[font="comic sans ms,sans-serif"]Thím say rụ mờ dậy sớm nhẩy,thành kông là tốt rồi,cần gì mà phải rực rỡ cái mà rửng mỡ hử thím Su....surazu nói:Một ngày OFF quá hớp!!! Thật vui vẻ.
Chúc các Bác một tuần mới thành công rực rỡ cái mà rực rỡ...!


Chào cả nhà ah, đúng la pó tay rồi, em phải online bằng 7G mới vào được đó ah !
Em xin Zì pọt sơ sơ bằng vài hình ảnh chụp bằng máy cùi mía kiêm cùi bắp Bờ Nắc Be Zi của em ah !
Sau khi tụ họp ở nhà Bằng Vọng Cổ Vui thì anh em kéo qua quán Ngã Ba Tình để làm tí bia Mỹ, tưởng làm tí thoai, ai dè làm luôn tới 11h đêm ! hic, giờ toàn thân còn bốc mùi, hehe
Bia Mỹ
Vài Hình ảnh nhí nha nhí nhảnh các loại ah !
Hôm nay vui vì có thêm sự ra mắt của anh Phương (anh Phương đã off 1 lần rồi ah) và 2 anh em điển trai Ngọc Minh !
Mọi người thì ngồi uống cật lực, trong khi đó bác này đang hót với em ẻm nào í ! hehe

Bác Minh thành viên mới, hội mình nhiều người tên Minh nhỉ !
Ó chu mỏ nè !
Vài món ăn
Bác Long ban chủ và bác Triệu, hỏng hỉu bác Long nói giề mà bác Triệu gãi tứ tung ! heheh
Anh em sau đó kéo đi tăng 2, Karaoke, quá hoành tráng luôn ah !
Ó đến với đôi giày mới !
Sau khi Karaoke xong thì anh em lại kéo qua nhà anh Bằng Vọng Cổ để thưởng thức tiếp chuột ! quá đã !
Lại còn được bác Hiển cho xem cái xe khủng nữa ! Hic, giờ đầu óc em còn tê vì nó đấy bác Hiển ah !
Đúng là một ngày nhậu kinh hoàng !
Chúc cả nhà vui !
Em xin Zì pọt sơ sơ bằng vài hình ảnh chụp bằng máy cùi mía kiêm cùi bắp Bờ Nắc Be Zi của em ah !
Sau khi tụ họp ở nhà Bằng Vọng Cổ Vui thì anh em kéo qua quán Ngã Ba Tình để làm tí bia Mỹ, tưởng làm tí thoai, ai dè làm luôn tới 11h đêm ! hic, giờ toàn thân còn bốc mùi, hehe
Bia Mỹ

Vài Hình ảnh nhí nha nhí nhảnh các loại ah !
Hôm nay vui vì có thêm sự ra mắt của anh Phương (anh Phương đã off 1 lần rồi ah) và 2 anh em điển trai Ngọc Minh !









Mọi người thì ngồi uống cật lực, trong khi đó bác này đang hót với em ẻm nào í ! hehe




Bác Minh thành viên mới, hội mình nhiều người tên Minh nhỉ !

Ó chu mỏ nè !

Vài món ăn


Bác Long ban chủ và bác Triệu, hỏng hỉu bác Long nói giề mà bác Triệu gãi tứ tung ! heheh







Anh em sau đó kéo đi tăng 2, Karaoke, quá hoành tráng luôn ah !


Ó đến với đôi giày mới !

Sau khi Karaoke xong thì anh em lại kéo qua nhà anh Bằng Vọng Cổ để thưởng thức tiếp chuột ! quá đã !
Lại còn được bác Hiển cho xem cái xe khủng nữa ! Hic, giờ đầu óc em còn tê vì nó đấy bác Hiển ah !
Đúng là một ngày nhậu kinh hoàng !

Chúc cả nhà vui !



Lần đầu tiên "ốp nai" từ 8h sáng đến 11h đêm, xong chạy về nhà mà sao thấy đường hum nay nó nhỏ thế, khó chạy quá nên tạt vào cơ quan ngủ sáng làm việc lun
. Phải nói là 1 bữa óp quá xá zui zà quá xá đã, rất cảm kích trước tấm chân tình của tất cả anh em hụi mìn
! mong các bác bắn tỉa hum qua úp hình báo cáo thêm tìn hìn nhé




@Lịch: BB chụp cũng đẹp quá hỉ! Bác Saohom tên là Ngọc mà, đâu phải Minh đâu...hehehe!
@Bangvongco: chuột dừa rô-ti ngon quá thịt rất ngọt , tối qua hình như Su xơi gần hết hai đĩa!! cám ơn nhe!!!
@Bangvongco: chuột dừa rô-ti ngon quá thịt rất ngọt , tối qua hình như Su xơi gần hết hai đĩa!! cám ơn nhe!!!