Hạng B2
9/1/11
222
63
28
Giờ mới biết có quá nhiều bác có "kỷ niệm" chốn này , trong đó có em :)
 
Hạng C
1/12/12
538
41
28
48
Chúng nó bao che nhau hết rồi, đâu lại vào đấy cả thôi, với lại "quỹ mãi lộ" đâu phãi thằng đứng đường ăn hết, mà nó còn phãi "chia" cho: CHA, ÔNG, ÔNG CỐ, ÔNG SƠ....gì gì đó ỡ trên nữa. Vì vậy không cật lực MÃI LỘ thì xèng đâu đem về nộp..Tóm lại mãi lộ là " Câu chuyện dài..không hồi kết"..:mad:
bash.gif

 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Phongnhi nói:
Chúng nó bao che nhau hết rồi, đâu lại vào đấy cả thôi, với lại "quỹ mãi lộ" đâu phãi thằng đứng đường ăn hết, mà nó còn phãi "chia" cho: CHA, ÔNG, ÔNG CỐ, ÔNG SƠ....gì gì đó ỡ trên nữa. Vì vậy không cật lực MÃI LỘ thì xèng đâu đem về nộp..Tóm lại mãi lộ là " Câu chuyện dài..không hồi kết"..:mad:
bash.gif
Giống bán hàng đa cấp quá, bác nào trên đỉnh là ngồi không mà lại giàu nhất.