- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Một chữ thôi : "Ế.."
Tình hình chung các bác ạ. Em cũng chung xuồng nà, ,mấy tháng lo xây nhà, các mối sỉ cứ quăng hàng về tới tấp, ôm mấy chục cục hàng to đùng lên mấy trăm chai chờ khai trương có cái để bán, giờ hàng hóa ắp lẳm, hóa đơn chưa thanh toán cả xấp mà khách thì lèo tèo thưa thớt, cả năm nay "tiền ra như nước sông Đà, mà tiền vô thì tí tách như cà phê phin"
Tình hình chung các bác ạ. Em cũng chung xuồng nà, ,mấy tháng lo xây nhà, các mối sỉ cứ quăng hàng về tới tấp, ôm mấy chục cục hàng to đùng lên mấy trăm chai chờ khai trương có cái để bán, giờ hàng hóa ắp lẳm, hóa đơn chưa thanh toán cả xấp mà khách thì lèo tèo thưa thớt, cả năm nay "tiền ra như nước sông Đà, mà tiền vô thì tí tách như cà phê phin"

Re:Một chữ thôi : "Ế.."
Hàng hóa bên em nhập về đầy cả kho ,không còn cả lối đi . Tết VN năm nay chắc push hàng mạnh vào 23 AL- 28AL , ăn theo Coop và BigC là bán suốt đêm. Còn không bán được để qua tết bán tiếp , nhiều khi giá cả lên là trúng , không thì trả lương bằng hàng cho NV.
Hàng hóa bên em nhập về đầy cả kho ,không còn cả lối đi . Tết VN năm nay chắc push hàng mạnh vào 23 AL- 28AL , ăn theo Coop và BigC là bán suốt đêm. Còn không bán được để qua tết bán tiếp , nhiều khi giá cả lên là trúng , không thì trả lương bằng hàng cho NV.
Re:Một chữ thôi : "Ế.."
Các bác yên tâm đi, mới có cuối tháng 11 âm lịch thôi mà. Khoảng 10 tháng chạp trở đi là làm không kịp thở luôn. Các bác nên chuẩn bị sức khỏe để bán hàng, giao hàng 24/24 đi.....
Em cũng vậy, năm ngoái có đồng nghiệp vừa chạy xe vừa truyền nước biển trên cabin những ngày tết.
Các bác yên tâm đi, mới có cuối tháng 11 âm lịch thôi mà. Khoảng 10 tháng chạp trở đi là làm không kịp thở luôn. Các bác nên chuẩn bị sức khỏe để bán hàng, giao hàng 24/24 đi.....
Em cũng vậy, năm ngoái có đồng nghiệp vừa chạy xe vừa truyền nước biển trên cabin những ngày tết.
Re:Một chữ thôi : "Ế.."
Có ngành vận tải là đắt thôi, hàng tồn,bán ế buộc phải chuyển đi rồi lại chuyển về. Phải ko bác Quỳnh.
Có ngành vận tải là đắt thôi, hàng tồn,bán ế buộc phải chuyển đi rồi lại chuyển về. Phải ko bác Quỳnh.
Re:Một chữ thôi : "Ế.."
Tụi em kinh doanh nhỏ , có chỏng gọng thì cũng ráng chịu .
Tội cho mấy bác có công nhân , nhân viên nhiều . Vúa lo đơn hàng , vừa lo đời sống cho người ta .
Vừa ra Kim Biên về . Hàng nhiều khách nhiều....chủ yêu là mỹ phẩm rẻ tiền , đóng về miền Tây . Hàng Cty bị đứng hình .
Đồ chơi , hàng trang trí Noel xếp lớp , ít khách .
===> thời buổi này , cái gì rẻ là thắng . Mà làm ngay thẳng , không gian dối .....lấy đâu ra hàng rẻ .
Tụi em kinh doanh nhỏ , có chỏng gọng thì cũng ráng chịu .
Tội cho mấy bác có công nhân , nhân viên nhiều . Vúa lo đơn hàng , vừa lo đời sống cho người ta .
Vừa ra Kim Biên về . Hàng nhiều khách nhiều....chủ yêu là mỹ phẩm rẻ tiền , đóng về miền Tây . Hàng Cty bị đứng hình .
Đồ chơi , hàng trang trí Noel xếp lớp , ít khách .
===> thời buổi này , cái gì rẻ là thắng . Mà làm ngay thẳng , không gian dối .....lấy đâu ra hàng rẻ .
- Status
- Không mở trả lời sau này.