Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.177
2.103
113
Em thấy FFC thể thao có, văn nghệ có, từ thiện có, dã ngoại có, uống cà phê có, ăn và uống...cồn cũng có(!) Bây giờ các bác đề xuất bỏ cồn vậy thì đổi qua cái gì bây giờ nhỉ?
Mà em thấy cả tháng mới gặp nhau giao lưu một lần, không ăn uống hát hò cho có khí thế thì không biết mình gặp nhau ngồi đàm đạo về thơ văn hội hoạ e cũng hơi khó. Mà chẳng lẽ kg thế thì mình gặp nhau lại ngồi nhìn nhau cười cười hay sao ta?
Em kg phải cổ xuý cho phong trào ăn nhậu, nhưng hình như có chút mem tự nhiên thấy tinh thần ta bay bổng, thoát ra khỏi cõi trần tục với bao lo toan cơm áo gạo tiền chức tước địa vị để ta trở lại là ta.
Suy nghĩ của em hơi mạo muội như vậy, bác nào có ý kiến gì hay hơn để đổi cồn sang gì gì đó thì cho em biết với để em suy gẫm lại.
 
Hạng D
25/7/10
1.664
28
48
43
Em nghỉ cồn thì không thể thay thế được rồi. Nhưng uống để giao lưu rồi còn về với family vẫn hay hơn là uống tới tèo, xụi ........
17.gif

Em chỉ dám bày tỏ chút suy nghỉ vậy thôi. Xin lỗi nếu lỡ mạo phạm
 
10/12/09
500
0
0
Đã trăm lần nói không với nhậu nhiều quá. Vừa vừa phải phải thôi thì còn sức chơi lâu dài, hoặc là chia nhỏ ra.
Ví dụ như thế này: Hôm nay trúng tờ vé số 100 ngàn. Nín luôn thì ai biết mình gặp may. Thế là phải nói với ai đó. Với bà cả - trăm ngàn anh để đó ăn uống bồi bổ gì thêm đi, chứ hàng tháng anh đưa em 20 chục chai rồi, thương quá.......................................
Nghe lời vợ, phóng đi mua cái gì đó tẩm bổ. Với số tiền ít ỏi đó, em mua được 1/2kg bê thui. Nhưng hổng lẻ ra hồ con rùa ngồi ăn một mình? Bác nào làm được em gọi bằng Cụ!!!! Thế là alo cho ai đó quen quen, gọi là sợ ăn một mình đau tức nên mới kêu bác đó, chứ kêu gọi thế này thì không chóng thì chầy cũng phải có một hai chai đưa cay. Vào quán bình dân, nhờ em phục vụ sửa soạn dùm chổ mồi ít ỏi đó, nhưng tấm lòng thì rộng mở vô cùng. Câu chuyện cũng xoay quanh những đề tài quen thuộc: công việc, gia đình, ban be, hội hè vui buồn. Đang ngồi nhác thấy một chiến hữu phóng xe qua, thế là cái máu hào hiệp nó bắt ta phải alo cho lão kia quay lại chung vui. Ba lão như thế thì cũng có một lão quay lại. Càng lúc càng sôm tụ. Khoản chừng 5 ve dầu xanh thì bàn nhậu lúc này đã bắt đầu tiến tới cái ngưỡng Nhiều quá rồi. Làm gì đây để stop nó lại như là thắng gấp?
Bi giờ các bác bàn bạc đưa ra cái phương pháp thắng gấp để không chạm ngưỡng nhiều quá. Có phương pháp thì mới biết cách dừng cả một đoàn tàu chứ đầu máy hay một toa thắng gấp thì chắc lật nhào quá. Các bác cho cao kiến. Còn em sẽ nghĩ ra cách nào đó để không cần cồn mà vẫn vui vẻ như lân gặp pháo cho hội mình
 
Hạng D
3/8/09
3.538
1
0
45
tới 5 ve gầu thì bác kiu em ra nàm thêm 5 ve nữa là đúng chuẩn, roài fari đi về thoai.
nói đến be thui thèm quá, qua bắc hải nàm 4 lạng về nhà rủ chiến hủ tới mới đc :))
 
Hạng D
12/9/09
3.758
3.381
113
50
PTSC - HCMC
connectingpeople2006 nói:
Đã trăm lần nói không với nhậu nhiều quá. Vừa vừa phải phải thôi thì còn sức chơi lâu dài, hoặc là chia nhỏ ra.
Ví dụ như thế này: <span style=""color: #ff0000;"">Hôm nay trúng tờ vé số 100 ngàn</span>. Nín luôn thì ai biết mình gặp may. Thế là phải nói với ai đó. Với bà cả - trăm ngàn anh để đó ăn uống bồi bổ gì thêm đi, chứ hàng tháng anh đưa em 20 chục chai rồi, thương quá.......................................
Nghe lời vợ, phóng đi mua cái gì đó tẩm bổ. Với số tiền ít ỏi đó, em mua được 1/2kg bê thui. Nhưng hổng lẻ ra hồ con rùa ngồi ăn một mình? Bác nào làm được em gọi bằng Cụ!!!! Thế là alo cho ai đó quen quen, gọi là sợ ăn một mình đau tức nên mới kêu bác đó, chứ kêu gọi thế này thì không chóng thì chầy cũng phải có một hai chai đưa cay. Vào quán bình dân, nhờ em phục vụ sửa soạn dùm chổ mồi ít ỏi đó, nhưng tấm lòng thì rộng mở vô cùng. Câu chuyện cũng xoay quanh những đề tài quen thuộc: công việc, gia đình, ban be, hội hè vui buồn. Đang ngồi nhác thấy một chiến hữu phóng xe qua, thế là cái máu hào hiệp nó bắt ta phải alo cho lão kia quay lại chung vui. Ba lão như thế thì cũng có một lão quay lại. Càng lúc càng sôm tụ. Khoản chừng 5 ve dầu xanh thì bàn nhậu lúc này đã bắt đầu tiến tới cái ngưỡng Nhiều quá rồi. Làm gì đây để stop nó lại như là thắng gấp?
Bi giờ các bác bàn bạc đưa ra cái phương pháp thắng gấp để không chạm ngưỡng nhiều quá. Có phương pháp thì mới biết cách dừng cả một đoàn tàu chứ đầu máy hay một toa thắng gấp thì chắc lật nhào quá. Các bác cho cao kiến. Còn em sẽ nghĩ ra cách nào đó để không cần cồn mà vẫn vui vẻ như lân gặp pháo cho hội mình
Bác làm em tưởng em cũng trúng giống Bác mà ko phải
bash.gif
bash.gif
 
