai lên cho được giờ này, CN này lấy cái visa lên OFF với anh em đi cưng, lâu quá không gặp nhớ wé hà, từ khi cưới vợ bỏ bê mấy anh rồi hè...quỷ sứ hè <span style=""color: #ff0000;"">chụt chụt</span>!!!
42.gif
cái dòng đỏ đỏ là gì vậy Su?
39.gif
35.gif

Nhắc vụ đi Kam thửa được cặp kiếng gin làm Gái cồ buồn!
19.gif
Nói cặp kiếng gin em mới nói. Nó vừa in dấu đường hồi CN vừa rồi. Bùn thêm 5 phút nữa
 
Hạng B2
27/4/12
100
1
0
48
Hà Nội
Em chào các bác, đúng như bác su đã kể, sau khi được bác mật báo, em đã liên lạc được với bác Mạnh, như vậy thứ 7 này anh em chúng em sẽ có dịp giao lưu với nhau ạ, anh em mong mỏi mãi nay sẽ được gặp gỡ mem của LA MÃ SG lần đầu tiên đấy ạ :)
 
Tập Lái
6/6/12
14
0
1
BUÔN MA THUỘT
NHATBANME :bác triệu ơi ! bác có thể cho em biết nguyên nhân lúc đó vợ của bác bị dính xú páp là do đâu không ạ , mấy năm trước khi em mới tậu được nàng husky 150 đang đi bon bon trên đường bỗng nghe tiếng "cạnh" thế là xe đứng khựng đành ngoắc xe tải đưa về thành phố sửa, bác thợ kết luận do dính xú páp , khi đó mới tập chơi xe nên em cũng không học lỏm bác thợ xem nguyên nhân gì chỉ biết sửa xong là leo lên chạy thôi có phải do nhớt không bơm không bác, xin các bác vui lòng chỉ giáo ạ .!

TRIEU PHAM 007 :EM cũng chỉ đoán chừng thôi, vì sau khi bị sự cố đó (Bàng thái sư nhanh tay chộp được đưa lên trình làng) bác sỹ chỉnh cò mổ xú páp tới lui mấy lần luôn mà không được nhưng lần cuối cùng (sau hơn 1 giờ đồng hồ đánh vật với nó) thì con la già lại ... chạy bình thường trở lại. Trên đường từ Cai lậy trở về em rất sợ bị dính xú páp trở lại thế mà lại không bị gì nữa. Về tới thành phố em chạy cả gần nửa tháng cũng ... không bị tí nào thế mới đau chứ .
Em suy đoán là có thể do ống gít (ống kềm xú páp) em mới làm lại do mới quá nên chưa quen với nhiệt độ cao khi đi đường trường nên dãn nở làm bó kẹt xú páp. Sau khi ống gít đó được tôi luyện sau chuyến đi cả 200km với tốc độ cao đã quen với nhiệt độ cao nên không bó kẹt xú páp nữa. Nghĩ thế thôi chứ em không dám chắc là đúng, vì nguyên bộ đầu nòng xy lanh đấy của em đang ở bệnh viện của bác sỹ nhưng bác sỹ lại bận quá chưa tiến hành giám định được.
Hãy để trái tim nói tiếng của nó
Và ngôn ngữ...tim thì bộ não mãi mãi chẳng thể hiểu được


DUC_VUONG 33 :Chào bạn "Nhatbanme" xin trả nhời bạn về nguyên nhân dẫn đến tình trạng "đội xúppáp" như sau:
- Xupáp bị kênh , kẹt.
- Thân xupáp bị cong, mòn, cặn bẩn bám vào.
- Miệng ,bệ xupáp bị mòn,cháy rỗ.
- Lò xo xupáp mất đàn hồi, cong vênh, gãy.
- Ống dẫn hưóng xupáp bị mòn.

và triệu chứng của xe khi gặp tình trạng này là:
- Mất áp suất.
- Đề khó nổ.
- Có tiếng kêu lạch cạch trong máy.
Chúc "Nhatbanme" có thêm nhiều kinh nghiệm để chăm sóc con xe của mình.



Cám ơn sự trả lời của hai huynh ĐIÊP VIÊN 007 và bàng thái sư ! nếu theo diễn biến bệnh của vợ 2 bác như trên thì những suy luận của bác do nguyên nhân ống gít mới làm nên chưa có sự giãn nở để thích hợp với môi trường mới là rất nogic , tuy nhiên độ dung sai giữa xú páp và ống gít là cực kì ít cho nên xú páp chỉ cần thụt lên xuống vài trăm lần trong ống gít trong vài giây trước và sau khi bị bó là đã đủ làm cho chúng “tự mài gọt ” để tự thích nghi lẫn nhau rồi , còn may cho bác chứ độ dung sai mà lớn đến nỗi xú páp dính cứng ngắc thì chỉ có nước ngoắc xe tải đưa về nhà bác sĩ hợp thôi hehe…

@ BÀNG THÁI SƯ : thì ra nguyên nhân dẫn tới vợ 2 bị bệnh này cũng có lắm nguyên nhân he , vậy thì phải kiểm tra vợ 2 điịnh kỳ chứ để tới lúc “có tiếng kêu lạch cạch trong máy” thì thôi toi đời vợ em dzồi ….cảm ơn hai huynh đã cho em nhiều kinh ngiệm .
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
[font="comic sans ms,sans-serif"]Tỷ phú.....Ó đêm,người Rầu nhất chái đất......
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
[/font]

[font="comic sans ms,sans-serif"]
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc

[/font]