Hạng B2
27/10/10
285
38
28
41
Ở Cáp Nhĩ Tân có 2 nơi nhất định phải đi vào mùa đông là lễ hội băng đăng vào đêm , buôi sáng thì nên tham quan lễ hội điêu khắc tuyết , vì tuyết xem vào buổi sáng đẹp hơn , băng đăng thì vào buổi tối .
em xin up 1 số ảnh về điêu khắc tuyết , cái lạnh ở đây cũng -20 độ , vẫn đỡ hơn băng đăng vào đêm -25 độ
trẻ em đang đón tết
dsc05979yh.jpg

hình 12 con giáp
dsc05982f.jpg

Service area
dsc05985e.jpg

dsc05986t.jpg

dsc05988o.jpg


nhà hàng phục vụ thức uống
dsc05990gk.jpg

chủ đề năm nay là của nước Nga , nên chủ yếu tác phẩm điều lấy các nhân vật hoặc kiến trúc của Nga
dsc05995t.jpg

1 vị anh hùng của nước Nga
dsc05996ft.jpg

giấu
dsc05998f.jpg

dsc06001k.jpg

từ xa bức tượng các ngư dân kéo theo con tàu
dsc06002n.jpg

dsc06004w.jpg

vì em không am hiểu gì về nước Nga , nên đa số nhân vật em điều không biết :)
dsc06005i.jpg
 
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
41
dsc06006y.jpg

dsc06010go.jpg

những cây thông bị tuyết phủ đầy
dsc06011v.jpg

dsc06017b.jpg

đây là bức tượng chính cho năm nay , cao hơn 30m , ở giữa là cô giái với cặp cánh
dsc06022h.jpg

cận cảnh bức tượng lớn
dsc06023n.jpg

cận cảnh cô giái
dsc06024g.jpg

dsc06025xz.jpg

dsc06028r.jpg

dsc06029w.jpg

dsc06030q.jpg
 
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
41
Thành phố băng đăng Cáp Nhĩ Tân

1 số tác phâm của các sinh viên
dsc06036i.jpg
dsc06037o.jpg
dsc06038iq.jpg
dsc06041zw.jpg
dsc06042yf.jpg
dsc06043qj.jpg
dsc06044f.jpg
dsc06046zk.jpg
dsc06047i.jpg
dsc06050n.jpg
dsc06053m.jpg
dsc06054yl.jpg
dsc06055i.jpg
dsc06057i.jpg
 
Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
công nhận Tung Của vĩ đại thật ..từ nơi khô cằn nắng nóng như sa mạc gobi đến nơi lạnh lẽo như bắc cực .
 
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
41
PHU NHÂN nói:
Tiếp đi bác chủ! em hóng băng giá của bác mấy bữa rồi!
do mấy hôm nay bận đi tặng quà cho khách hàng cuối năm , nên ko co thời gian up hình .
sorry , tôi nay up tiếp :):)
 
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
41
các ngư dân đang kéo 1 con tàu
dsc06058hi.jpg

1 cung điện của Nga ,(em ko biết chữ Nga , nên ko biết là gì :)
dsc06059x.jpg

1 căn nhà trong rừng
dsc06060i.jpg

dsc06061y.jpg

dsc06063w.jpg

ko biết đây là gì nữa
dsc06064y.jpg

bác nào biết tiếng Nga xin dịch giùm em
dsc06067a.jpg

1 tác phẩm đang được các nghệ nhân khắc , dụng cụ khắc rất đơn giản , chỉ là 1 cái xẻng lớn và 1 miến thép nhỏ để khắc , họ lam rất hay .
dsc06068i.jpg

dsc06069f.jpg

1 quảng trường rất lớn và hình 2 con gì đó , em cũng ko biết :D
dsc06070s.jpg
 
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
41
dsc06071sz.jpg

dsc06074a.jpg

dsc06075o.jpg

dsc06077n.jpg

dsc06079c.jpg

dsc06080q.jpg

1 số hình ảnh sinh sống ngày thường của người Nga
dsc06083j.jpg

dsc06084p.jpg

dsc06085f.jpg

dsc06087y.jpg

dsc06089fm.jpg

dsc06091bl.jpg

kk
dsc06094o.jpg

sau 3 tiếng tham quan , em cũng cố giắng đi hết , dù khá lạnh , đôi tay cũng đã tê cứng và hoàn toàn ko có cảm giác :(, , nhiệt đô buổi trưa hôm nay là âm 20 độ , đỡ hơn đi xem băng đăng .
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
41
em xin up 1 sô hình tổng hợp em chụp ở Cáp Nhĩ Tân .
1 tác phẩm tuyết đang được khắc ở con phố mua sắm
dsc05909yg.jpg


