Bác CELEPEN nhậu thùng bia xong mà vẫn lắp được cái dây công-tơ-mét thì quả là bái phục đó nha!Bữa nào bác đi đâu ghé ngang chỗ tui lấy một tấm nhựa lót lưng về dùng lâu dài luôn nha!Để dành cho bác đã lâu nhưng chưa có dịp gặp nhau được.
Ở An Dương Vương có một cửa hàng tên là Kim Cương có bán đồ xe Hàn nhiều nhưng chủ yếu là xe lớn thôi.Cách đó vài căn lại có một cửa hàng cũng lớn cỡ Kim Cương (tui quên tên) bán đồ xe nhỏ,họ nói thứ gì cũng có...vậy mà khi tui hỏi mua bộ signal cản nó đưa ra bộ của Damas.Nhìn giống bộ của Asia nhưng thiếu 2 cái ngàm để cài vào hộc cản.Túm lại nên mang theo đồ gốc để so sánh mới chắc ăn các bác ah.À,tại cửa hàng ấy cũng để mấy hộp số Asia ,hỏi giá thì họ nói 1,5 chai(đúng giá cu Tèo báo cho mình hồi năm ngóai thay hộp số).
Ngòai ra gần cuối đường Hùng Vương cũng có con đường nhỏ nối ra đường 3-2 (tui lại quên tên rồi) có bán nhiều phụ tùng xe hơi ...Có một tiệm treo móc rất nhiều đèn kèn này nọ bán đồ Asia đủ thứ thứ gì cũng có nhưng phàn lớn là hàng nhái.Hôm đó rảnh rảnh đi lang thang thì thấy tiệm này,ghé vô mua cặp nắp signal màu cam giá 30K,nắp signal góc phải màu trắng đục giá 17K,cái kèn nhạc signal-de giá 25K...Cũng rẻ chứ bác nhể?