Tất cả vì con em chúng ta. Kệ...Lù mía, hết nói nổi. Con người mà, có phải con của tụi nó đâu mà xót.
không phải trường nào thầy cô cũng có cách làm như thế này.
Phê phán trường này, nên thay đổi đi nhé
Phê phán trường này, nên thay đổi đi nhé
Các cô thầy còn dành sức chiều tối dạy thêm!Ôi lạy Chúa tôi,
trong khi ông thầy và bà cô đứng sát lề chống nạnh thì các em - những thế hệ tương lai- lại đứng giữa đường.
người ấy đã nói:
Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan.
cái này là phát huy truyền thống CM của Đ.C.S. Ngày xưa ở Đồng L.. thì các cô gái chúng ta đứng ôm mấy trái bom từ tính, nếu thấy bom lạnh thì phất cờ xanh cho đoàn xe qua, còn trái ôm nóng lên thì phất cờ đỏ, xong rồi miệng tụng kinh để khi banh xác hồn được siêu thoát.
Khu nhà tui ở, khi rảnh tui hay ra quét lá cây & rác, gom lại thành đống rồi đốt. Vậy mà tổ chảng KP nó nói éo cho đốt, sao không báo nó cho DV vệ sinh dọn (mặc dù nó kế bên nhà tui)không nên dọn, để đó cho chính những người ném rác ngửi có như vậy họ mới biết
đưa lên rồi thì cũng rút kinh nghiệm sâu sắc thôiQuẩy lên cho lên vnexpress.net để đám ma cô giải bày
Ủa ! em nhớ chổ này thường là thầy cô giáo ra đứng canh xe mà ta ?!? Sao nay cho học sinh ra luôn , ko lẽ thầy cô sợ nắng
có ông thầy bà cô đứng canh, nhưng đứng trong lề canh mấy em hs có bỏ vị trí hay không.Ủa ! em nhớ chổ này thường là thầy cô giáo ra đứng canh xe mà ta ?!? Sao nay cho học sinh ra luôn , ko lẽ thầy cô sợ nắng