N7
Hạng D
27/10/13
1.707
643
113
45
USA
e ko hài lòng với bác điều 5 khoản a và b
 
Tập Lái
30/11/12
3
14
18
Tphcm
Chào các bác,
E là thành viên mới Civic Habanero thân chào cả nhà.
Chắc các bác cũng đoán được V2 e là Civic Habanero như tên tài khoản e tham gia OS.
V2 e tên đầy đủ là Hoanda Civic 1.8MT Đỏ Habanero sinh năm 2009.
Cơ duyên lấy V2 cũng khá tình cờ và ngộ nghĩnh.

Số là đầu tháng 8/2009, nhân dịp chính phủ kích cầu tiêu dùng, giảm thuế GTGT và thuế trước bạ xe ô tô từ 10% còn 5% (cộng cả 2 khoản này giảm được 10%), V1 e giải ngân cho e 600 triệu sắm V2 với tiêu chuẩn là Nhựt Bổn và rộng hơn Vios (V1 đi Taxi Vios than chật). Sau khi tìm hiểu thì chỉ có 2 lựa chọn là Altis 1.8MT và Civic 1.8MT nhưng Đại lý nào cũng báo phải chờ từ 4 đến 6 tháng mới có xe do nhu cấu tăng cao khi thuế giảm. V1 dứt khoát không chịu chờ lâu như vậy bởi vì lỡ đến lúc đó hết năm 2009 thuế tăng lại thì nguy to. Ngoài ra, V1 cũng nôn nóng được V2 hầu hạ (trước đây toàn đi xe máy và taxi thôi).
Tình thế rất gay go, may thay Đại lý Honda cho biết nhân dịp kỷ niệm 3 năm Honda Civic lắp ráp tại VN, Honda VN tung ra 90 chiếc Honda Civic Đỏ Habanero với 2 Tem Limited Edition dán bên dưới 2 cánh cửa sau và còn tặng luôn Đuôi cá. Điều đặc biệt là chỉ phải chờ có 3 tuần thôi. V1 gật đầu ngay do màu đỏ này cũng hợp mạng và là hàng hiếm (chỉ có 90 chiếc thôi và cũng ít ai dám lựa thử!).

Sau 3 tuần chờ đợi thì cũng đến ngày lên Đại lý đón V2: Màu đỏ lung linh nhưng hơi khựng lại do:
- Hộc gắn đầu đĩa trống hoác (Honda cắt giảm để giảm giá thành): phải gắn đầu CD để V1 nghe Kinh Phật.
- Không có Lọc gió máy lạnh (cũng lý do trên): phải gắn thêm để lọc gió trong lành để V1 ngủ ngon trên V2.
- Không có cảm biến lùi như xe Hàn: phải gắn thêm để tránh làm ê mông V2 khi lùi xe.
- Đại lý tặng cho Bộ thảm lót sàn và 4 Chắn bùn: Nghĩ cũng lạ. lẽ ra mấy thứ này phải luôn đi cùng xe chứ.
V1 hào phóng mua luôn Bảo hiểm Liberty và Gia hạn bảo hành 2 năm.
Bảo hiểm đáng đồng tiền bát gạo: thủ tục bồi thường nhanh chóng. E chạy 5 năm thì năm nào Liberty cũng đền nhiều hơn số tiền đã đóng.
Còn Gia hạn bảo hành thì sau khi chạy hơn 3 năm (bảo hành chính thức 3 năm hết hạn) e được Đại lý bảo hành hoàn toàn miển phí Quạt giàn nóng máy lạnh và Đệm thủy lực chân máy (hay gọi là Cao su chân máy): Bảo hành 2 cái này cũng hay lắm, e sẽ đề cập rõ hơn trong bài sau.
Helo ban tre cu vui Tuoi thoai mai truoc moi Sau cu mem thoi
 
Hạng D
13/8/14
2.547
31.054
113
e ko hài lòng với bác điều 5 khoản a và b
Vậy Bác N7 bảo hiểm (ý quên, bảo lãnh) e gia nhập HFC và CNL nhé.
E xem truyện và phim kiếp hiệp thấy mỗi khi muốn gia nhập Bang Hội nào thì phải ra mắt Bang chủ, Hội trưởng và các Huynh đệ trong Bang Hội, Môn Phái. Sau đó phải đứng chịu đòn của Bang Hội, Môn Phái để thử thách.
Nếu HFC và CNL thử thách chuyện nhậu thì bác N7 đỡ đòn cho e nhé!

Nói vậy thôi chứ việc gì cũng phải ... từ từ. Ông bà mình nói "Dục tốc bất đạt".
Gia nhập Bang Hội nhưng không có thời gian và khả năng tham gia bài, offline thì cũng áy náy lắm!

Vậy Bác N7 có lập Biên bản vi phạm và Quyết định xử phạt e theo Điều 5 Khoản a và b không? Mức phạt bi nhiêu? Nếu làm hư bác thì bi nhiêu?

E vọt.
 
Hạng D
13/8/14
2.547
31.054
113
Bác chủ này vui tính nè
Bác chủ nói chuyện không giống như mem mới.
E là Mem mới 100%. Cách đây 6 năm khi mới có bằng và chưa mua xe, e hay làm Khách dạo OS nên cũng biết ít nhiều cách nói chuyện của Oser.
E nghĩ các Oser vốn đã nặng đầu căng thẳng trên đường thiên lý (từ đường xá, xe cộ đến con người,...) nên e cũng pha trò chút đỉnh cho vui mà.
Chúc các vác cuối tuần vui vẻ.
 
Hạng B2
20/5/14
283
129
43
Chờ cụ off hình vợ 2 lâu wá? Để coi 90 em civic màu đỏ của bác ra sao..:3dcuoigif:hihi.....
 
Hạng D
13/8/14
2.547
31.054
113
Civic vủa e 5 năm nay chả giải phẩu hay tút tát gì thêm nên nhan sắc không còn long lanh như ngày đầu bác à. Với lại di động e cùi quá chụp hình càng xấu hơn và quan trọng 1 là e chưa biết cách post hình.

Ở Saigon thì con Civic đỏ 2.0 của bác Civic 2009 cũng tút tát nhiều lắm đó, gắn đuôi cá cao, cấy ghép da mới (sơn lại tại PT hết đâu khoảng 20 chai), sơn xong bác ý còn chạy vào đường làng hẹp thử xem lá cây, cành cây nhỏ có làm trầy da mới không nữa làm bác Petrol hết hồn (Bác ý có mở thớt nhưng lâu quá e quên rồi).

E chạy trên đường Saigon thì lâu nay chỉ thấy 3 con Civic đỏ là e, bác civic 2009 và 1 con biển số 50Z gì đó e không nhớ.

Gởi bác Civic 2009,
Lâu nay bác có uống cafe ở Molinari không? Có lần e uống ở đó xe e và xe bác đậu kế bên nhau. Khi về về F1 hỏi cha ơi sao xe này đẹp và còn mới quá vậy, xe mình thì chán òm. E nói F1 nhờ mẹ giải ngân cho cha khá khá thì xe mình sẽ đẹp long lanh thôi.
Dịp 2/9 này bác có đi Vũng Tàu nữa không. Hôm 30/4 vừa rồi, vừa ra khỏi cao tốc thì cũng thấy xe bác đi VT.