Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Mình có việc đi ngang đg Phan Đình Giót, thấy đúng chính ngọ thì mấy ảnh đi ăn cơm, mình tưởng mấy ảnh đi về nhà nghỉ vì ngoài đg nắng nóng quá đi à.
Thấy thương các anh ấy quá.....

Ai dè mình chưa đi hết con đg thì lại thấy bóng áo vàng quay lại. Có zẻ mấy ảnh ca này đi ăn giữ sức phẻ thì ca khác thay liền để liên tục bảo vệ an toàn giao thôngggggggggggggggggg...... thấy thươngggg wá.........
Thấy thương các anh ấy quá.....

Thấy thương các anh ấy quá.....

Thấy thương các anh ấy quá.....
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
cũng tình cờ mình thấy đc tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cao cả của mấy ảnh, đi bộ lững thững về phía giao lộ Phan Đình Giót và Phổ Quang, vậy mà mí ảnh trc vừa đi, thì vài bước chân mình thấy mí ảnh khác tấp vào liền, công nhận mình phục !
 
Hạng C
18/2/09
605
539
93
HCM
Quá thươngggggggg. Các anh ý chỉ đc ổ bánh mỳ khi làm nhiệm vụ thôi.
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Làm việc quá sức thiệt là tội.Coi chừng phải gãy tay vì đếm tiền quá cật lực đó nhe mấy chú.
 
Hạng D
24/3/15
1.637
2.425
113
Kiếm xèng thì phải cực vậy thôi, mấy bác cứ vậy