Các bác ơi hôm nay mở bánh sau của vợ 2 em ra để vệ sinh bạc đạn và dầu mỡ định kỳ em mới phát hiện thấy ở trong gáp sau của vợ em có gắn cái miếng cao su này, vậy nó là cái gì thế hả các bác .có vợ bác nào có cái này giống vợ em không ạ .?


Miếng cao su này chắc là "hàng độc" đó bác, chắc chỉ mình bác có thôi hihi.NHATBANME nói:Các bác ơi hôm nay mở bánh sau của vợ 2 em ra để vệ sinh bạc đạn và dầu mỡ định kỳ em mới phát hiện thấy ở trong gáp sau của vợ em có gắn cái miếng cao su này, vậy nó là cái gì thế hả các bác .có vợ bác nào có cái này giống vợ em không ạ .?
![]()
![]()
Theo ý em, miếng cao su này để như vậy khá nguy hiểm, vì có thể bị cuốn vào khi bánh xe đang quay.
Em tha thiết đề nghị bác tháo ra cho an toàn nhé
@Nhatbanme: Chắc chủ cũ gắn thêm để chắn cát cho xích, nhưng em thấy cái này không có tác dụng mấy mà lại gây nguy hiểm hơn đó, nếu bác muốn che chắn cho xich thì có thể đặt thợ gò cái hộp như xe CD, hoặc làm Demi như xe Ecxiter, nhưng nhìn chung là không đẹp, bác chịu khó thường xuyên vệ sinh xích là OK rồi.
@nhatbanme: miếng cao su đó là chế độ mà ra. Đúng là nó có tác dụng che chắn cát bụi văng vào xích vì nhìn dấu đất cát bám trên miếng cao su và trên gắp y hệt nhau. Nhưng chỉ che phần nào thôi vì còn nguyên đoạn xích hở ra thì cát bụi vẫn cuốn vào như thừơng.
Nhưng ... về mỹ thuật thì nhìn có vẻ kỳ lạ sao ấy. Và miếng cao su đó sẽ dính trên cạc te được bao lâu ? Đến khi nó tụt ra bị xích cuốn đi với tốc độ cao thì lợi bất cập hại rồi.
Các xe chạy với tốc độ cao thường không bao giờ có hộp che xích nhằm mục đích khi có sự cố đứt xích xảy ra thì xích đứt sẽ được tuột văng ra ngoài không cuốn vào lốc máy gây nguy hiểm.
Nhưng ... về mỹ thuật thì nhìn có vẻ kỳ lạ sao ấy. Và miếng cao su đó sẽ dính trên cạc te được bao lâu ? Đến khi nó tụt ra bị xích cuốn đi với tốc độ cao thì lợi bất cập hại rồi.
Các xe chạy với tốc độ cao thường không bao giờ có hộp che xích nhằm mục đích khi có sự cố đứt xích xảy ra thì xích đứt sẽ được tuột văng ra ngoài không cuốn vào lốc máy gây nguy hiểm.
@Nhật Ban Mê:
Lù lù một miếng cao su
Che sình che cát, nhưng mà hơi nguy.
Thôi thì Bác cứ tháo ra
Nhìn cho đẹp mắt, sáng ngời cạc - te
Lù lù một miếng cao su
Che sình che cát, nhưng mà hơi nguy.
Thôi thì Bác cứ tháo ra
Nhìn cho đẹp mắt, sáng ngời cạc - te
Bữa giờ gắn IC độ với Ambrya chạy thấy nhẹ xe, em chỉnh lại ốc Ga-ran-ty nhỏ lại gần 1 vòng luôn, đèn xi- nhan có vẻ chớp nhanh hơn.
Lúc trước em đếm từ 1->5 (5 giây) thì kéo lên được 100km/h, còn hôm qua nhờ thằng bạn em đếm thì 1->3 là kim đã chỉ tốc độ 100 km/h rồi.
Tặng hoa cho bác Triệu và B. Sỹ nè:
Lúc trước em đếm từ 1->5 (5 giây) thì kéo lên được 100km/h, còn hôm qua nhờ thằng bạn em đếm thì 1->3 là kim đã chỉ tốc độ 100 km/h rồi.

Tặng hoa cho bác Triệu và B. Sỹ nè:



Coi bộ cái đồng hồ công tơ mét hồi trước hư nhẹ, bây giờ hư nặng lắm rồi bác ơi. Hôm nào tháo ra bảo trì lại nhédhnam nói:Bữa giờ gắn IC độ với Ambrya chạy thấy nhẹ xe, em chỉnh lại ốc Ga-ran-ty nhỏ lại gần 1 vòng luôn, đèn xi- nhan có vẻ chớp nhanh hơn.
Lúc trước em đếm từ 1->5 (5 giây) thì kéo lên được 100km/h, còn hôm qua nhờ thằng bạn em đếm thì 1->3 là kim đã chỉ tốc độ 100 km/h rồi.![]()
Tặng hoa cho bác Triệu và B. Sỹ nè:![]()
![]()
![]()







dzọt lẹ chứ lóng ngóng ở đây 1 hồi chắc bị ăn chửi quá hehehehe