1 tác phẩm băng đang được làm
dsc05912ca.jpg

dsc05913ls.jpg

1 căn nhà bằng băng , có thể thấy các ống đèn màu , đèn có thể đổi màu vào ban đêm khá đẹp .
dsc05914e.jpg

hầu như kiến trúc Châu Âu ở đâu cũng có , do người Nga để lại .
dsc05917o.jpg

dsc05918w.jpg

dsc05921cv.jpg

I Love You
dsc05925y.jpg

dsc05927mo.jpg

dsc05929b.jpg

Parkson cũng có luôn , phía sau là Walmart
dsc05931rn.jpg

dsc05932hy.jpg

Tùy ko thuộc là thành phố lớn , và cũng chí có mùa đông là mùa du lịch chính , những có đầy đủ những gì những thành phố lớn có , bao giồm IMAX 3D , Walmark ..... , em thấy mà thèm
dsc05933z.jpg

từ xa là 1 lâu đài băng nhỏ trong con phố mua sắm
dsc05936cc.jpg

vẫn đang xây chưa xong
dsc05939v.jpg

mới 2g chiều trời đã bắt đầu tối , đèn đường đã mở
dsc05943e.jpg

con sông đã đóng băng , các trò chơi như trượt băng , lái xe địa hình trên băng ....... được diễn ra trên con song , thậm chí là 1 số xe chạy vè vè trên băng .
dsc05948y.jpg

dsc05951m.jpg

phố mua sắm vào đêm , các khối băng đã được thắp sáng.
dsc05960z.jpg

dsc05961h.jpg


dsc05964e.jpg

dsc05965y.jpg

đây là nhà thờ cũng thuộc loại lâu đời ở tp này , do người Nga để lại.
dsc05969r.jpg

dsc05973fh.jpg

dsc05974t.jpg

Sau 4 ngày ở đây , hành trình em cũng kết thúc và phải về SG cài tiếp :(:(. .
em rất ấn tượng với 1 số văn hóa và lối sống của tp này , chẳn hạn taxi ở đây ko chở 1 lúc 3 người , họ chỉ chỡ 1 hoặc 2 người và mình phải deal giá quảng đường mình đi , tài xế taxi có thể đón thêm người ở bất cứ đâu khi họ thấy và deal giá riêng với người mới lên xe , nhưng phải thuận đường đi , vì đón taxi ở đây rất khó và trời lại rất là lạnh , nếu hôm đó có gió thì càng khủng khiếp , em thây vậy cũng tốt , nếu 1 người 1 xe thì phí quá và những người sau sẽ khó đón xe .
Ở đây hầu như ko có cơm ăn , họ chỉ ăn mì , cảo ( sủi cảo , há cảo ... giần 100 loại ).
họ ăn cảo là chính , bác nào thèm cơm thì tự nấu .....
lời khuyên cho những bác nào muôn đến đây là đừng nghĩ là mình có thể chiệu được lạnh và ko sợ . em cũng thuộc loại sức khỏe tốt (em 8x) , nhưng cũng ko chiệu nổi , ngày đâu tới em đã bị chảy máu mũi khá nhiêu khi đi dạo phố , mà em cũng ko hay biết ,vì cái lạnh đã làm em mất hết cảm giác , cho tới khi rất nhiều người nhìn em , em tường người ta nhìn em đẹp trai đấy chứ :D:D , ai dè :(:( .
nếu so cái lạnh ở Bắc Kinh , CTC , Đại Liên thì ko thấm vào đâu so với đây , nên hãi thận trọng và chuẩn bị kỹ khi đến đây vào mùa đông , em đã phải hủy chuyến đi Ya Bu Li ,đó cũng là nơi lễ hội Olimpic mùa đông được tổ chức , dù phong cảnh ở đó rất đẹp , được bảo phủ bởi các dãi núi tuyết xung quanh , khi lên đỉnh núi sẽ thấy được những khu rùng đống băng rất đẹp , nhưng gió cũng khá mạnh cộng thêm là âm 25 độ , em đầu hàng :mad:, nên hủy dù đã đóng tiền , em còn yêu đơi lắm , vì vẫn chưa có vợ con :):)
 
Last edited by a moderator: