Thứ nhất, do học bằng A1 chẳng có thầy bà nào hướng dẫn luật tử tế cho người tham gia giao thông. Học thi mang tính hình thức giáo điều. Người tham gia giao thông quá thiếu thông tin, cập nhật kiến thức chỗ nào. Thiếu chương trình tuyên truyền về giao thông, trên truyền hình có nhưng quá ít và chiếu trong giờ ...không phải là vàng.
Tình huống này e gặp hoài, riêng trên đoạn QL 1A (của bác chủ miêu tả) em chưa lần nào gặp xxx . Như vậy là đỡ lắm rồi, Trước kia, đoạn này, bác Chánh cho chạy 1 lane trong cùng nha. Bọn xxx ngày nào không lùa, quá hời cho bọn xx bao nhiêu năm qua.
Em thấy hoài mà, trên NVL từ Phạm Hùng ra QL 1A cũng thế ít nhất 2 chốt. 1 chốt đứng trước Cổng thu phí trên NVL (từ QL1A về QL 50), 1 trạm trước Cty Nhôm Kim Hằng.
Buổi tối trước cách đây chừng 3 tuần, e cũng đang phi qua Nhôm Kim Hằng, có một cặp đi AB vượt trái em chạy làn trái, vừa vào đường công thấy 3 con chó vàng, cặp đó vội vã chạy vào làn trong (làn phải), thế là chó vàng chạy ra giữ đường chỉ gậy vào thế ... là các bác biết rồi đó .. bị rớt bánh mì. Tiếp đến con chó vàng chỉ em vào luôn (đang chạy làn trái), em hỏi nó chỉ tui hả, cho vàng bảo ờ. E mừng húm, bật xin nhan vào lề liền. Hỏi em đúng 30s, bâng quâ vài cầu nói chuyển làn không xin nhan, em bảo có,...nó đuổi em đi để nó tiếp tục làm ăn.
Bảo đảm các bác bọn xxx này 1 ngày nó đóng chốt không dưới 2 - lần tại điểm hót này. Em chẳng sợ bọn này, rãnh e chạy làn trái, có việc chạy làn phải để khỏi phải tốn thời gian.