Mình tên là Trần Quang Huỳnh, lúc 17h15 phút ngày 27 tháng 1 năm 2015, mình tham gia giao thông trên trục đường Hùng Vương đoạn qua Phường Hội Thương, thành phố Pleiku-tỉnh Gia Lai, khi qua ngã 4 giao đường Hùng Vương và đường Nguyễn Thái Học, xe mình đang lưu thông với vận tốc ổn định đã qua vạch dừng xe trước khi đèn tín hiệu chuyển qua màu vàng. Sau khi qua ngã 4 trên một nhóm gồm 02 công an hỗ trợ của Phường và du kích phường đã dừng xe, thông báo mình vi phạm luật giao thông đường bộ., kiểm tra giấy tờ xe. Cuộc trao đổi sẽ diễn ra bình thường nếu như Công An phường và đội ngũ du kích phường biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người dân. Đi trái với trách nhiệm của Họ, Họ lao vào tấn công mình, bất chấp moi thủ đoạn nhằm đập cái điện thoại mình đã quay lại cuộc trao đổi dài gần 30 phút.
Mình đã upload một số nội dung chính gửi đến mạng xã hội, nhằm chia sẽ bức xúc về bộ phận hỗ trợ tư pháp hiện nay. Mong các bạn xem, chia sẽ và bình luận
Lý luận của công an phường.
Trung đội trưởng du kích phường nói “đéo” với người dân
Tấn công. ĐÁNH VÀ CƯỚP điện thoại
Công an “im lặng, lặng lẽ bỏ đi”
From:
https://www.facebook.com/tran.huynh.568