Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Bắn keo xong cạ nhẹ vào đâu đó lại xệ tiếp. E đi làm bảo hiểm 3 lần thì hết hơn 1 lần "nhờ" nâng cằm cho e nó. Riết rồi chán ko buồn để ý,, kệ mịa nó hở hàm ếch chút xíu hơi ngứa mắt thôi hix hixMang vô hãng bảo cố vấn bắn keo cho
Hàng hot City 2013 mà cũng xệ hàm ah...hihiBắn keo xong cạ nhẹ vào đâu đó lại xệ tiếp. E đi làm bảo hiểm 3 lần thì hết hơn 1 lần "nhờ" nâng cằm cho e nó. Riết rồi chán ko buồn để ý,, kệ mịa nó hở hàm ếch chút xíu hơi ngứa mắt thôi hix hix
Vâng, hôm bữa lội nước nó còn bị xệ cái tấm chắn bùn nữa đấy, lấy dây rút cột lạiEm đang có ý tưởng là làm 2 pat dán ở phía trong mỗi bên bằng keo 502 or keo AB (làm pat có diện tích tiếp xúc đủ lớn để có sự kết dính tốt), rồi dùng vòng cổ dê xiết 2 pat lại cho đến khi khe hở khít như mong muốn![]()
Làm bên trong sẽ thẩm mỹ hơn bên ngoài anh, dán sẽ bị bung nữa, anh bắt ốc từ ngoài vào cái pát rồi bên trong xài dây rút lại, bên ngoài thì kiếm hình hay chữ in decal dán lên che chỗ mấy con ốc lại :d.Em đang có ý tưởng là làm 2 pat dán ở phía trong mỗi bên bằng keo 502 or keo AB (làm pat có diện tích tiếp xúc đủ lớn để có sự kết dính tốt), rồi dùng vòng cổ dê xiết 2 pat lại cho đến khi khe hở khít như mong muốn![]()
Nói đục khoét mới nhớ cái bệ tỳ tay e mua về phải bắn ốc vào mới xài đượcGì chứ anh độ thì luôn cố gắng giữ nguyên bản hết mức có thể, đục đục khoét khoét là a loại từ vòng gửi xe ah. Anh tính toán và dán thì chấp em điu lên nhé![]()