Thay hay không thay?
Thưa các bác,
Ngày xưa em đi con 78, có bao giờ thấy mặt mũi cái catalogue, cũng có ai khuyên phải thay dầu, thế nên thỉnh thoảng nóng máy quá chỉ châm thêm nhớt (kg có hiệu, bán từng xị trong chai), mà nhớt thì... xin thưa màu cafe đó các bác. chạy 3 năm như vậy, bán được 1,6 cây, có lời.
Ngày nay, bác autodreaming và bác nào nữa đi đến hơn 20k mà chưa hề biết thay dầu láp là gì, xe.. vẫn chạy tốt.
Vậy thay làm gì? Nước sao vô được mà thay? 78 công nghệ cũ còn không thèm thay, Dylan mới công nghệ hiện đại, có tý dầu láp sao phải thay

?
Nhưng mà: dầu mới bao giờ chả tốt hơn dầu cũ! Lỡ mà nước nó vô thiệt thì sao (vô rồi nên em mới thấy nó lợn cợn)? 78 ghẻ hỏng thì vứt, Dylan mà có vấn đề gì thì.. xót, vậy 25.000 VND có nên tiết kiệm không [&o]?
Vấn đề là "cẩn tắc vô áy náy" bỏ 25.000 VND mua cái sự yên tâm

, nếu cái sự yên tâm có giá tới 250.000 thì chắc phải suy nghĩ lại

. Cho nên, vấn đề là quan điểm của các bác thôi