"Trong cái khó ló cái khôn"
Nhà chật hoặc cần chỗ để các phương tiện khác tiện sinh hoạt thì các bác tài sẽ nghĩ ra nhiều cách xếp xe cho gọn.
Ngày nào tối thiểu cũng một lần ra một lần vào, riết rồi thuộc từng mốc, từng cái gờ, xếp xe ngon lành.
100 lần đảm bảo 99 lần ngon lành thỉnh thoảng chỉ 1 lần không ngon, hì hì ... quẹt. Chẳng ai có thể nói tài nói giỏi được. Nhân vô thập toàn, cuộc sống còn có va chạm nữa là chạy xe.
Anh em mình cư kiên trì, cẩn thận thì việc để xe như ý đâu phải là thánh mới làm được đâu.

Nhà chật hoặc cần chỗ để các phương tiện khác tiện sinh hoạt thì các bác tài sẽ nghĩ ra nhiều cách xếp xe cho gọn.
Ngày nào tối thiểu cũng một lần ra một lần vào, riết rồi thuộc từng mốc, từng cái gờ, xếp xe ngon lành.
100 lần đảm bảo 99 lần ngon lành thỉnh thoảng chỉ 1 lần không ngon, hì hì ... quẹt. Chẳng ai có thể nói tài nói giỏi được. Nhân vô thập toàn, cuộc sống còn có va chạm nữa là chạy xe.
Anh em mình cư kiên trì, cẩn thận thì việc để xe như ý đâu phải là thánh mới làm được đâu.

View attachment 632318
Lùi xong rồi mới rút kinh nghiệm: là đường quá rộng, tại sao phải chui ngõ cụt![]()
Ha ha ... vụ này bị hoài: khi lùi thì, dù đã có kính hậu tự cụp, chỉ thấy được mâm bánh sau. Đang ngon trớn thì nghe cái rẹt: cạ bệ bước!
bác cũng rảnh thật đóThánh gì bác, de xong xuống xe nhìn lại toát mồ hôi hột luôn nè. Haha