Là gương mặt mốc meo trong FFC lâu nay , em thấy mọi chuyện lại như những ngày trước đây, có những chuyện xảy ra ,dù ko nói nhưng gần như ai cũng biết, và chính bản chất của những chuyện tế nhị đó lại làm cho nội bộ ko được vui và hào hứng như ban đầu nữa. Vấn đề là ở chổ ai cũng cảm nhận được nhưng ko ai muốn lên tiếng để xây dựng cái tập thể chung ( cũng ko hiểu tại sao , hay tại do cả nể , ngại va chạm , ngại mang tiếng hay tại cái tính ích kỷ ,chơi được thì vô ,ko được thì phắn, hay.......), cái kỳ cục của người Việt mình là vậy. Nay lần đầu thấy bác Xe oline đề cập , cũng hay. Vậy sao chúng ta ko thử một lần phân tích cụ tỉ ( cụ thể và tỉ mỉ) tất cả mọi việc xem sao ? Để xua tan những quan ngại mà em đã để trong ngoặc ở trên , chúng ta ( tất cả mọi người ) nên cần phải nói , nếu ko có ý khác của mình thì cũng có thể ủng hộ hay bổ trợ thêm ý kiến của người khác có ý kiến giống mình. Phải chung tay mổ xẻ nguyên nhân , cùng nhau nhiệt tình sửa đổi tình hình để phong trào của hội ngày càng đi lên mạnh mẻ.
Trước đây khi em , Mazda3black, Qủy đỏ, Daothoat, Lương thắng , Thắng Lê, Petrol và một số ít thành viên khác thành lập hội Escape Fan Club ( bầu M3B lam HT, sau này đổ tên là FFC) thì rất vui , thời đó chỉ mới có vài anh em nhưng tuần nào cũng offline đi chơi ( trong ngày) , gặp mặt ăn uống ,có khi thì cùng với gia đình ,có khi chỉ thành viên với nhau, rất thân tình, hổ trợ nhau và góp sức góp của hết mình, Sống chan hòa và rất thẳng thắn như anh em bàn thân vậy ( Ôi ! đúng là chuyện gì cũng có một thời ). Sau này khi thấy hội hoạt động quá vui và hiệu quả cộng đồng rất rỏ nét , mọi người trong OS đăng ký gia nhập hội càng ngày càng đông , đông đến nổi mổi lần off hay Caravan thì số người tham dự tụ họp như một hội nghị rất hoành tráng, và đến lúc này đây thì bắt đầu xảy ra nhiều vấn đề mà xưa nay con người thường mắc phải : quyền lực , sự ảnh hưởng, quyền lợi v.v... Hội bắt đầu biến tướng và đụng chạm , tất nhiên khi đụng chạm xảy ra thì phải có hậu quả , cái đó thì chắc ai cũng thấy hay đã nghe kể rồi , hâyzaaaaa
Cuộc sống với chuyện cơm áo gạo tiền vốn đã vô cùng phức tạp, quá đau đầu ngoài xã hội,chỉ mong thoát khỏi cho thân dể thở nhưng nào có được đâu . Rảnh rổi một ít thời gian thì cũng mong được thanh thản , quẳng hết gánh lo đi mà tranh thủ tận hưởng những gì mà chúng ta đáng được hưởng ( làm lụng tích cực, tận hưởng hết mình), hà cớ gì chúng ta lại để những điều lăn tăn đáng sợ ngoài thương trường kia chen lấn vào cỏi vui chơi hanh phúc của chúng ta , gặm nhấm hết thời gian ít ỏi mà chúng ta cố gắng mới tạo ra được nó trong khi đời thì còn bao nhiêu nữa đâu.
Vậy thì các bạn ơi ! hãy đối xử với nhau một cách vô tư và vô vụ lợi, hãy đến với hội bằng một tấm lòng tử tế , hãy chung tay xây dựng nó thành một địa chỉ tin yêu để khi chúng ta gần gủi nhau chân tình sau những ngày cày cuốc mệt mỏi thì chúng ta mới cảm nhận và chia sẻ được cuộc đời này, đáng sống và những bạn bè này, đáng yêu biết bao