Bác né cái xe con nữa là đủ bộ xe cơ giới, hehe.Em thì gặp xe nào cũng né, trong đầu em khi đi ra đuong lúc nào cũng đề phòng: Nhất cont, nhì khách, tam bus, tứ xi ( taxi ), ngũ máy ( gắn máy ).... Vãi lắm các Bác ơi.
Em có ... đó Bác hi hiBác né cái xe con nữa là đủ bộ xe cơ giới, hehe.
Bác đọc chưa kỹ mà phán rồi. Xe cong trước nổ lốp kẹt đg, thang cong sau mới chui qua cầu nên mắc kẹt.Đúng là tài công vừa già tuổi đời, vừa già độ liều bác nhỉ. nổ bánh mà vẫn bang tiếp. dã man quá.
e phán cái gì bác, có thể e đọc ko kỹ, nhưng ra đường thì nên né công thôi, đi quốc lộ cũng vậy.Bác đọc chưa kỹ mà phán rồi. Xe cong trước nổ lốp kẹt đg, thang cong sau mới chui qua cầu nên mắc kẹt.
Ok bác.e phán cái gì bác, có thể e đọc ko kỹ, nhưng ra đường thì nên né công thôi, đi quốc lộ cũng vậy.
hjx qui định rõ ràng chiều cao an toàn mà vẫn quất luôn. em là em cứ nhường cho nó chắc chứ con nó có né ai đâu các bác.