Hạng B2
SUZUKI_130 nói:
Tình hình là em sắp nhận sô chở người nhà đi ra sân bay TSN , cửa quốc nội thôi . Nghe nói CSGT ở khu vực này làm gắt lắm , e hay đi qua con đường này bằng xem máy thôi nên để ý lắm nó hya phạt làm sao , mong mọi người , ai đã đi rồi
Bác vô chợ dân sinh kiếm cái mủ xxx để đầu xe đố cha thằng nào thổi bác .
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
onggiahoclai nói:
Các Bác cứ nói quá.
Chẳng có gì mà lo cả, cứ đúng luật mà đi.
Đến chỗ xuống khách, nếu Bác không đợi chia tay thì Bác có quyền dừng ở chỗ xuống khách không lâu hơn 5 phút là OK.
Còn chuyện đậu sát lề để xuống khách thì hơi bị khó, nhất là khu vực gần nơi khách đến (cột số 01-09); do vậy Bác chạy rề rề (xi nhan phải) đến cột số 10 hoặc 11 trở lên là thường có chỗ trống sát xe vào lề xuống khách vừa an toàn cho khách nữa (chỗ này lại gần nơi vào làm thủ tục).
<span style=""color: #ff0000;"">Còn nếu Bác chờ chia tay chia chân, thì Bác cho xe vào chỗ gửi xe, lấy phiếu gửi xe vô tư. </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Sau khi tiễn khách xong Bác lấy xe ra barie khu vực gửi xe trả tiền 60 phút =10.000 đồng thôi và về</span> (chỉ mất tiền một lần chỗ này thôi, ra cổng không phải mất tiền, có điều trình phiếu thu tiền thì mới được mở barie tại chỗ cổng ra).

Khi bác đưa người nhà:
- Vào bãi xe, lấy vé.
- Kiếm chỗ đậu (càng sát đường vào càng tốt). Để người nhà ngồi trên xe - cứ nổ máy lạnh cho mát.
- Bác đi kiếm cái xe, mất chừng 5p.
- Chất hành lý lên xe, tất cả đi vào.
- Chia tay xong, ra lấy xe, trả 10k.

Khi đón thì ngược lại:
- Vào bãi.
- Đón.
- Cùng nhau đẩy hành lý ra bãi xe.
- Lên xe, đi về.
- Trả tiền 10k.
 
Hạng B1
5/5/12
97
1
53
57
Xxxx khu vực sân bay ăn bẩn lắm. Bữa em từ Hồng Hà quẹo vô Trường Sơn thì bị xxx ngoắc vô, nói em quẹo không bật xi nhan. Bà mịa, em là cực kỳ kỹ vụ xi nhan này, thậm chí đường cua góc chừng 50-60 độ là em đã bật xi nhan rồi. Bữa đó chắc chắn em có bật xi nhan nên em cãi tới cùng, giấy tờ em cũng đầy đủ nên cuối cùng xxx cũng phải cho em đi. Nếu em yếu bóng vía là bữa đó bị luộc rồi
 
Hạng D
4/11/07
2.961
28
38
53
Bác đi bình thường đúng luật, khi dừng đón khách thì đậu sát vô lề đường đừng đậu cách xe, ra vô nhớ xi nhan là đc rồi, ko ai bắt lỗi đc bác đâu ạ!
 
Hạng B2
3/4/07
366
4
18
Bác giống e, trình tự e cũng y vây.
viktor nói:
onggiahoclai nói:
Các Bác cứ nói quá.
Chẳng có gì mà lo cả, cứ đúng luật mà đi.
Đến chỗ xuống khách, nếu Bác không đợi chia tay thì Bác có quyền dừng ở chỗ xuống khách không lâu hơn 5 phút là OK.
Còn chuyện đậu sát lề để xuống khách thì hơi bị khó, nhất là khu vực gần nơi khách đến (cột số 01-09); do vậy Bác chạy rề rề (xi nhan phải) đến cột số 10 hoặc 11 trở lên là thường có chỗ trống sát xe vào lề xuống khách vừa an toàn cho khách nữa (chỗ này lại gần nơi vào làm thủ tục).
<span style=""color: #ff0000;"">Còn nếu Bác chờ chia tay chia chân, thì Bác cho xe vào chỗ gửi xe, lấy phiếu gửi xe vô tư. </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Sau khi tiễn khách xong Bác lấy xe ra barie khu vực gửi xe trả tiền 60 phút =10.000 đồng thôi và về</span> (chỉ mất tiền một lần chỗ này thôi, ra cổng không phải mất tiền, có điều trình phiếu thu tiền thì mới được mở barie tại chỗ cổng ra).

Khi bác đưa người nhà:
- Vào bãi xe, lấy vé.
- Kiếm chỗ đậu (càng sát đường vào càng tốt). Để người nhà ngồi trên xe - cứ nổ máy lạnh cho mát.
- Bác đi kiếm cái xe, mất chừng 5p.
- Chất hành lý lên xe, tất cả đi vào.
- Chia tay xong, ra lấy xe, trả 10k.

Khi đón thì ngược lại:
- Vào bãi.
- Đón.
- Cùng nhau đẩy hành lý ra bãi xe.
- Lên xe, đi về.
- Trả tiền 10k.
 
Hạng D
6/9/11
1.555
208
63
Hồ Chí Minh
haaa em thấy nhiều bác căng thẳng quá, nhà em cách sân bay 500m, nên em rành cung đường này. Ở đây xxx chỉ canh 2 điều:
1. Chỉ bắt đi sai len đường.
2. Bắt không bật đèn trong sân bay.
XXX toàn là 113.
 
Hạng D
16/12/11
1.943
20
38
51
Campuchia
traunuoc nói:
haaa em thấy nhiều bác căng thẳng quá, nhà em cách sân bay 500m, nên em rành cung đường này. Ở đây xxx chỉ canh 2 điều:
1. Chỉ bắt đi sai len đường.
2. Bắt không bật đèn trong sân bay.
XXX toàn là 113.
1 tháng em ghé đoàn tiếp viên 5-6 lần mà ko bít bác gần đó..:mad:
Hàng mỹ phẩm xách tay về em ghé lấy:D
Hôm nào ới bác nghen..??:p mối em toàn chưn dài thường thược bác ơi:D
 
Hạng D
3/4/10
1.612
13
38
39
phibienhoa nói:
traunuoc nói:
haaa em thấy nhiều bác căng thẳng quá, nhà em cách sân bay 500m, nên em rành cung đường này. Ở đây xxx chỉ canh 2 điều:
1. Chỉ bắt đi sai len đường.
2. Bắt không bật đèn trong sân bay.
XXX toàn là 113.
1 tháng em ghé đoàn tiếp viên 5-6 lần mà ko bít bác gần đó..:mad:
Hàng mỹ phẩm xách tay về em ghé lấy:D
Hôm nào ới bác nghen..??:p mối em toàn chưn dài thường thược bác ơi:D
Hic nghe chân dài là thèm rồi, cho em ghé với
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif