Em thấy mấy bài này chỉ làm tốn tài nguyên diễn đàn. Những bài này giống như chó thì sủa, mèo thì kêu meo meo vậy.
- Tags
- ngược chiều
Nhắc nhau cẩn thận thôi các bác ơi. Thời này là thế. Phòng họa thằng khác mang tới cho mình là việc thường xuyên.
em mà post cái cam hành trình của em mỗi ngày chắc mấy bác coi cái này cũng chép miệng cái rồi thôi.
hồi em mới ra em cũng shock lắm, mà em lái riết cũng quen rồi, nó như một cái gì đó rất bình thường giữa Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung vậy, công an thì chỉ canh ông nào hiền hiền ngáo ngáo mà bắt thôi. Lâu lâu em buồn, em canh mấy thằng xe máy vượt đèn đỏ em đạp gas phanh gấp ngay trước mặt cái, thế là nó quay lại lườm em ngay, em chỉ hận mình không đủ gan để đạp tông cho nó ngã mẹ đi để mấy đứa khác nó nhìn làm gương
)
hồi em mới ra em cũng shock lắm, mà em lái riết cũng quen rồi, nó như một cái gì đó rất bình thường giữa Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung vậy, công an thì chỉ canh ông nào hiền hiền ngáo ngáo mà bắt thôi. Lâu lâu em buồn, em canh mấy thằng xe máy vượt đèn đỏ em đạp gas phanh gấp ngay trước mặt cái, thế là nó quay lại lườm em ngay, em chỉ hận mình không đủ gan để đạp tông cho nó ngã mẹ đi để mấy đứa khác nó nhìn làm gương
Thể loại mà đến khi bị luyên lụy thì trách móc mới đáng nói ... Xã hội này là của mỗi người , chứ ko phải của tất cả mọi người ... nên nhớ câu này ... Còn rất nhiều người nghèo khổ kia kìa , thứ cặn bã như vậy nhắc nhở làm gì ... anh hiểu chứ !Không làm gì có ích cho xã hội thì thôi , người ta làm thì nói này nói nọ ghét nhất thể loại này
Có trách nhiệm thì nên có với việc giúp người nghèo , người khó khăn , trẻ em nhỏ , xây dựng cầu nông thôn ( như các anh OS làm hỗm nay ) ... Có trách nhiệm với đám này mà cũng khoe ... pó tay !A trên xe oto mặc dù hơi bỗ bả nhưng cũng có trách nhiệm nên mới nhắc nhở thằng đó, chắc cũng nhờ vậy mà nó có vẻ đã quay lại, biết đâu đã cứu mạng 3 đứa đó và tránh thiệt hại cho người khác, ai cũng vô trách nhiệm và ... nhát như mấy a chắc XH loạn luôn.