Hạng C
16/6/09
924
74
28
Theo e nghĩ cả nhà ta hiểu nhầm ý bác xe rồi... Như e nè... Đâu có uống được đâu nhưng e vẫn yêu FFC mà... Nói chung cứ sum tụ, ai uống nhiều được thì uống ai uống ít thì ngồii nhìn giống e.
E liệt danh sách những ng ép e uống để e lên án ne.. Phan tèo, Japan Lùn,F1 ... E thương Tiến xui, rong lon và bác xe kg bao gio ep em.. Con cornect thi kêu uống kg uong thi vui :)) . Mai mốt e xử bắn 3 ông kia hết :))
 
Hạng D
12/9/09
3.758
3.381
113
50
PTSC - HCMC
todigital nói:
Theo e nghĩ cả nhà ta hiểu nhầm ý bác xe rồi... Như e nè... Đâu có uống được đâu nhưng e vẫn yêu FFC mà... Nói chung cứ sum tụ, ai uống nhiều được thì uống ai uống ít thì ngồii nhìn giống e.
E liệt danh sách những ng ép e uống để e lên án ne.. <span style=""color: #ff0000;"">Phan tèo, Japan Lùn,F1 ... </span><span style=""color: #339966;"">E thương Tiến xui</span> :cool::cool:, rong lon và bác xe kg bao gio ep em.. Con cornect thi kêu uống kg uong thi vui :)) . Mai mốt e xử bắn 3 ông kia hết :))
Mợ kể tội tui hả, chít
bash.gif
bash.gif
bash.gif
nè. Mang tiếng quá :(:( thôi từ nay ko đi Off Bia nữa
 
Hạng D
24/4/10
3.904
52
48
Cái gì cũng có giới hạn, nhất là thời gian, FFC dùng men nồng độ cao để rút ngắn thời gian off, bảo vệ hạnh phúc gia đình (vì xỉn rồi thì ai cũng muốn rút chứ còn ngồi chung vui sao nổi ... trừ khi xỉn chưa tới). Cuộc vui nào cũng phải tàn, mà để đảm bảo tàn thì phải có men ... em uống yếu nhưng cũng có vài dòng mạo muội.
Tự mỗi người có một chữ "quá", là do tửu lượng và sức khoẻ của họ, hoặc do họ tự định ra để vượt qua chính mình, để vui lâu dài chỉ cần mọi người chúng ta chấp nhận cái ranh giới "quá" đó của nhau .... rượu bất khả ép, sắc bất khả từ ... hình như có gì lạ lạ
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
phanptsc nói:
todigital nói:
Theo e nghĩ cả nhà ta hiểu nhầm ý bác xe rồi... Như e nè... Đâu có uống được đâu nhưng e vẫn yêu FFC mà... Nói chung cứ sum tụ, ai uống nhiều được thì uống ai uống ít thì ngồii nhìn giống e.
E liệt danh sách những ng ép e uống để e lên án ne.. <span style=""color: #ff0000;"">Phan tèo, Japan Lùn,F1 ... </span><span style=""color: #339966;"">E thương Tiến xui</span> :cool::cool:, rong lon và bác xe kg bao gio ep em.. Con cornect thi kêu uống kg uong thi vui :)) . Mai mốt e xử bắn 3 ông kia hết :))
Mợ kể tội tui hả, chít
bash.gif
bash.gif
bash.gif
nè. Mang tiếng quá :(:( thôi từ nay ko đi Off Bia nữa
Đồng ý với bác Phan tèo luôn. Chuyển sang ca fe đê.
FFC mình ai cũng tốt hết ... chỉ có vài ông là hay giận hờn em thoai ...:D:D
 
Hạng D
13/8/10
1.776
121
63
FFC
todigital nói:
Theo e nghĩ cả nhà ta hiểu nhầm ý bác xe rồi... Như e nè... Đâu có uống được đâu nhưng e vẫn yêu FFC mà... Nói chung cứ sum tụ, ai uống nhiều được thì uống ai uống ít thì ngồii nhìn giống e.
<span style=""color: #ff0000;"">E liệt danh sách những ng ép e uống</span> để e lên án ne.. Phan tèo, Japan Lùn,F1 ... E thương Tiến xui, rong lon và bác xe kg bao gio ep em.. Con cornect thi kêu uống kg uong thi vui :)) . Mai mốt e xử bắn 3 ông kia hết :))
các bác ấy ép em. mà em cũng ép các bác ấy nữa
080402cool_prv.gif
Em nghĩ vấn đề là do suy nghĩ và khả năng tự làm chủ của mỗi người thôi. Như bác connect hay nói ta hông uống thì biết bao nhiêu người thất nghiệp, biết bao nhiêu dê bò già đi? Ta uống tới độ rồi ngưng cũng chẳng bị ai lăng trì xẻ thịt